█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
deleted message.......:4cool_baffle:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cám ơn bạn đã khen, mình thường gặp phải mấy lỗi dấu ? và ~. mình sống ở Úc không phải từ nhỏ đâu, cách đây cũng khoảng 10 năm. Hồi ở VN mình cũng thích đọc sách, có lẽ qua đây ít viết lại tiếng Việt nên hay bị lỗi chính tà. Không biết mấy câu này mình viết có bị sai chính tả không? :2cool_sexy_girl:
Mình đoán là bạn bị lỗi chính tả từ khi còn ở VN rồi, ở VN cũng đầy người mắc lỗi như bạn đấy :8cool_matrix:
Hồi còn ở VN thì bạn ở miền nam phải ko (đoán mò :2cool_sexy_girl:)
 
Tuyệt quá, cám ơn bác chủ thớt, em rất thích chủ đề kiểu thần thoại Bắc Âu như này :4cool_beauty:
 
Mình đoán là bạn bị lỗi chính tả từ khi còn ở VN rồi, ở VN cũng đầy người mắc lỗi như bạn đấy :8cool_matrix:
Hồi còn ở VN thì bạn ở miền nam phải ko (đoán mò :2cool_sexy_girl:)
Đúng rồi bạn, dân miền Tây:5cool_big_smile:
Mình nhớ hồi đó không có viết sai chính tả nhiều như vậy.
 
rất cảm kích vì bài viết của chủ thớt về những tác phẩm vô cùng quý giá này, cách tóm tắt và hành văn của chủ thớt rất tốt, mạch truyện đc dẫn dắt khá chặt chẽ với nhau, tuy nhiên chỉ có vài chỗ chủ thớt hay nhầm với nhau ví dụ như 2 vị vua elf Turgon với Thingol

Bạn có thể tóm tắt sự hình thành của người Hobbit được không, họ thuộc chủng tộc người hay người lùn

mình cũng mong chờ phần này, mong chủ thớt lưu tâm
 
Chỉnh sửa cuối:
"Hobbit không được các tài liệu ghi nhận lại nhiều cho tới kỷ thứ ba, nhưng chính những con người nhỏ bé ấy làm thay đổi số phận cả một thế giới vĩ đại"
Một câu nói vô tình thấy được khi xem thảo luận về các chủng tộc trên lotro forum
 
Bạn có thể tóm tắt sự hình thành của người Hobbit được không, họ thuộc chủng tộc người hay người lùn

Mình biết thế nào cũng có bạn hỏi câu này :5cool_big_smile:

Trong quyển Silmarillion, chỉ nhắc sơ qua Hobbit ở Kỷ Thứ Ba nhưng không có nói gì về nguồn gốc của họ, tuy nhiên trong Lời Mở Đầu của bộ Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, J.R.R Toikien đã có nói qua rằng nguồn gốc Hobbit rất gần gũi với loài người nhưng lại phát triển theo một nhánh khác. Họ cũng là những đứa con Nối Tiếp của đấng Illuvatar, cho nên họ được thừa hưởng món quà mà ngài ban tặng đó là cuộc sống hửu hạn và không bị ràng buộc ở cõi Arda.
Nguồn gốc chính xác của họ không được xác định rõ vì các phả hệ chi tiết về mối quan hệ giữa họ và Người đều bị thất lạc, tài liệu ghi chú sự xuất hiện đầu tiên của họ là ở giai đoạn đầu của Kỷ Thứ 3, họ sống ở thung lũng Anduin, nằm giữa Mirkwood và Dãy Núi Sương Mù.

Người Hobbit cao khoảng 2 đến 4 feet, tuổi thọ trung bình của họ dài hơn người bình thường, họ sống đến 100 tuổi, người Hobbit sống thọ cao nhất là Old Took , ông sống đến 130 tuổi và Bilbo Baggins sống qua tuổi 131. Khi đến 30 tuổi là độ tuổi trưởng thành và 70 là độ tuổi trung niên. Họ còn được các loài khác gọi là Halflings, nhưng người Hobbit xem cách gọi đó mang tính cách kỳ thị vì họ không có gì là “half” các loài khác.

Dựa theo hình dáng bên ngoài và tính cách, Hobbit được chia thành 3 nhóm: Harfoots, Stoors và Fallohides.
Harfoors chiếm số lượng đông nhất, họ gần như giống hoàn toàn với Hobbit mà các bạn đã gặp qua bộ The Hobbit hay Chúa Nhẫn, họ sống trên những ngọn đồi thấp của dãy Núi Sương Mù, sống trong những cái lỗ, gọi là lỗ Hobbit!
The Stoors chiếm số lượng đông thứ hai, họ lùn hơn, cứng cáp hơn, họ rất thích nước, thuyền, câu cá và bơi lội. Họ sống trong vùng đầm lầy của cánh đông Gladden, Déagol và Sméagol hay còn biết đến là Gollum có nguồn gốc từ nhóm Hobbit này.
Nhóm cuối cùng là nhóm Fallohides, họ là những Hobbit thích phiêu lưu, mạo hiểm, họ có hình dáng bên ngoài cao hơn và thông thái hơn, họ thích sống trong khu rừng dưới Dãy Núi Sương Mù.

