The Silent Sea (24/12/2021) - Secrets of the Moon

Tôi thấy mụ Bae Doo Na (nv Song trong phim) overrated chết mẹ mà phim đếch nào bên Hollywood cũng có mặt mẹ này. Bao nhiêu phim toàn 1 kiểu diễn. Mà gần như toàn bộ dàn diễn viên trong này đều diễn tệ, kiểu diễn lúc nào cũng bị gồng. !bem3
 
Phim này bị sạn nhiều ghê. Con bé gái xinh gỡ gạc !suong
Kiểu mấy tập đầu cứ luôn mồm bảo "không biết nguyên nhân chết, không rõ cách lây lan"
Mà cả team méo đứa nào đeo bảo hộ trừ lúc vào khám nghiệm thằng béo.
Sau đó cũng y chang, dù biết nước lây nhiễm nhưng vẫn đi vòng vòng không bảo hộ lol
 
Phim này bị sạn nhiều ghê. Con bé gái xinh gỡ gạc !suong
Kiểu mấy tập đầu cứ luôn mồm bảo "không biết nguyên nhân chết, không rõ cách lây lan"
Mà cả team méo đứa nào đeo bảo hộ trừ lúc vào khám nghiệm thằng béo.
Sau đó cũng y chang, dù biết nước lây nhiễm nhưng vẫn đi vòng vòng không bảo hộ lol
upload_2021-12-27_9-38-59.jpeg
 
Xin hình con bé với, tui k xem phim này :2cool_burn_joss_sti
ezgif-2-679a0def14-compressed.jpg

136716-kim-si-a.jpg
Con bé trong phim trông xuề xòa mà xinh hơn hình trên mạng
 
Thấy cái scifi mà do các Hàn xẻng làm là phải cẩn thận rồi.

Làm drama với tâm lý xã hội quen tay nên thể loại nào các anh ấy cũng cố câu kéo tạo drama.

Tiếc là ko phải thể loại film ảnh nào cũng cần drama :4cool_doubt:
 
Phim có lồng tiếng nên bật cho bà già xem. Lồng tiếng chán vl, cảm giác thằng dịch cho đội lồng tiếng nó dùng Google dịch hay sao ấy mà nghe trớt quớt. Nhiều đoạn khác hẳn với sub.

Phim kéo dài quá, tình tiết nào cũng ráng làm cho nó hồi hộp, drama nên xem hơi mệt. Cảnh nào cũng kéo dài ra thành ra nhiều đoạn thành vô lý cmnl như đoạn gần cuối bị dí tới đít mà vẫn từ từ nói chuyện, đứng nhìn nhau. Phim giảm xuống tầm 3 4 tập là được. Tình tiết nhiều đoạn logic vớ va vớ vẩn. Plot không tệ nhưng cách dẫn dắt, giải quyết tệ.

Ngay từ đầu phim việc chọn thành viên trong đội cũng đầy vấn đề. Nhân vật tiến sĩ Song trong đội hình là khá tào lao vì chính phủ bưng bít hết thông tin và cho con tiến sĩ này lên mà không đem theo đồ gì hết nên có lên cũng chẳng thể thí nghiệm gì. Vả lại đã muốn bưng bít thì cho con này lên làm gì để nó nghiên cứu ra phản ứng chết người của cái nước mặt trăng. Thằng trưởng phòng chết đầu phim cũng vớ vẩn, đã có sơ đồ rồi thì kêu nó vẽ thêm mấy chỗ không có trên bản đồ là được, vác theo làm gì. Đội hợp lý là cả đội toàn đặc nhiệm có chuyên môn kỹ thuật, với 1 đứa quân y/bác sĩ. Nhiệm vụ quan trọng, bí mật quốc gia, có thể có lính đánh thuê, đặc vụ nước ngoài can thiệp mà cho toàn mấy đứa tào lao không có chuyên môn, võ vẽ như kẹc, phán đoán như kẹc, trình bắn súng cùi bắp. Mấy thằng lính không thằng nào hành xử giống lính, toàn đi đánh lẻ, thấy dấu hiệu khả nghi không đứa nào báo cáo tình hình. Con bộ trưởng thì hãm loz. Phi hành đoàn: "Có con gì đó đang giết phi hành đoàn, xin chi viện". Bộ trưởng: "Cc, giết nó đi rồi tao cho chi viện". Ủa !logic. Đoạn cuối thì super scifi fck logic luôn. Đoạn cuối tưởng có combat gì to nhưng rốt cuộc éo có gì, tụi RX bay lên rồi bay về !logic. Thằng loz phản cũng ngu, lockdown + vent hết oxy ra ngoài thì tụi kia đỡ bằng nồi, nhưng không làm, cục định vị cũng éo quăng đi luôn!hoang
 
Phim có lồng tiếng nên bật cho bà già xem. Lồng tiếng chán vl, cảm giác thằng dịch cho đội lồng tiếng nó dùng Google dịch hay sao ấy mà nghe trớt quớt. Nhiều đoạn khác hẳn với sub.

