xem hài hước ở cái đoạn công tố viên đứng lên cãi nhau tay đôi với thẩm phám để bảo vệ bị cáo
hài hước phết, công tố viên là người truy tố bị cáo, lại đứng ra bảo vệ bị cáo như luật sư vậy
Phần mở đầu phim nó cũng cho thấy pháp luật của Hong Kong phần nào nó cũng rất dân chủ giống với phương Tây hơn, vai trò của luật sư rất lớn, và có cả hệ thống bồi thẩm đoàn cùng ngồi để phán xét, không dễ dàng gì để kết án một người, luật sư nó cãi bằng được luôn, nó bới móc bằng được những sai phạm trong quá trình tố tụng của cảnh sát, đối đầu trực diện mạnh mẽ và không khoan nhượng với cảnh sát, không hề sợ hãi, không phải kiểu như pháp luật ở Trung Quốc đại lục