The Odyssey (17/07/2026) Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hồi xưa xem cái Odyssey háo hức vl, giừo nhìn dàn cast chán hẳn, hết con Zelda lại đến thằng Tom, giừo thì đổi màu cả Helen nữa thì rip Nolan.
 
Nhuộm thì cũng phải hợp lý tý chứ, Helen này thì nhường nhau đến mức đánh nhau à.
 
Helen of Troy, "the face that launched a thousand ships".

1000 tàu này chắc chạy khỏi Troy, chứ ko phải tới đánh. pepe-1 pepe-1
 
Nhuộm thì cũng phải hợp lý tý chứ, Helen này thì nhường nhau đến mức đánh nhau à.
Ai coi troy bản cũ cũng biết giành gái là cái cớ thôi mà, thằng em thì mất vợ nhục nhã kiên quyết đòi lại, thằng anh thì còn mừng thêm vì có cớ đập troy
 
biết là vậy nhưng ít ra cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành tí chứ, chứ xấu quá thì thằng em nó kệ mẹ kiếm con khác chả khỏe hơn là vác quân vượt biển =))
btw sau này coi thần thoại mới biết ông em thật ra là người tốt, lại là 1 trong số hiếm những người sống sót sau trận chiến, má Troy h mà đem ra làm phim chắc bị chửi sai bét thần thoại quá 8-}
 
Paris: anh ơi đây là Helen. Vì nàng em sẵn sàng chết
Hector: chú cướp con hàng này từ lão vua Menelaus ấy hả? Hai bố có quả gu mặn thật đấy
 
Phim sẽ đặt ra nghi vấn sử thi đã sai, thực ra Paris húp Helen trong đêm nên ko nhìn rõ mặt nàng, sáng tỉnh dậy thấy mặt Helen thì Paris vác khoái lạc song châu lên chạy luôn về Troy, Menelaus trap được Paris ngủ với Helen xong thì mang nàng trả cho Troy (thực ra mục đích là để có cớ xâm lược) nhưng Paris méo nhận, thế là đánh nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng tượng bạn là nữ thần Aphrodite, sau khi chiến thắng trong cuộc thi ai là người đẹp nhất, bạn hỏi thằng cu paris xem nó muốn gì và thằng cu chỉ em gái helen nigga kia, bảo ẻm ấy xinh không kém bạn là mấy.
 
Paris: anh ơi, đây là cô gái em yêu
Hector: đâu, ai đâu, tau có thấy chi mô
 
Screenshot_20260202-120110.jpg
- Paris: "Hector, em muốn anh gặp 1 người"
- Hector: "Chỉ có mình mày đứng giữa bóng đêm này thôi mà?"
- Paris: "Hỡi Helen, nàng hãy nở nụ cười để anh trai ta có thể chiêm ngưỡng"
- Hector: "Mày đi vạn dặm về đây giữa đêm để khoe con hái bông vải này à? Nhà thiếu đé* gì Nô L!"
- Paris: "Không, đây là tình yêu và ánh sáng của đời em. Em nguyện dc chết vì tình yêu em dành cho nàng"
- Hector: " Mày còn quá trẻ để có thể hiểu về tình yêu hoặc cái chết nhưng giờ tao mới biết mày có gu mặn vãi L"
 
Phim flop đầu tiên của Nolan chăng pikapika
Điscu em Helen 2004 dzú đít bao đẹp nữa chứ ko phải mỗi cái mặt không.
 
Kiểu này thôi khỏi ra rạp =)). Nolan đợt này casting fail quá.
 
Ai đóng Paris vậy? Nếu là nam thần daden đóng Star Wars nữa thì tuyệt đối điện ảnh.
 
Back
Top