Phim kéo dài quá, tình tiết nào cũng ráng làm cho nó hồi hộp, drama nên xem hơi mệt. Cảnh nào cũng kéo dài ra thành ra nhiều đoạn thành vô lý cmnl như đoạn gần cuối bị dí tới đít mà vẫn từ từ nói chuyện, đứng nhìn nhau. Phim giảm xuống tầm 3 4 tập là được. Tình tiết nhiều đoạn logic vớ va vớ vẩn. Plot không tệ nhưng cách dẫn dắt, giải quyết tệ.

Ngay từ đầu phim việc chọn thành viên trong đội cũng đầy vấn đề. Nhân vật tiến sĩ Song trong đội hình là khá tào lao vì chính phủ bưng bít hết thông tin và cho con tiến sĩ này lên mà không đem theo đồ gì hết nên có lên cũng chẳng thể thí nghiệm gì. Vả lại đã muốn bưng bít thì cho con này lên làm gì để nó nghiên cứu ra phản ứng chết người của cái nước mặt trăng. Thằng trưởng phòng chết đầu phim cũng vớ vẩn, đã có sơ đồ rồi thì kêu nó vẽ thêm mấy chỗ không có trên bản đồ là được, vác theo làm gì. Đội hợp lý là cả đội toàn đặc nhiệm có chuyên môn kỹ thuật, với 1 đứa quân y/bác sĩ. Nhiệm vụ quan trọng, bí mật quốc gia, có thể có lính đánh thuê, đặc vụ nước ngoài can thiệp mà cho toàn mấy đứa tào lao không có chuyên môn, võ vẽ như kẹc, phán đoán như kẹc, trình bắn súng cùi bắp. Mấy thằng lính không thằng nào hành xử giống lính, toàn đi đánh lẻ, thấy dấu hiệu khả nghi không đứa nào báo cáo tình hình. Con bộ trưởng thì hãm loz. Phi hành đoàn: "Có con gì đó đang giết phi hành đoàn, xin chi viện". Bộ trưởng: "Cc, giết nó đi rồi tao cho chi viện". Ủa !logic. Đoạn cuối thì super scifi fck logic luôn. Đoạn cuối tưởng có combat gì to nhưng rốt cuộc éo có gì, tụi RX bay lên rồi bay về !logic. Thằng loz phản cũng ngu, lockdown + vent hết oxy ra ngoài thì tụi kia đỡ bằng nồi, nhưng không làm, cục định vị cũng éo quăng đi luôn!hoang


Nó nghĩ éo ai còn sống như Luna nên chủ quan. Chứ nó biết một con siêu chiến binh ở đó thì dễ gì nó ngu thế.

Con Song phần nó giỏi chuyên môn, phần nó có lý do cho lão phó dùng để đấu đá với mụ tổng. Vì lão ấy nói éo bik đứa nào là phe của mụ cài vô nên cẩn thận, vì thế con Song nó đánh lẻ. Lão tin là có dự án ngoài luồng (Luna Children) chứ chả phải mỗi nước hiếm.

Cái sơ đồ thì toàn để bản demo chứ bản chính do thằng Ryu nó nắm, master code cũng nó nắm nốt.

Phim đáng lẽ chỉ cần 3-4 tập nhưng trây ra thuyết nhân sinh nên lê thê
 
Phim này cắt ngắn bớt cho gọn, gom tiền tạo cao trào khúc cuối thì hay hơn. Mấy tập cuối đúng kiểu hết mệ tiền nên action với CGI nó lỏm kinh. Tính ra có xèng đấm cực mạnh chắc phim này sẽ ổn hơn, căn bản là ý tưởng cũng không tệ. Bài nhạc tập cuối hay.
 
