Pal :
1."1. Theo tôi thì trong một trò chơi chỉ có 2 nhân vật quan trọng, một là nhân vật chính và hai là con trùm của trò chơi. Hết. Còn lại chỉ là bổ sung cho cốt truyện thôi, chả có gì để nói cả."
Okie, đó là ý nghĩ của ông, nhưng nó sai rồi ! Kịch bản ngoài nhân vật chính, nhân vật phản diện ra, nhân vật đệm cũng rất cần thiết và quan trọng, nó chính là cái nền để tô bật nhân vật chính, xoáy sâu vào kịch bản, họ chính là công cụ để tạo ra tình tiết, gút, mở .. tương tác với nhân vật chính, phản diện ! Không có nhân vật đệm, nhân vật chính diện cũng trở thành một nhân vật đệm không hơn không kém !
Thiết nghĩ cũng cần xem lại bài câu hỏi số 1 do bác nêu ra trong bài trước :
"1. Về vụ tôi chưa bao giờ chơi xong mấy trò FF, điều này thì cũng đúng thôi, tại vì tôi chơi nó được một lúc thì chán quá nên bỏ luôn. Và bác có thể liệt kê một số bí mật "hiếm có khó tìm" trong FF không vậy? Còn về vụ kịch bản phân luồng thì cũng xin bác nói rõ ra ví dụ, chứ cái vụ Cloud và Yuffie (có lẽ bác muốn nói Tifa?) thì ai cũng biết rồi, và nó chỉ là minor secret thôi, chả đáng quan tâm."
và phần trả lời của tôi lần trước :
"1. Bác chán là phải vì FF không dành cho người IQ thấp, về bí mật tôi xin đơn cử ví dụ nhiệm vụ ở Hồ Obel, nơi này có một cái bóng, phải đứng đúng vị trí ( điều này đòi hỏi kinh nghiệm ) và ném đá thì nó phản ứng , sau đó phải try humming thật nhiều lần cho nó bực mình thì nó mới chịu nói chuyện .. Nó sẽ kêu mình đi tìm con khỉ bạn nó, và tìm 5 hòn đá, với những lời ám chỉ rất mơ hồ, phải dựa vào lịch sử từng vùng đất, đặc điểm nhiều nơi và kinh nghiệm + may mắn thì mới tìm được, chưa hết giải thưởng của nó cũng là những câu đố, như .. "Take a break at the railway" .., có nghĩa là "nghĩ mệt trên đường ray", nhưng nghĩ kỹ một chút sẽ là "take" một phép "break" trên đường ray .. hay là "TRETIMEASUREATMINOFFDEISLE" bỏ "TIME" và "OFF" từ mật mã và thành "TREASUREATMINDEISLE"
Ví dụ về kịch bản phân luồng : đoạn trượt tuyết ở gần Northern Crater, chọn nhánh nào sẽ đi nhánh đó, về việc hẹn hò và đối xử tốt với Tifa thì khúc cuối Cloud sẽ tỏ tình với Tifa ở trong HighWind ngay trên đỉnh Northern Crater, bằng không Cloud sẽ cự tuyệt Tifa và trung thành với Aeris"
(Và xin nói với bác thêm là Cloud cũng có thể hẹn hò với cả Yuffie, Tifa, Aeris !)
Trong phần 1. lần này bác trả lời chẳng liên quan gì đến phần trả lời của tôi, ngộ thật !
Okie, cứ cho là bác không trả lời theo từng phần mà chính bác đã đánh dấu như trước đi. Ta đi tiếp phần thứ 2 : Lúc đầu bảo là không có chọn lựa ( tui không nhớ là Dritzz hay bác nói ) người ta cho ví dụ, câm họng, sau đó lại nói là quan trọng có bao nhiêu chọn lựa, kể cũng dẻo mồm thật ! Và xin thưa với bác rằng chọn lựa trong FF không ít đâu ! Mà bác lấy ở đâu ra khái niệm RPG-lai thế, tôi chỉ biết Game Spot sắp FF với genre là RPG thôi, hông có cái chữ lai gì ở đằng sau cả ! Bác cần hãy coi lại bài của Rukawa í !
