The Pacific 2010 720p HDTV X264

Mà tập 1 có đoạn dịch là bệnh tim thổi là bệnh gì thế ? :|
Search Google quả thật chả thấy cái bệnh "tim thổi" đâu :-w Tiếng Anh là "heart murmur", thường do van tim, có thể là "hở van tim", dịch sát là "tim rì rào" nghe cũng hay :">
 
Chỉnh sửa cuối:
HBO vừa chiếu Ep 1 và cắt ngay đoạn **** happy birthday =))
 
Phim này hinh như trên HBO bị cắt nhiêu thì fải . Thấy 1 tập là 60p , trên HBO có 45p :|
 
Tớ tra google nó ghi là tim thổi, còn bệnh ra sao thì đếch biết =))
 
chừng nào mới có ep 4 đây các tình yêu :(.
 
Hjx sao nó chiều tùm lum kô bắt giờ xem đc :((
Tuần này nó có chiếu lại Ep 1,2,3 kô mấy bác=((
 
chính xác nó là hở van tim đấy bác PHE :|

'tim thổi' omg X_X
 
chưa tới ngày mà đã than rùi à? :-w
 
bắn trúng lính Mỹ thì phim chỉ làm vài cảnh cho có thôi :)) bạn đã bắn súng bao h chưa ? đã tập qua mấy trận cận chiến như thế chưa ? ở cự ly gần đến như thế thì dù Mỹ có vài khẩu súng máy cũng ko thể tránh khỏi thua khi mà quân Nhật xông lên đông gấp 10 , chứ đừng nói đến việc xả đạn bắn chết hết lính Nhật , mà phe Mỹ bị trúng đạn có 1 vài anh .
Bạn nghĩ việc cầm khẩu súng máy ko có điểm tựa quơ bừa , trúng ngay được vài thằng trước mặt là dễ lắm àh ? =) nếu dễ như vậy thì chiến tranh kết thúc chỉ trong vài tháng rồi , chứ ko có kéo dài đến vài năm .


Band of Brothers ko có các cảnh bắn nhau với hành động ác liệt , người chết đầy chiến trường như The Pacific , nhưng tôi lại rất thích combat của BoB , vì nó thật hơn nhiều .

Dạo này bận , h mới đang down eps 3 về , để xem còn nhiều chỗ chê trách ko .

Trận nào ra trận đó, BoB thì quân Mỹ lên đụng Đức trận nào cũng thiệt hại nặng nên mới vừa ý ông. Còn đánh Nhật như trận này Mỹ thiệt hại khá nhẹ, film nó mô tả thế thì ông chê ko chân thực, bó tay ông. Mấy trận sau Mỹ nó thiệt hại nặng hơn mà nếu film nó vẫn thế thì hãy phán film ko trung thực. Vậy đi.
Còn mấy vụ giáp lá cà ông chê ko chân thực thì đây chì là đoạn xoáy vào thằng nhận vật chính:
While on Guadalcanal his fellow Marines gave John Basilone the nickname "Manila John" due to his former service in the Philippines. On the night of October 24–25, 1942 his unit engaged the Japanese in the Lunga area when their position came under attack by a regiment of approximately 3,000 soldiers. The Japanese forces began a frontal attack using machine-guns, grenades and mortars against the American heavy machine-guns. Basilone commanded two sections of machineguns that fought for the next 48 hours until only Basilone and two other men were still able to continue fighting. Basilone moved an extra gun into position and maintained continual fire against the incoming Japanese forces. He repaired another machine-gun and personally manned it, holding the defensive line until replacements arrived. With the continuous fighting, ammunition became critically low and supply lines were cut off. Basilone fought through hostile lines and returned with urgently needed ammunition for his gunners. By the end of the battle, the Japanese regiment was virtually annihilated. For his actions during this battle he received the United States military's highest award for bravery, the Medal of Honor.

Afterwards Private First Class Nash W. Phillips, of Fayetteville, North Carolina, recalled him from the battle for Guadalcanal: "Basilone had a machine gun on the go for three days and nights without sleep, rest or food". "He was in a good emplacement, and causing the Japanese lots of trouble, not only firing his machine gun but also using his pistol."

Còn vụ chỉ có vài khẩu súng máy mà ngăn dc Nhật thì tôi đã nói rồi, dây kẽm gai, chướng ngại vật, mìn là những thứ ko thể thiếu trong chiến hào để làm chậm nhịp độ của phe tấn công lại. Đường tràn vào hẹp, với hỏa lực bắn đan chéo như thế thì ko chết nhiều hơi phí. Trừ phi dùng xe tăng và lựu đạn khói để tiến lên thôi.
http://www.lonesentry.com/articles/jp-use-smoke/index.html
Theo cái này thì quân nhật sử dụng lựu đạn khói rất hạn chế, chỉ sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc. Nhật chỉ sử dụng nhiều ở Okinawa để cho lính cảm tử tiếp cận diệt tank Mỹ
Còn ông muốn chân thực tối đa thì nên kiếm film tư liệu kiểu Battlefied hay Lost Evidence hay World war II in colour về mà xem chứ cái này chỉ nói dc 1 mảng của trận đánh thôi.
Bắn súng, giáp lá cà thì tôi đã thấy và đọc nhiều, ko cần ông phải dạy, cái phim trường nó hơi nhỏ nên lên film nó vậy, cảnh hậu trường của cảnh đó đây(phút 6:50): http://www.youtube.com/watch?v=94et1Bb53mw
 
chính xác nó là hở van tim đấy bác PHE :|

'tim thổi' omg X_X
Tim thổi là từ tạm dùng trong y khoa gọi triệu chứng này (thật ra do khoa học VN đi chậm so với thế giới nên 1 số từ chuyên ngành nhiều khi chưa hoặc ko thèm được việt hóa và thống nhất theo chuẩn).

Bệnh nào liên quan đến van tim trong tiếng anh chắc chắn có tiền tố "valvular". Tất nhiên heart murmur thì cũng là bệnh gây ra do van tim có vấn đề.
 
^
Có lý :D
Mà thôi qua lâu rồi, chừng nào có Part 4 vậy các bác :">
 
Có rồi mà chả làm gì đc :'>
 
tình hình là sẽ ôm theo pác PHE, h coi trện HBO chỉ để luyện khả năng so sánh thôi :P
 
The Pacific pt IV

Mã:
http://thepiratebay.org/torrent/5481289/The.Pacific.Pt.IV.720p.HDTV.x264-IMMERSE
Bản HDTV

Mã:
http://thepiratebay.org/torrent/5481326/The_Pacific_Pt_IV_HDTV_XviD-NoTV_%5Beztv%5D
Bản 500MB
 
Tập này hay lắm đấy nhé :-w
 
up tập 4 lên megashare đi chủ thớt...
 
Back
Top