AnTi_InTer
Mario & Luigi
- 10/8/08
- 724
- 0
- Thread starter
- #21
Bạn là đại gia? Vây mình cũng ko có ý kiến gì.
Nếu là mình, mình sẽ tặng thứ khác, giá trị chỉ bằng 1/10, nhưng dám đảm bảo lục tung cả cái thành phố chưa chắc đã có cái thứ 2. Dĩ nhiên là hiện vật, hoàn toàn là trong sáng, no relax cmt.
Quan trọng là bạn nghĩ thế nào thôi. Con gái ko phaỉ cứ đắt tiền thì mới nhớ đâu.
xin lỗi...mình lên đây xin ý kiến chứ ko có kiếm người đá xoáy nhau, ok ??? Bạn góp ý thì mình tiếp thu, còn bạn muốn nói người khác thì hãy đọc kỹ rồi nói nhé...
nếu đại gia thì ko cần phải nhức đầu vì mấy chuyện này đâu bạn...
còn việc bạn làm với bạn gái bạn mình ko quan trọng, nói thẳng ra là mình chả quan tâm bạn làm gì, cái đó như thế nào...mình bương trãi va trãm và hiểu chuyện đời với chuyện mình rõ hơn bạn....nếu bạn tốt thì góp ý, ko thì ko cần nhất thiết cần bạn lên đây dạy đời, ok ???

) v.v...nói xin lỗi trước...những người cứ suy nghĩ tặng này thì bị vậy vậy...thì khỏi tặng cái deck gì thì hơn, quen ghệ mà sợ bị vì mấy cái vụ nhãm nhí (theo mình cho là vậy) này mà chia tay thì khỏi quen ghệ thì tốt hơn...tôi tặng đủ thứ "cấm kị" (theo những người mê tín cho là vậy) vẫn có thấy gì đâu...mình đơn giãn lắm, nếu ko yêu thì thôi, chia tay...cái gì đến nó đến, cái gì đi nó đi, miễn sao ko thấy thẹn với lòng là ok rồi ^^!