thế này dc ko??? (gấp lắm)...

AnTi_InTer

Mario & Luigi
Tham gia ngày
10/8/08
Bài viết
724
Reaction score
0
chả là vài ngày nữa sắp đến ngày sn bạn gái mình...(cũng là lần đầu tặng quà sn cho bạn gái)...mình tính tặng 1 sợi dây chuyền bạc (giá cũng từ 700k đến 1m rồi) và 1 bóa hồng theo tuổi nàng...khả năng mình có như vậy thôi...nên chỉ tặng đồ bạc...nhưng hơi buồn là ngày đó vì công việc mình chỉ thể tặng cho nàng rồi phải đi làm...đợi tuần sau mình có phép sẽ bù lại cho nàng....bằng 1 bữa đi ăn hải sản + đi đâu tùy thích theo ý nàng...

mọi người thấy như vậy có dc ko cho mình xin ý kiến với...càng nhiều ý kiến càng tốt vì vài bữa nữa là sn nàng rồi

lưu ý : đừng khuyên mình tặng gấu bông, quần áo, giầy dép, hoa tai nhé.... vì những món đó mình cũng tặng cho nàng rồi...

nick này là nick mượn...cám ơn mọi người cho ý kiến nhé!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Được quá đi chứ. Bạn gái bạn thật tốt số, quà tặng cứ tăng cấp vùn vụt.
 
Mình cũng dự định thế chỉ khác là mặt dây chuyền là tên nàng thôi, chưa thấy món quà nào hay và ý nghĩa hơn ..
 
^
hihi đồng cảm nhỉ....

đang chờ đợi mọi sự đóng góp ý kiến từ các bạn đây....
 
Thế là tốt rồi, con gái cũng chả cần đồ gì mà đắt quá hay gì đâu, chỉ cần có ý nghĩa là tốt rồi :)

Chắc cô ấy cũng thông cảm cho vì vụ đi làm, tuần sau muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm :">
 
Chủ topic tặng em ấy bản sao của chủ topic đi, mỗi khi nhìn món quà đó sẽ làm cho em ấy nhớ chủ topic nhiều hơn
 
Trang sức + hoa, thế là quá ổn rồi, khỏi lăn tăn gì nữa đồng chí .
 
Tui nghĩ là hoa là tốt nhất, 10 người thì 9 người thích hoa rồi
 
Tặng nguyên đời zai cho e ý đi =))
 
dây chuyền bạc thì tăng bao nhiêu em cũng cân anh à :))
 
con nhỏ tốt số wa , mình còn ko dám mua quà cỡ đó ~~
 
Quen nhau đến mức nào rồi ? Nếu quá biết về nhau thì cứ tặng đồ lót đi (ko đùa đâu đấy nhé ).
 
^ chủ topic mua triumply đi 1 bộ khoản 1m,
 
Quen nhau đến mức nào rồi ? Nếu quá biết về nhau thì cứ tặng đồ lót đi (ko đùa đâu đấy nhé ).

chưa phải lúc tặng cái này...

mà mấy chuyện đó gác qua 1 bên đi...cái gì đến nó đến mà ;))
 
Quá ngon rồi bác ạ \m/ Đúng là đi làm rồi khỏi phải lăn tăn mấy chuyện tiền quà cáp ;;)
 
Đi làm tượng ấy bác.Có cái tiệm gì You and Me thì phải:-?
Bác đặt nó làm cái tượng bác cầm bó hoa rồi tặng ẻm là đẹp
 
Tặng bạc làm gì?
Dễ chia tay lắm, chưa nghe người ta vẫn nói "bạc tình" à?

Tặng vàng hoặc inox hoặc bạch kim j đó đi :>
 
còn trẻ tặng vàng thì ít ai đeo, có đeo thì cũng ko hợp thời trang lắm, với lại bạn gái mình thì chả thấy khi nào thấy đeo vàng (mặc dù có vàng)...inox thì chả ra hồn gì...còn bạch kim giá 1m thì sợi dây chuyền chắc như sợi tơ :))

còn bác nói tặng bạc thì "bạc tình" thì chịu...mình chả quan tâm mấy chuyện đó cho dù nó có xãy ra đi nữa...giống như người ta nói, tặng giầy dép làm gì...để nó đi theo thằng khác ah (=))) v.v...nói xin lỗi trước...những người cứ suy nghĩ tặng này thì bị vậy vậy...thì khỏi tặng cái deck gì thì hơn, quen ghệ mà sợ bị vì mấy cái vụ nhãm nhí (theo mình cho là vậy) này mà chia tay thì khỏi quen ghệ thì tốt hơn...tôi tặng đủ thứ "cấm kị" (theo những người mê tín cho là vậy) vẫn có thấy gì đâu...mình đơn giãn lắm, nếu ko yêu thì thôi, chia tay...cái gì đến nó đến, cái gì đi nó đi, miễn sao ko thấy thẹn với lòng là ok rồi ^^!

nhưng dù sao vẫn cám ơn mọi người góp ý :P
 
Bạn là đại gia? Vây mình cũng ko có ý kiến gì.

Nếu là mình, mình sẽ tặng thứ khác, giá trị chỉ bằng 1/10, nhưng dám đảm bảo lục tung cả cái thành phố chưa chắc đã có cái thứ 2. Dĩ nhiên là hiện vật, hoàn toàn là trong sáng, no relax cmt.

Quan trọng là bạn nghĩ thế nào thôi. Con gái ko phaỉ cứ đắt tiền thì mới nhớ đâu.
 
Quà thế là ổn rồi, quý nhất vẫn là tấm lòng của cậu, bạn gái cậu hiểu được tấm lòng của cậu là được :)
 
Back
Top