Thế này là thế nào...?

Just once more

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/8/07
Bài viết
52
Reaction score
0
Tôi với cô ấy quen nhau cũng khá lâu, nói chuyện rất nhiều. Gần đây cô ấy có dự định đi du học khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và buồn nữa. Hôm qua cũng vậy, cũng suy nghĩ, cô ấy bảo không biết phải làm gì cho tôi cả, anh có thể tìm một người mới, và cô ấy nói mình chỉ mang lại lo âu cho tôi mà thôi.

Thế rồi cuối cùng, không biết thế nào, cô ấy phủ nhận tất cả, bảo từ đầu đến cuối chỉ là sự lừa dối, xong rồi out, tránh mặt đến giờ.

Tôi thử gọi điện và nhắn tin, nhưng không bắt máy. Yahoo thì invi với tôi, rốt cuộc cô ấy nói thật hay chỉ làm thế để tôi bớt suy nghĩ vậy?
 
Thế nào thì thế kết quả là chú bị OUT rồi, chấp nhận thực tế đi, thôi chia buồn, tìm em khác
 
Chấp nhận thương đau,đừng hỏi vì sao
anh à.
 
Vậy là xong rùi pác ơi, khổ::(::(
Sao boy hiền toàn gặp tình trạng này thế nhỉ, pác mà cứng rắn từ đầu thì may ra:wink::wink:
Kiếm tình yêu mới đê:D
 
Thà rằng một lần đau :'>....................................................................
 
đi du học cùng người ta ;;)......................................
 
sang nhập hội với bọn tôi:D
30000000000000
 
quên đi là vừa, xa cách thế thì giữ tình cảm sao dc mà con luyến tiếc :D
 
đã nói và làm thế thì chủ topic hãy chấp nhận là mất cô ý rồi đấy ::)
 
Có khi nào có 2 khả năng ko?
1 là cô nàng chán ko muốn còn mối quan hệ nào ràng buộc với cậu
2 là cô nàng viện lý do đó để cậu quên cô nàng đi cho cậu bớt nản ...

Nhưng cắt đứt liên lạc như thế thì khả năng chỉ còn 1 :-@
 
Tớ lại nghĩ là vì cắt đứt liên lạc như thế nên chỉ còn 2 :|
 
Giải tán với lý do du học, để bớt phần lằng nhằng níu kéo về sau cắt đứt mọi đường dây liên lạc.

Đừng hỏi vì sao.

Có nhiều cô gái đang chờ bạn phía trước :hug:
 
Giải tán với lý do du học, để bớt phần lằng nhằng níu kéo về sau cắt đứt mọi đường dây liên lạc.

Đừng hỏi vì sao.

Có nhiều cô gái đang chờ bạn phía trước :hug:

Chính xác, bác chủ topic qua bên box TG - mục kiếm vợ :D
 
Tôi với cô ấy quen nhau cũng khá lâu, nói chuyện rất nhiều. Gần đây cô ấy có dự định đi du học khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và buồn nữa. Hôm qua cũng vậy, cũng suy nghĩ, cô ấy bảo không biết phải làm gì cho tôi cả, anh có thể tìm một người mới, và cô ấy nói mình chỉ mang lại lo âu cho tôi mà thôi.

Thế rồi cuối cùng, không biết thế nào, cô ấy phủ nhận tất cả, bảo từ đầu đến cuối chỉ là sự lừa dối, xong rồi out, tránh mặt đến giờ.

Tôi thử gọi điện và nhắn tin, nhưng không bắt máy. Yahoo thì invi với tôi, rốt cuộc cô ấy nói thật hay chỉ làm thế để tôi bớt suy nghĩ vậy?

Thẳng thắn như vậy là tốt. :D Còn hơn là hứa hẹn đủ thứ để rồi sau đó kẻ đi, người chờ, chờ được 1 thời gian thì nhận được tin buồn. :-<
 
Thẳng thắn như vậy là tốt. :D Còn hơn là hứa hẹn đủ thứ để rồi sau đó kẻ đi, người chờ, chờ được 1 thời gian thì nhận được tin buồn. :-<

kinh nghiệm bản thân chăng :>
cha chả cha chả :whew:
 
10 người du học thì 8 người chia tay tình yêu, 1 người viết lên trang sử hoành tráng tình yêu ko biên giới và có 1 kẻ thì chưa biết yêu là gì :> :>
 
mô tuýp quen thuộc:D cứ xem như đây là sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp đi;;)
 
Back
Top