Mịa vừa xem xong , phim dài hơn 2 tiếng tí mà không có đoạn nào chán cả , hấp dẫn từng phút .
Phần này bác già không dc thể hiện nhiều lắm nhỉ , quẩy trong Bar 1 hồi rồi bị bóp ở hẻm , chán ghê :(
Xem xong The Raid 2 , mình bồ kết em cầm Búa , rất nà phong cách
btw , sau khi xem xong mình càng khẳng định hơn về việc 1 cao thủ giao đấu với 2 hoặc nhiều cao thủ cùng 1 lúc bao giờ cũng có khả năng thắng hơn . Vì lúc đánh nhau , phe số đông nếu không được luyện tập thường xuyên thì khi cùng đánh 1 người rất hay bị rối đòn![]()
Còn ở ngoài đời, thì 2 đánh 1 không chột cũng què nhé , 1 vs 1 thì may ra chứ 2vs 1 thì 1 xác định.Nói chứ phim thì phải tôn main chính lên 1 chút chứ thua thì làm gì có phim hay cho mà xem, có điểm cố hữu của phim hành động từ xưa đến nay là các nhân vật đổ cả lít máu ra mà vẫn chạy vẫn đánh nhau ầm ầm, nhưng dù bít nhưng mình vẫn thích xem


, phải dùng tới dao mới trụ nổi 

