Thế này là thế nào?

  • Thread starter Thread starter qwerty68
  • Ngày gửi Ngày gửi
ban D cáo lắm bác ơi,toàn nhử nhử hàng kiểu bỏ ko đc tiến ko nên
còn việc tranh nói cũng chưa biết,có khi thích đấy cũng chả nói nhiều kẻo mất giá=))
 
Mọi người quay lại với chủ topic đi !
 
nãy giờ ngồi im chả muốn chửi nhưng cũng phải xoắn vài câu

chả biết cậu giàu tới đâu nhưng vì 40k mà lên đây bù lu bù loa thì ai cũng biết trong túi cậu có bao nhiêu rồi

cãi ko lại thì nói chó hùa, xin lỗi tôi ghét nhất cái thứ đó đấy, nếu tôi có lí do đúng thì 1 cãi 100 tôi cũng chả phải sợ, ở đây chả phải đánh nhau 1vs1 hay 1vs100 cũng như nhau thôi

Edit thêm 1 câu: cậu ở vùng sâu vùng xa nào vậy 30k mà ăn được 2 tô phở phục thật

Ăn ko quẩy thì đúng là được 2 tô mà, giá mặt bằng chung


Thế chủ thớt đã đổi được cách xưng hô chưa ?
 
Đàn ông con trai , thích thì cứ nói thích .tự suy nghĩ ở nhà làm gì cho lung tung . 1 cái hẹn ở quán nước : tớ thích cậu ( a thích e, e nghĩ sao ? ).... ko cần phải nói tới "yêu " nữa .

1 là biết dc tình cảm của đối phương với mình ra sao
2 là khỏi tốn những khoản phí vớ vẩn vì cái trò à ơi tốn tiền ( nếu chỉ coi mình là bạn mà cứ đi chơi à ơi để mình trả tiền thì bb sớm trước khi bị rút cạn máu , bởi vì gặp thứ dữ rồi )

Đi với bạn là con gái thì cứ sòng phẳng , ngại thì chêm vào 1 câu : để mình trả chầu này cho , lần sau đi chơi nữa thì ấy trả mình ko dành đâu :D ==> vừa có thêm 1 cuộc hẹn , lại chắc chắn lần sau mình sẽ ngồi yên xem tính tiền ;))
 
Ghớm xoắn cháu nó kinh đc, thôi tha đi, bị gạch rùi... có trả lời đc nữa đâu.

về với topic.

1. Dẹp cái trò nói dối là đc cho tặng gì đi với cả xưng chị em đi.
2. Khai thác điểm chung gì đếy mà tìm hoạt động offline phù hợp.
Vd thích bi rên, thích chửi thề vu vơ bla bla bla ^^ Chat hoài chat mãi mà ko đc thông tin gì à @_@ 1-2 tuần đi 1 lần đc rồi. Chả cho thông tin gì bô lão bít đâu mà đỡ ...
3. Tc phải xây đắp từ từ 1 phát ăn ngay họa may sét đánh.
4. Đi ăn uống vui thôi. Ăn hàng chủ yếu ^^ trà sữa 10k/ly ... Đừng dại mà làm đại gia sớm sau này vào guồng rồi thì lại chạy vạy bạc cả mặt ra ...
5. Hảo công phu "Đi với bạn là con gái thì cứ sòng phẳng , ngại thì chêm vào 1 câu : để mình trả chầu này cho , lần sau đi chơi nữa thì ấy trả mình ko dành đâu ==> vừa có thêm 1 cuộc hẹn , lại chắc chắn lần sau mình sẽ ngồi yên xem tính tiền "
6. "tớ thích cậu ( a thích e, e nghĩ sao ? ).... ko cần phải nói tới "yêu " nữa . " 98% bỏ của chạy lấy ng. 1% bật shield/ulti 1% trố mắt ra xui xui đồng ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay em bảo bạn ấy là mai em cho mượn sách tiếp, thì bạn ấy bảo là cả ngày ở nhà, thế rồi em rủ đi thư viện cùng thì bạn ấy lại bảo bận là ntn ạ?
 