Squall và Seifer không phải là 2 người duy nhất biết sử dụng Gunblade, vì Gunblade được bán đầy rẫy trong các tiệm vũ khí của FF, trong nhiệm vụ ngôi mộ của vì vua Vô Danh, có một cây gunblade của học viên SeeD khác bỏ trong mê cung và mình phải vô đó đọc số hiệu của học viên đó được khắc trên thanh kiếm ! Như vậy đủ chứng mình Squall và Seifer không phải là hai người duy nhất biết xài Gunblade rồi chứ ? Vậy chứ Squall, Quistis .. không trải qua tập luyện rồi mới thành tài hay sao ?
Thì bác kêu tôi cho thí dụ về bí mật khó tìm, tôi mới nói ra Obel Side Quest cho bác nghe, nghe xong lại bảo là "Bác tưởng chỉ có ở FF mới có cái IQ test đó hả? (quá ngây thơ!!) Còn nếu bác muốn xem chỉ số IQ của mình thì có thể chơi các trò chơi trí tuệ (như Tim chẳng hạn), chả có ai cấm." Thật vô duyên ! Tôi có bảo là IQ quest là độc quyền của FF ? Chỉ vì có người đòi cho ví dụ thôi màh ..
Bác có vẻ thích nói người khác xuyên tạc quả nhỉ, vậy xem dưới đây coi người xuyên tạc là ai nhah :
Phần 5. Đầu tiên :
Pal : "Còn về vụ các tình tiết gay cấn thì trong Diablo lẫn FF đều có đầy. Ở Diablo đó là lúc mà bác đang ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", khi lượng máu chỉ còn 10% mà bọn quái vật thì đông như kiến (cái này chỉ có phần Hardcore mới thế). Còn trong Fallout thì đầy ra đấy, FF mà có thì chả có lý do gì Fallout lại không có (lúc cái làng của mình bị tấn công, lúc mình chạm trán Frank, etc). "
Tôi : ""Ở Diablo đó là lúc mà bác đang ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", khi lượng máu chỉ còn 10% mà bọn quái vật thì đông như kiến" --> HAHAHAHAHAHAHAHAH, bác bị bệnh hảh ? Game nào chẳng có tình huống này, cái lúc mà máu sắp hết mà quái vật như kiến cỏ .. và cái này cũng tính vào kịch bản nữa hảh ? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH .. Tội nghiệp thật, bác không thể vặn ra dẫn chứng thuyết phục hơn hay sao ? FF có thì FO cũng có sao ? Thật buồn cười ! Lại còn nói có nhiều nữa cơ ! Nực cười ! Rất nực cười ! Quá nực cười ! Bạn có thể so sánh cái chết uy dũng và cao quý của Aeris với cái gì trong Fallout, bạn có thể so sánh sự phân vân lưỡng lự giữa việc đánh hay không đánh nữ pháp sư Adea - mẹ nuôi Matron của Squall với cái gì trong Fallout, bạn có thể so sánh Eyes on me với cái gì trong Fallout ? Bạn có thể so sánh nỗi tuyệt vọng, mất tất cả phương hướng và lý tưởng của Cloud khi biết ký ức của mình là giả - với cái gì trong Fallout ? Bạn có thể so sánh sự bất ngờ đến mức sững sốt trong tình huống Serge ( nhân vật nam chính ) trở thành Linx ( trùm phá băng ) và đâm Kid ( nhân vật nữ chính ) với cái gì trong Fallout, bạn có thể so sánh sự hồi sinh từ hư vô và Lừa Dối của Serge để trở lại với Sự Thật với cái gì trong Fallout, bạn có thể so sánh tình cảm dịu dàng trìu mến của Raine dành cho Laguna và sự cô đơn, bơ vơ trong cái chết của cô ấy khi không có chồng bên cạnh - với cái gì trong Fallout ?"
và phần trích dẫn để trả lời cho câu 5 của bác :
Quote : "Quote:
"Ở Diablo đó là lúc mà bác đang ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", khi lượng máu chỉ còn 10% mà bọn quái vật thì đông như kiến" --> HAHAHAHAHAHAHAHAH
(Hà hà, hắn đã sập bẫy, tội nghiệp) Xin lỗi, nhưng mà ông có biết là ở Diablo không thể save được không? Và tôi đang nói về phần Hardcore, cho nên nếu ông chết thì sẽ phải đi lại từ đầu thôi. Ông đã chơi nhân vật này trong 6 tháng? 1 năm? Chơi lại từ đầu nhé, cho đáng đời cái tội không cẩn thận. Còn ở FF và Fallout thì sao? Load lại là xuôi chèo mát mái thôi (trừ khi ếch đến độ không chịu save định kỳ). Mà thôi, đó lại là Diablo rồi. "
Trớt quớt ! "Tình tiết gay cấn" là lúc người chơi không còn máu và vẫn còn quái vật + save không được hay sao ? Lại còn
nói là tôi mắc bẫy nữa ưh, ấu trĩ ! Kịch bản có loại "tình tiết gay cấn" đó hay sao ? Mới chế hảh ? Hahah
Cố ý trích dẫn thiếu để mọi người hiểu sai sự thật, Pal cũng khéo xuyên tạc thật !
