archangel7
Donkey Kong
- 10/5/08
- 406
- 1
Bối rối quá các bác ạ , chuyện là thế này ...
Đã quen em nó được 1 năm, em nó đã có lúc bật đèn xanh nhưng em lại ko tiến đến, em nó đã có lúc tạo cơ hội cho mình nhừng mình lại ko nắm lấy ...
Thế rồi 1 ngày mùa hè nóng nực, mình chạy vội lên lớp thấy em ngồi sẵn 1 mình đấy rồi , thấy em hôm nay đẹp lạ lùng , tóc tết rất ngay thẳng ( giờ là ko thấy đứa con gái nào tết tóc nữa @@) 2 má đỏ hồng ... Thực sự lúc đấy em kết lắm rồi :( .... giờ thì khi mối quan hệ phát triển thêm được 1 chút , tức là nói chuyện tâm sự nhiều hơn, em còn nhận mình là anh trai... nhưng bây giờ sau lúc quen nhau em lại nhiều lúc ko có cảm giác gì hết, thấy mình với em ko hợp, nói chuyện nhiều lúc thấy gượng gạo, em rất tốt rất hiền lành nết na là tuýp người mình thích .... cũng có lúc nghe đồn em có người yêu, mình lại thấy phải giành lại em cho bằng được .... mình và em cũng ko mấy lúc ở bên nhau , nhiều lúc thấy em ấy ngại thì phải..
Ko hiểu như nào các bác ạ... chả biết có phải yêu hay ko nữa:( thế nào bây giờ hả các bác :(
Đã quen em nó được 1 năm, em nó đã có lúc bật đèn xanh nhưng em lại ko tiến đến, em nó đã có lúc tạo cơ hội cho mình nhừng mình lại ko nắm lấy ...
Thế rồi 1 ngày mùa hè nóng nực, mình chạy vội lên lớp thấy em ngồi sẵn 1 mình đấy rồi , thấy em hôm nay đẹp lạ lùng , tóc tết rất ngay thẳng ( giờ là ko thấy đứa con gái nào tết tóc nữa @@) 2 má đỏ hồng ... Thực sự lúc đấy em kết lắm rồi :( .... giờ thì khi mối quan hệ phát triển thêm được 1 chút , tức là nói chuyện tâm sự nhiều hơn, em còn nhận mình là anh trai... nhưng bây giờ sau lúc quen nhau em lại nhiều lúc ko có cảm giác gì hết, thấy mình với em ko hợp, nói chuyện nhiều lúc thấy gượng gạo, em rất tốt rất hiền lành nết na là tuýp người mình thích .... cũng có lúc nghe đồn em có người yêu, mình lại thấy phải giành lại em cho bằng được .... mình và em cũng ko mấy lúc ở bên nhau , nhiều lúc thấy em ấy ngại thì phải..
Ko hiểu như nào các bác ạ... chả biết có phải yêu hay ko nữa:( thế nào bây giờ hả các bác :(




chủ thớt nên rút lui 