- 29/4/07
- 677
- 233
Theo các bác yêu thế nào mới gọi là yêu đúng kiểu, là tình yêu chân chính? Em thì thấy thời nay chẳng có kiểu yêu nào làm thiên hạ vừa lòng cả. Ví dụ nè:
-Nếu không yêu thì bị kêu là đồ kén chọn làm cao mà nếu liên tục chia tay để tìm người đúng cho mình thì bị kêu là đồ casanova.
-Nếu không yêu hết mình thì bị kêu là đồ tính toán, mà nếu yêu hết mình thì bị chửi là ngu.
-Yêu người cùng giới mà công khai thì không bị ghê tởm cũng bị kêu là a dua theo mốt, mà không công khai thì lại bị kêu là không biết đấu tranh.
Vậy thì rốt cuộc yêu kiểu gì mới khiến người ta bớt chúi mũi vào chuyện của mình đây??? (phớt lờ xung quanh là chuyện không thể nên khỏi bàn tới)
-Nếu không yêu thì bị kêu là đồ kén chọn làm cao mà nếu liên tục chia tay để tìm người đúng cho mình thì bị kêu là đồ casanova.
-Nếu không yêu hết mình thì bị kêu là đồ tính toán, mà nếu yêu hết mình thì bị chửi là ngu.
-Yêu người cùng giới mà công khai thì không bị ghê tởm cũng bị kêu là a dua theo mốt, mà không công khai thì lại bị kêu là không biết đấu tranh.
Vậy thì rốt cuộc yêu kiểu gì mới khiến người ta bớt chúi mũi vào chuyện của mình đây??? (phớt lờ xung quanh là chuyện không thể nên khỏi bàn tới)




..... Yêu đúng là yêu người mình yêu
..... Yêu sai là yêu em gái hay bạn thân của người mình yêu
......... ( có thể thay đổi hai vế ) ........