Trích dẫn :
". Cốt truyện của Diablo ông post trong bài trước, sau đó viết luôn bài này thì tôi hiểu làm sao kịp? Ông nói người khác kém thông minh mà quên mất không nhìn lại mình rồi. "
Người không hiểu kịp mới nên nhìn lại chỉ số IQ của mình chứ đúng không nhỉ ?
Về số lượng phép thuật, tôi nói rằng FF có hệ thống phép lớn hơn 100, dĩ nhiên ông có quyền đem FF1 ra nói vì tôi đã không nói rõ phiên bản nào, và cũng vì thế tôi cũng có quyền đem FF8 ra nói, và rõ ràng nó có nhiều hơn trăm phép ! Và có tiểu nhân quá hay không khi đem một phiên bản của máy điện tử băng cổ lỗ sĩ so sánh với những game đang nổi tiếng hiện nay, nếu DB ra đời vào thời điểm đó liệu nó có nhiều phép không ? Ai cũng biết !
Về nhân vật Squall, dĩ nhiên, anh ta có antifan, cũng có vô số fan, và cũng thật lạ là bạn lại đem chuyện này ra nói, tôi xin tạm lấy bài của Rinoa bên Veno viết về Squall cho bác xem :
Trích dẫn của Rinoa - Veno :
"
Squall là nhân vật chính của trò chơi Final Fantasy 8 này.Anh ta là 1 ngườI “chỉ thích sống 1 mình” và “ko thích hòa hợp vớI mọI ngườI”.Quả thật,Squall có nét khác hẳn vớI Cloud trong FF7,Cloud tuy cũng cô độc,cũng lạnh lùng nhưng là sự lạnh lùng giả tạo,bở vì trong thâm tâm Cloud luôn muốn hòa hợp vớI xã hộI để quên đi ký ức đau buồn của anh và Jack.
Squall có 1 mái tóc màu nâu đầy nam tính và “cực kỳ tốn keo”,chỉ thua kiểu “tóc dựng” của Zell thui ^ ^,và có 1 vết sẹo trên mặt,là kết quả của 1 lần tập luyện “hơi bị hăng hái” của anh vớI Seifer Almasy.Squall là 1 đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng từ nhỏ trong trạI mồ côi của Edea,vợ của Cid Kramer,và điều này quả thật đã có 1 ảnh hưởng ko nhỏ đốI vớI cuộc đờI và sự lựa chọn của anh.Cha mẹ của Squall,một cách mập mờ,có lẽ là Laguna Loire và Raine Loire,chính điều này đã dẫn đến việc Ellone được xem như là “1 ngườI chị” của Squall nói chung và của Quistis,Zell,Selphie,Irvine,Seifer nói chung(trong cơn mơ,Squall đã gọI Ellone là chị,có phảI chăng??).Trong suốt cuộc phiêu lưu của mình,bắt đầu là sự tự hào là 1 SeeD,cho đến khi bắt đầu trốn tránh sự thực mình là 1 SeeD,Squall đã dần dần tìm thấy 1 nửa của mình,hay nói cách khác,tìm thấy”ngườI cai ngục” của mình, đó là Rinoa ^ ^. Vũ khí mà Squall lựa chọn cho mình là Gunblade,1 loạI vũ khí có vẻ ko thực lắm, được kết hợp giữa súng và kiếm,nhưng nó thực sự là 1 vũ khí tuyệt vờI cả về hình dáng lẫn công dụng.Bạn có biết ko,cái tên “Squall” gợI cho ta nhớ về 1 cơn bão lớn vừa tràn qua,nhưng ko có sự tàn phá nào xảy ra cả,tức là nó xuất hiện,rồI biến mất, để lạI trong lòng bạn 1 cái gì đó khó mà quên được;”Leonhart” là 1 từ đọc trạI ra của “Lionheart”,tên của 1 nhân vật trong FF 2,ngoài ra nó còn ý nghĩa gì thì chính tên nó đã nói lên tất cả,bạn biết chứ.Bây giờ chúng ta hãy thử phân tích con ngườI của Squall nhé
