thế nào là người quan trọng ?

king_game2

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/4/06
Bài viết
1,086
Reaction score
503
edit, đã giải quyết xong.

.

30 char
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn là người quan trọng, nhưng chỉ quan trọng ko bạn ko ngó ngàng tới nó. Còn khi bạn bên nó thì bạn không quan trọng.
 
Bạn là người quan trọng, nhưng chỉ quan trọng ko bạn ko ngó ngàng tới nó. Còn khi bạn bên nó thì bạn không quan trọng.

vậy h phải làm sao :(
 
đàn ông quen đàn bà là phải nắm đầu đc đàn bà. đàn bà nó mà nắm đầu đàn ông thì hỏng bét hết.
 
Cậu bị đối xử đúng kiểu của con gái rồi, cũng ko đến nỗi quan ngại lắm,thì cứ sống vậy thôi :| Dần dần rồi người ta cũng lớn khôn hơn thôi mà. Bạn gái như thế khéo lại hấp dẫn ấy chứ, chứ đứa mà hiền lành quá, nói gì cũng nghe thì cũng mau chán bỏ mie.
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy h phải làm sao :(

Rất đơn giản. Bạn cần xác định câu trả lời cho câu hỏi sau: "Bạn có thật sự khoái cái cô mà bạn gọi là NY không"

A. Yeah, tui yêu nàng tha thiết, không có nàng như chơi game over !
B. Eck, quen vậy thôi, chán rồi thôi. Khi nào có em đẹp hơn tui "chuyển"

Trường hợp bạn chọn phương án A. Cứ 10 chuyện "tranh chấp" bạn ngoan ngoãn nghe lời hoặc xin lỗi (mặc dù không có lỗi) đúng 7,5 chuyện (nghĩa là 7 hoặc 8 đều được). Còn 2,5 chuyện còn lại bạn nhất quyết "cương" đến cùng NẾU bạn chắn chắn là bạn không sai.

Chúc thành công !!!

Trường hợp bạn chọn phương án B: xem lại phương án A và đổi tỉ lệ từ 75/25 thành 25/75.
 
hãy chứng minh bản lĩnh đàn ông của bạn vs ny :-"
để khi k có bạn ny luôn thấy bức rức khó chịu,cứ như trong ng` thiếu cái gì đó
khi đó bạn sẽ rất quan trọng :-"
 
Bơ đi 1 thời gian xem nó ra sao :>

nếu kô xi nhê thì sao :-?

Cậu bị đối xử đúng kiểu của con gái rồi, cũng ko đến nỗi quan ngại lắm,thì cứ sống vậy thôi :| Dần dần rồi người ta cũng lớn khôn hơn thôi mà. Bạn gái như thế khéo lại hấp dẫn ấy chứ, chứ đứa mà hiền lành quá, nói gì cũng nghe thì cũng mau chán bỏ mie.

nói vậy chứ lâu lâu cũg cần fải hiền chứ =.=

Rất đơn giản. Bạn cần xác định câu trả lời cho câu hỏi sau: "Bạn có thật sự khoái cái cô mà bạn gọi là NY không"

A. Yeah, tui yêu nàng tha thiết, không có nàng như chơi game over !
B. Eck, quen vậy thôi, chán rồi thôi. Khi nào có em đẹp hơn tui "chuyển"

Trường hợp bạn chọn phương án A. Cứ 10 chuyện "tranh chấp" bạn ngoan ngoãn nghe lời hoặc xin lỗi (mặc dù không có lỗi) đúng 7,5 chuyện (nghĩa là 7 hoặc 8 đều được). Còn 2,5 chuyện còn lại bạn nhất quyết "cương" đến cùng NẾU bạn chắn chắn là bạn không sai.

Chúc thành công !!!

Trường hợp bạn chọn phương án B: xem lại phương án A và đổi tỉ lệ từ 75/25 thành 25/75.

rất chi tiết , thanks bạn :D

hãy chứng minh bản lĩnh đàn ông của bạn vs ny :-"
để khi k có bạn ny luôn thấy bức rức khó chịu,cứ như trong ng` thiếu cái gì đó
khi đó bạn sẽ rất quan trọng :-"

cm thế nào :-?
 
dập vài trận & làm e ny bị nghiện >:)
như 1 số truyện ý =))
 
trường hợp của chú thế này chắc là phương án A rùi
 
mọi người bày cách j để em nó nhớ lâu mấy cái lời hứa sửa sai gì giùm đi :-s
 
mình đã từng gặp..... lời nói ra với cái thực tế nó trái ngược hoàn toàn đấy bạn, mong là bạn không quá xui rớt vào, vì có ngày người sống chết không ra là mình chứ không phải họ :-<
 
muốn cho em nó nhớ lâu những lời hứa thì hãy cho em nó xem vài vụ sử lí giang hồ hay đại loại như thế mà nhân vật chính là bạn :)) Tại sao thì chắc bạn cũng hiểu ;))
 
Mình nhìn thấy chữ "Bị gái xỏ mũi" to tổ bố.
 
Edit........................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang chủ nghĩa bơ đây, lâu lâu nhắn một cái tin vu vơ, ym thì pm nói 2,3 câu xog giả vờ có chuyện...vứt njck đấy, chơi game....ta đang chờ kết quả
 
Quan trọng hay không chỉ có xa nhau 1 time ko tiếp xúc mới nhận ra đc. Thôi thì cứ tìm cớ này nọ bơ em nó 1 time xem em nó có mò đến kô biết ngay ý. Còn lúc nào cũng khư khư ở bên nó biết nó ỷ lại !
 
mấy lần chia tay toàn kiểu trẻ con giận dỗi nhau thế này
riết giờ lãnh cảm, chỉ thấy quan trọng nhất vẫn là gia đình mình :-<
 
mình với ny wen nhau đc 1 năm hơn rồi , ny lúc nào cũng nói mình là ng rất quan trọng :)

vậy là kô hiểu sao ấy , nó cứ có kiểu lâu lâu thích thì nc với mình , kô thì thôi , trong khi đó mình chưa bao h dám vậy cả :-<

nc đt thích thì cúp máy , kô nể ai hết :-<

mình kêu cột tóc kiểu kia đẹp , đơn giản , vậy mà cũg càu nhàu giận dỗi :| , nó có 1 kiểu tóc đuôi gà làm tới hoài , kô chán sao được

mình sai , nó giận => mình xin lỗi . nó sai , mình giận => mình phải nc trước :|

nhiều khi mình fải năn nỉ để mình nt với nó :| , mình thách thức vài câu nó ok luôn , trong khi nó hù mình thì mình chả dám nói j

chắc có lẽ bà con nghĩ mình nhát , hiền , mà chả fải đâu :-j , nhìu lần mình chửi nó té khói đấy , sau lại nói sẽ sửa đối , sẽ thay đổi , bla bla bla ... , đc 1 tuần rồi quên , riết mình chả muốn nói j :-<
bà con nói đây là tính con gái , mà mình thấy chả giống ai cả

hỏi bà con nó có xem mình quan trọng kô :-<


mình luôn hi vọng nó sẽ thay đổi , trừ 3 cái tính xâu trên thì nói chung cũg tốt :| , mà nói hoài kô đổi đc

ý nó khác bạn ợ, bạn chỉ quan trọng với nó trong một vài trường hợp nào đó thôi chứ ko phải trong t/y.

cổ nhân bảo :" đừng nghe những gì con gái nói" ;))
 
Back
Top