1 là thử cho cậu lên ruột, 2 là cho ra rìa chứ còn thế nào!!!!!!
 
Em chán lắm các bác ạ, dạo này nói chuỵen với em ấy mà em ấy cứ à, ờ cho xong chuyện => em chán lắm rồi. Chiều nay lại qua cho cô ấy mượn sách mà em cũng chả biết phải làm ntn đây các bác ạ!
 
Em là hôm nay em rủ bạn gái đi chơi lần đầu ạ, để rủ được em phải nói dối là được người cho vé đi xem phim ạ. Thế là hôm nay em dẫn bạn ấy đi chơi( tính em là với những con gái cùng hoặc hơn tuổi thì em quen gọi là chị đấy là thói quen từ bé của em rồi) Hôm nay đi chơi bạn ấy bảo là trông 2 người như 2 chị em có khi lại hay là ntn ạ? Với lại hôm nay đi chơi cũng vui nói chuyện cũng được nhưng em có cảm giác là chỉ như 2 người bạn là ntn ạ? Và một điều tế nhị nữa là sao dạo này giá cả leo thang hay sao mà Lục Tốn thế ạ? Khoản em bỏ ra= khoản em chơi 1 mình cả tháng ở nhà rồi ạ? Mong các anh giúp em!
có nghĩa là bạn bị liệt vào danh sách "bạn thân" .. chứ ko phải "bạn trai" .. mà đã vào danh sách đó thì khó ra lắm à !! tùy vào cố gắn của bạn thôi ;)) ... chúc may mắn :))
 
rớt rồi , luyện công đi năm sau thi lại ...
 
òi , kinh nghiệm bản thân em nhé
khó nhưng mình phải tập.

1 . không để ý điều con gái nói. ( nhìn bằng nửa con mắt thôi )
2. nó nói xong k nên nhớ nó nói gì. ( hơi đâu mà để ý )
3. lỡ nhớ rồi thì k nên hiểu nó có ý gì ( trí tuệ ta dành vào việc khác )

3 cái đấy thôi , nhưng tập dài dài , mà tập đc rồi thì phải rèn luyện để sau này khỏi phải mệt.
kakaka
 
Thưa các bác dạo này chán quá để hôm nay em thuật lại một ngày của em với bạn ấy để các bác bình luận nhớ:
Sáng: Em on FB thấy cô ấy on em bảo là sao chị hôm nay ko đi chơi à?( theo lịch là cô ấy đi với bạn) Cô ấy bảo là do mưa, em bảo là thế thì để chiều em qua mang sách cho chị mượn, rồi cô ấy nói uh, sau đấy em chán chả biết nói gì nên thôi.
Chiều : Em qua nhà cô ấy nhắn tin bảo cô ấy ra thì đúng 4 phút 53 s kể từ cái tin nhắn là cô ấy đã ra ( em đứng ở đầu ngõ).
Cô ấy cầm quyển sách đập lên xe em rồi hỏi:"Sao hôm nay ko đi xe máy mà lại đi xe đạp?" Em bảo là đi tập võ đi xe đạp để khởi động luôn. Rồi em đưa truyện cho cô ấy sau đó em bảo là:" dạo này trông chị có vẻ to ra nhỉ?" thì cô ấy cười, sau đó em chán quá chả biết nói gì thì em bảo là em phải đi ngay bye chị nhớ!
Tối: Em chả biết phải làm gì nữa nhắn tin cũng chả biết nói chuyện gì?
 
uk chán thật.
Chắc cậu đi học nên chưa va chạm nhiều.
ít cái để nói nhỉ , k thấy có điểm gì chung hay chủ đề gì hay để khơi mở à.
thế thì đâu thay đổi gì đc.
 
Back
Top