Squall là 1 con ngườI lạnh lùng vì anh ta cố gắng tỏ ra như vậy.Nguyên do có lẽ bắt nguồn từ quá khứ đau buồn của anh ta:1 đứa trẻ giàu tình cảm nhưng bị bỏ rơi trong viện mồ côi từ nhỏ.Có phảI chăng,ngay từ nhỏ,Squall đã khao khát sự thương yêu,khao khát tình cảm của những ngườI xung quanh,nhưng tiếc thay anh ta đã ko được vừa ý,bởI vì quá khứ của Squall trong những giấc mơ chỉ là “1 đứa trẻ đứng dướI mưa trong đêm khuya gọI “Sis” một cách tha thiết,thương lắm thay! Có phảI chăng,ngay từ nhỏ,Squall đã ko được vô tư như Zell và Selphie,ko thích chứng tỏ sức mạnh của mình như Seifer khi ăn hiếp Zell,ko có được tính bàng quan của Irvine khi nhìn Seifer oánh Zell,hay ko có được tính lãnh đạo như Quistis??Câu trả lờI là đúng như vậy,ngay khi còn nhò,Squall đã bắt đầu xa lánh mọI ngườI,bởI vì anh chỉ tin vào chính mình,tin 1 cách vô vọng về mình.Cho nên,khi lớn lên, để che giấu sự yếu đuốI của con tim,Squall đã trang bị cho mình 1 vẻ ngoài lạnh lùng,khó gần,vớI 1 phương châm sống là “ma-ke-no’ và 1 câu nói trên đầu môi “none of your business” (câu này quen đến nỗI Quistis cũng thuộc luôn ^ ^ ).Có 1 điều luôn làm Rinoa phân vân, đó là,trong xã hộI,có rất nhiều ngườI muốn quan tâm đến Squall,muốn giúp anh phá vỡ vỏ bọc do chính anh tạo ra,thế nhưng Squall có nhận thấy điều đó ko??hay anh có thấy mà vờ như ko thấy?? Theo Rinoa thì Squall có thấy,bởI vì anh đã lớn rồI,nhưng anh vẫn giả vờ như ko thấy,bởI vì anh ko muốn phiêu lưu vớI chính con ngườI mình,anh sợ như nếu mình sống quá tình cảm, đặt hết niềm tin vào ngườI khác thì khi niềm tin đó bị sụp đổ,anh sẽ như thế nào??giống như trong quá khứ,khi mà Squall đứng trong mưa gọI SIS,lúc đó EDEA đâu và ELLONE ở đâu???
Khi là 1 SeeD,Squall cảm thấy rất tự hào về điều đó,bởI vì anh nghĩ cuộc sống của 1 ngườI lính chỉ vớI nhiệm vụ và nhiệm vụ,ko có thờI gian cho ngườI thân,cho niềm vui là thích hợp vớI anh.Thế nhưng sau này,khi Squall phảI nhận lãnh nhiệm vụ nặng nề là 1thủ lĩnh của Balmb,lãnh đạo Balamb chống lạI Galbadia và Ultimecia thì anh cảm thấy sợ hãi khi mình là 1 SeeD.Anh sợ chết ư??Thưa ko,nếu sợ chết thì sao anh lạI dám cướp xe xông thẳng vào Edea và Seifer(cuốI disk 1),sợ chết sao khi bị Seifer tra tấn lạI ko khai(disk 2),sợ chết sao dám chống lạI Norg để giảI phóng Balamb??Không!Anh chỉ sợ nếu như mình lãnh đạo sai lầm,thì sẽ có rấ nhiều ngườI chết,những học viên của Balamb,những ngườI bạn từng sát cánh bên anh,và quan trọng hơn nữa là Rinoa,ngườI đã cho anh 1 mục tiêu để sống vui hơn,lạc quan hơn(thấy tui quan trọng ghê ko? ^ ^ ) . Âu đó cũng là 1 sự tiến bộ,1 sự thay đổI theo chiều hướng tích cực trong con ngườI của Squall
Cho nên khi đọc xong phần này,mong các bạn đừng hiểu lầm Squall là 1 con ngườI lạnh lùng cô độc đến cộc tính nữa nhé
Ngoài ra Squall còn là 1 con ngườI đầy tài năng và dũng cảm.VớI tài năng của mình,anh đã dồn ép Seifer trong cuộc so tài đến độ Seifer phảI dùng phép mớI áp đảo được anh,nhưng ngay liền sau đó,bằng thực tài của mình,Squall đã giành lạI thế thắng(opening movie).Cũng vớI tài năng đó,Squall đã lãnh đạo Balmb đánh bạI Galbadia,dã cùng vớI các bạn mình đánh thắng Ultimecia,giảI thoát cho thế giớI khỏI hiểm họa “nén thờI gian” (time compression),trước đó anh còn giúp nhóm “cú