Anh Cap đoạn close combat với thằng Ryu mới thấy lợi thế của cao ráo, nhìn áp đảo vl, đoạn ảnh để nó chạy mà không bắn vì ảnh thương hại nó, dính nước hiếm chỉ có chết. Bà Song diễn chậm quá, nhìn không lanh lẹ gì, bê nguyên cách diễn Kingdom
 
Phim xem chán với buồn ngủ.
 
Phim này ý tưởng hay chứ, giống mấy cái tag nosleep trên Reddit, bối cảnh mặt trăng cũng giống giống vậy , không biết biên kịch có lên Reddit đọc rồi nghĩ ra không :))

Phim HQ bị cái là vẫn lồng drama nhiều qúa làm kịch bản bị nát vụn vl, phim này mà drama tiết chế lại như Kingdom season 1 thì ngon, câu chuyện sẽ gãy gọn và đỡ f*ck logic hơn nhiều
 
Phim này mấy ep đầu dài thì dài nhưng lại không khó đoán nên tạo cảm giác chán.

Lại thêm không nói rõ nội tâm của Song và cách diễn nên người ta ghét nhân vật này. Nếu đưa con trong Witch đóng lúc nó nhận tin dữ của chị, sau đó phải mạnh lên thì chả ai trách. Đây chị Song đơ toàn tập, lại chạy tứ tung chả ra con gì, éo hiểu mục đích gì. May phần cabin flashback gỡ gạc. Chọn sai diễn viên.
 
phim nhảm, chán
hết phần 1 chắc bọn Netflix dừng luôn, không cần phải giải thích thêm diễn biến câu chuyện
 
Phim này cũng như cái witcher 2, thằng biên kịch quá xem thường iq khán giả
 
phim gây buồn ngủ quá tốt, xem cả bộ phải trên dưới 20 lần mình suýt ngủ, nhất là 4 tập đầu, rút gọn lại thành một bản phim điện ảnh cũng được chứ không nhất thiết phải bôi ra tận 8 tập phim, ý tưởng thì cũng ổn nhưng làm phim chán quá.

mất não và cồng kềnh nhất phải là cái mụ sếp già, bọn cấp dưới làm theo chỉ đạo nên cũng mất não theo. Khâu chọn người chắc thằng xe ôm, đánh giày nó cũng có thể lên tàu đi theo được, vì có tận 2 thằng impostor (nếu tính luôn thằng chết lúc chưa vào trạm là 3), để đi làm cái nhiệm vụ gánh toàn bộ vận mệnh quốc gia nói riêng và nhân loại nói chung. Đáp cái tàu xuống cũng đáp đéo xong, cuốc bộ gần 8km suýt chết cả đám từ vòng gửi xe. Thằng đạo diễn chắc nó quên mất có một vật dụng trên đời này gọi là đèn pin, dm thề xem xong phim mắt mũi mình cũng tối sầm theo, lướt 3 page mới tìm ra topic này để vào cmt, một phần là chưa tỉnh ngủ.

quay lại cái thằng chết lúc chưa kịp vào trạm, muốn tiết lộ cái gì sao không tiết lộ từ trước chuyến đi, từ chuyến trước đi về có tận 5 năm để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cơ mà, sao tự dưng lúc ngáp ngáp thì quay xe muốn tiết lộ bí mật quốc gia, nghĩ rằng chết rồi nói sao cũng được bọn cốp to bụng bự ở nhà nó chả lôi đầu vợ con ra bắn bỏ. Ngáp ngáp được 2 từ rồi lăn ra chết, đúng style làm phim năm một ngàn chín trăm hồi đó.

5 năm trước thí nghiệm tìm ra được con Luna 073 rồi, thì tự dưng giết sạch rồi cho đóng cửa trạm, để rồi 5 năm sau phái một nhóm khác lên gom về lại ? Ủa sao lúc đó không gom về hết luôn đi rồi làm thí nghiệm bí mật cũng được vậy. Làm được cái trạm không gian xịn xò con bò như thế mà có tính toán đơn giản cũng đéo ra. Đem hàng về cho tụi ngu này chắc nhân loại cũng sẽ diệt vong hết cả thôi nên khỏi làm mùa 2, cảm ơn.

Gong Yoo và Bae Doo Na thường chọn kịch bản tốt lắm mà vào ngay cái phim củ lìn này chán vl. Vừa xem All of us are dead hay quá xem tiếp bộ này xong mà cay khoái lạc song châu đéo chịu được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top