The Scorch Trials (2015)

Uh, quên nhắc tới khúc này. Khúc đầu xả tên lửa ào ào, khúc sau chỉ xài súng điện. Bất hợp lý đ*o chịu được. Phần này nhờ cái hype của phần 1 kéo theo chứ logic nhảm không thể chấp nhận được. Cứ như là thay hẳn biên kịch phần 1 bằng đứa linh tinh nào ấy.
dù sao mục đích chính vẫn là bắt sống để chế thuốc mà
lúc đầu chỉ phá hủy cơ sở vật chất thôi :))
 
Mới coi xong, lúc đầu cũng khá hứng dù kém phần 1, coi để đợi cái bang hội Cánh Tay Phải hầm hố cỡ nào ai dè cũng chỉ là lác đác vài móng ô hợp, thất vọng vãi chưởng

Đoạn cuối mà thằng mainchar nhìn xa xâm rồi dõng dạc nói "i have a plan" thì ngon vãi, đợi cả buổi xong tối thui cmn màn hình đơ vãi =))
 
:4cool_oh::4cool_oh: Phim này qua tới phần 2 mà éo biết mục đích của mẹ Boss là ji mà bị cho là xấu xa kinh tởm thế ? :3cool_shame: Cho bả bắt về chế thuốc có phải hơn ko , ít nhất ko cứu đc người này cũng cứu đc ai đó
 
Vừa chén nốt 2 phần 1 và 2 liên tục coi nối mạch đã voãi loành. Nói chung là kết phim này vãi chưởng, chỉ có chạy chạy và chạy
 
:4cool_oh::4cool_oh: Phim này qua tới phần 2 mà éo biết mục đích của mẹ Boss là ji mà bị cho là xấu xa kinh tởm thế ? :3cool_shame: Cho bả bắt về chế thuốc có phải hơn ko , ít nhất ko cứu đc người này cũng cứu đc ai đó
Chế bằng cách trích máu thôi chẳng hạn thì đã chẳng sao. Vấn đề là treo cả người lên để "harvest" như cái cây, cho nên động đến phạm trù nhân tính.
Cái này giống như phim The Island, nếu chỉ là nuôi tế bào thì không sao, nuôi cả một người rồi xẻ ra lấy nội tạng, làm sao mà ko bị phản ứng.
 
chưa dc coi phim, nhưng hỏi là liệu có p3 ko @@
 
theo như film thì có , chắc quay lại đập banh trụ sở
 
Đầu phần sau đánh vào trung tâm, cuối cùng bị bắt hết. Trở lại như trog sách.:2cool_misdoubt:
 
Mẹ, phim coi như hạch. Phần đầu coi cũng khá hấp dẫn, gợi mở ra nhiều điểm. Qua phần hai chả giải quyết thêm mịa gì mà cứ thêm hàng loạt câu nói lấp lửng cứ như đánh đố. Rồi nhân vật thì cứ plot hết tìm cái này tới tìm cái kia mà không nói rõ ý định. Giấu giấu để gây bất ngờ trong khi chả có cái quái gì.
Mà phim này đúng là sau phần 1 nên bỏ chữ Maze đi, runner là hợp lý rồi. Vì phần lớn phim là go, go, run, run, we need to move, keep going,
 
Mấy bác có vẻ khó tính nhỉ? Mình thấy p2 này coi cũng hấp dẫn phết mà @@ Hành động ok, kịch tính, hồi hộp. Mình coi vẫn cảm thấy tò mò chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Cơ mà công nhận muốn xả súng vào con Teressa thật :|
 
Back
Top