rừng” của Rinoa và Esthar của Laguna khỏI tai họa.VớI tài năng của Squall thì rinoa mạn phép ko nói nhiều,vì vớ rinoa thì điều quan trọng nhất của 1 con ngườI là tình cảm,là bản chất thật của họ,sau đó mớI đến những cái khác ^ ^.Còn về phần dũng cảm và gan dạ ư???Thiêế tưởng Rinoa ko cần nói nữa.VớI Rinoa,Squall đã 2 lần cứu mạng,1 lần “giết tay đôi” vớI tên lính trên máy bay để cứu Rinoa(cuốI disk 2) và 1 lần ko ngạI cái chết bay ra ngoài ko gian để cứu Rinoa đang lạc lõng ngoài đó,cái chết cận kề(giữa disk 3).Xét về 1 phương diện nào đó,Squall là 1”guardian” của Rinoa vớI phương ngôn “Protect the girl of my life even at the cost of my life,the code of the guardian”VớI Rinoa là thế,vớI mọI ngườI cũng vậy,cứu Ellone trong Training Center,giúp Edea thoát khỏI Ultimecia,giúp balamb khỏI sự lãnh đạo tàn bạo của Norg….Ko sao nhớ hết được ^ ^
Bài của Dritzz viết ngắn, thì tôi nói ngắn, và tôi cũng đã phủ định được tính xác đáng của nó trong bài post của mình !
Tôi không bít, ngu thì tui nói ngu ráng chịu, còn bất lịch sự gì ở đây, chẳng lẽ mấy người không chửi lại tui sao ? Và xin bác cũng đừng kéo Rukawa vô, hắn nói chuyện rất đàng hoàng !
Xin lỗi chút nha, thế giới trong FF thật sự lớn, và có nhiều quốc gia, bạn chơi FF 9,10, 11 chưa mà nói nó chỉ có một quốc gia ? Hơn nữa FF không chỉ có hiện tại, nó còn có thế giới quá khứ, tương lai, nó còn có thế giới của những chiều không gian khác, nó có hàng đống dân tộc khác nhau, Cetra, Moomba, Elder .. và hàng chục thành phố khác, nhau, mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng về văn hóa, xin lỗi bạn chưa chơi FF9, 10, nên không biết là thế giới của FF có rất nhiều vị thần, FF 8 không có thần sao, thế GF là gì ? Odin là gì ? FF7 không có thần thì tại sao có một đống Summon Materia ???
Việc tạo ra một thế giới hoa lệ đầy huyền bí như FF cho thấy khả năng sáng tạo của Square gần như vô hạn, Shumi với những Elder thông thái sống sâu 3km dưới lòng đất, với kiểu kiến trúc lạ mắt -nhà bọ hung, Winhill heo hút với dáng vẻ của một vùng quê châu Âu quen thuộc, Wutai với kiến trúc Á đông được cách điệu độc đáo, Esthar, thành phố của tương lai với nền kỹ thuật tiên tiến với kết cấu kiến trúc hiện đại, hoành tráng và quy mô, FisherMan Horizon với kiến trúc lòng chảo đẹp mắt, cuốn hút với nhấm tấm pin năng lượng khổng lồ, Delling với kiểu đô thị châu Âu cổ phồn hoa và nhộn nhịp, Lunar Research Center với những kiểu dáng kiến trúc hiện đại và kỹ thuật, Midgar, thành phố không có ánh nắng với kết cấu vòng cung khép kín như nhà tù, tô bật nền chính trị hà khắc bị Shinra Corp lũng đoạn, Tòa lâu đài Ultimecia với những bức phù điêu quỷ quái và sống động, tinh xảo .. Bạn muốn kể tiếp tôi sẵn sàng kể nhưng mệt quá
Thưa với bác là CT có ít nhất 6 ending ( Shin chỉ chơi được 6 cái thui ), và muốn có ending khác thì phải load lại gần như từ đầu, như cái vụ cho Crono chết đó, rồi đi tìm Time Egg, lúc đó mới đụng Lavos lần đầu thôi nên load lại rất xa, mà hầu hết người ta đều chơi Newgame + và đi lại từ đầu !
Ai nói CC có 10 Ending vậy ? Chỉ 2 thôi ! Và nó khó lựa nhân vật vì nhân vật nó có rất nhiều, khoảng 40, mà ai cũng có nét riêng, sở trường và quá khứ riêng ! Người này khoái/ghét người kia và vì vậy tuỳ nhóm sẽ có khả năng phối hợp tuyệt chiêu .. hơn nữa mỗi người là có một thuộc tính màu khác nhau, trắng >< đen, xanh lá><vàng, đỏ ><xanh dương, ..
FF không dành cho học sinh phổ thông, ít nhất phải là hs trung học phổ thông và sinh viên, hệ thống Multi Junction quá phức tạp cho những đứa nhóc lớp 8,9 ( tui thấy tụi nó và nhỏ tuổi hơn chơi Diablo ngoài tiệm hà rầm ) và để có thể hiểu được nhân vật nói gì thì trình độ anh văn cũng phải ở cấp 3 trở lên !
Nếu FF có tính phản thực thì DB FO cũng vậy thôi vì game nào cũng từ trí tưởng tượng của con người mà ra .. Đừng nói FF theo chủ nghĩa anh hùng mà tội cho nó, Squall không được sinh ra để làm anh hùng và anh ta không có năng lực đặc biệt gì, anh ta cũng không chiến đấu để cứu thế giới hay làm người nổi tiếng, Squall đánh Ultimecia chỉ vì bà ta muốn hủy hoại quá khứ của bà, - là hiện tại của Squall - thông qua thân xác của Edea, Rinoa, là những người anh yêu quý ! Nhóm của Cloud cũng vậy, bạn hãy nhớ lại trên High Wind, khi Cloud ra lệnh cho cả nhóm đi tìm lý do để chiến đấu ( mà có chơi đâu mà nhớ ), họ không chiến đấu để làm anh hùng cứu thế giới, lý do của họ rất gần gũi, đơn giản .. RedXII chiến đấu để xứng đáng với người cha đã khuất, vì ông nội ! Yuffie chiến đấu để sớm lấy được Materia, Tifa chiến đấu vì cô không còn nơi nào để mà thuộc về, ngoại trừ nơi nào đó quanh Cloud, Cloud chiến đấu cho cái chết của Aeris khỏi uổng phí, Barret chiến đấu cho Marlene, đứa con nuôi, Cath Sith chiến đấu để chuộc lại những lỗi lầm do Shinra Corp gây ra .. Không ai nghĩ mình là anh hùng, họ tự nhận mình cảm thấy sợ ( Selphie - Nhật ký công cộng trong Gadern, Squall trong những giấc mơ, Cloud trong đoạn nói chuyện với Tifa .. ), nhưng họ phải chiến đấu vì không còn con đường khác, vì không đánh, sớm muộn Sephiroth, Ultimecia sẽ huỷ diệt họ !
Còn việc ví dụ khu căn cứ tên lứa, lưu ý đó là ví dụ cho kịch bản phân luồng ( chư không phải để ví dụ là FF có nhiều kết thúc ), thưa bác, FF8 chỉ có một kết thúc ( The End ), có lẽ bác cố tình hiểu chữ kết cục ( Game Over ) thành kết thúc ( The End ), thôi cứ cho là lỗi tại Shin vậy, dùng từ quá dễ cho người ta xuyên tạc, bác cứ thay từ "kết cục" bằng "kết quả" vậy ! Thân mến !
Àh, khi người ta chửi mình thì nói là vô văn hóa, mình chửi người ta thì gọi là phản ứng tự nhiên, heheh, cái phản ứng của bác cũng "có văn hóa" quá chéh !