Khi họ sống ở thung lũng Anduin, người Hobbit sống gần với tổ tiên của người Rohan, và từ đó thiết lập mối quan hệ gần gũi giữa hai giống loài. Bắt đầu ở kỷ thứ ba, vì một vài nguyên nhân không rõ nhưng có thể là do thế lực hắc ám đang dần nỗi dậy trong khu rừng Mirwood, người Hobbit đã vượt qua những ngọn núi Sương Mù và bắt đầu những ngày sống lang thang (Wandering Days), tuy nhiên nhóm Hobbit Stoor vẫn ở lại, và vì lý do đó sau này Gollum vô tình tìm được The One Ring.
Trong cuộc hành trình của họ, người Hobbit phân chia ra nhiều nhóm khác nhau, nhưng cuối cùng đều đến vùng đất nằm giữa con sông Baranduin và Weather Hills. Họ thành lập nhiều vùng lãnh địa, và sự phân chia của người Hobbit bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Năm 1600 thuộc kỷ thứ 3, hai anh em Hobbit thuộc nhóm Fallohide quyết định vượt qua con sông Brandywine và đến sống ở vùng đất bên kia con sông, và rất đông Hobbit đi theo họ, từ đó đa phần lãnh thổ ban đầu của họ bắt đầu thay đổi duy chỉ có ngôi làng Bree và vài làng lân cận vẫn giữ nguyên cho đến cuối kỷ thứ ba. Vùng đất mới họ thành lập ở bên kia con sông Brandywine được gọi là vùng Shire.
Giai đoạn đầu, người Hobbit của vùng Shire liên minh với vị vua cuối cùng của vương quốc Arnor. Trong trận chiến Fornost chống lại Angmar, người Hobbit đã gữi đến số lượng lớn cung thủ để trợ giúp, và sau này khi vương quốc Arnor bị diệt, người Hobbit đã bầu ra "Thain" hay còn gọi là thũ lĩnh Hobbit để lãnh đạo họ.
Thain đầu tiên của vùng Shire là Bucca và Marish, họ là tổ tiên của gia đình Oldbuck. Tuy nhiên không lâu sau gia đình Oldbuck lại vượt qua con sông Brandywine và thành lập lãnh địa mới gọi là Buckland, và đổi tên của họ thành Brandybuck. Sự ra đi của gia đình Oldbucks (Brandybucks) dẫn đến việc bầu chọn thủ lĩnh mới của vùng Shire, và gia đình Took đã được chọn (Pippin Took là con trai của Thian và sau này cũng được bầu là Thain).
 
Bác này giỏi thật:D Như là bách khoa toàn thư về "The lord of the rings" vậy... Bái phục;))
 
Bác này giỏi thật:D Như là bách khoa toàn thư về "The lord of the rings" vậy... Bái phục;))

cám ơn bạn quá khen, đi vòng vòng nãy giờ spam cho đủ 50 bài để edit:2cool_sexy_girl:
 
bác có đăng các bài này ở trang nào nữa ko thế, khuyên bác nên chép lại hết vào 1 file dpf hay word mà locked rồi í để khỏi lo ăn trộm, share cho các forum khác, vì hiện h ng` cần biết về TLOTR thì nhìu mà chả bao nhiu ng` biết tới gamevn đâu, ko thì bác làm xong nhờ ng` khác trong này share tứ tán các nơi khác
 
Thêm một chi tiết nho nhỏ :
Harfoots: The Harfoots were the most numerous group of Hobbits and also the first to enter Eriador. They were the smallest in stature of all hobbits. They had closer relations with Dwarves than did other Hobbits. Tolkien coined the term as analogous to "hairfoot".[15]
Fallohides: The Fallohides were the least numerous group and the second group to enter Eriador. They were generally fair-haired and tall (for Hobbits). They were often found leading other clans of Hobbits as they were more adventurous than the other races. They preferred the forests and had links with the Elves. Tolkien created the name from the archaic meanings of English words "fallow" and "hide", meaning "pale skin".[15]
Stoors: The Stoors were the second most numerous group of Hobbits and the last to enter Eriador. They were broader than other Hobbits. They mostly dwelt beside rivers and were the only Hobbits to use boats and swim. Males were able to grow beards. Tolkien says they were "less shy of Men". Sméagol and Déagol were apparently either Hobbits of Stoorish descent or else close relatives of the breed. Tolkien used an archaic English word stor or stoor "strong"

Harfoors là dòng hobbit đầu tiên đến Eriador, nơi diễn ra các sự kiện của bộ hobbit và war of rings, có dáng nhỏ con và có mối quan hệ thân với Dwarf hơn bất kỳ dòng hobbit nào
Fallohides là dòng có số lượng ít nhất và đến trung địa thứ hai sau Harfoors, họ sống trông rừng nên rất là thân với elvens, và hay dẫn dắt các tộc hobbit khác .
Stoor là dòng có số lượng đông nhất là đến Eriador sau cùng, nữ giới của tộc này còn mọc được râu và là dòng duy nhất có thể bới và cheò thuyền được

In his writings, Tolkien depicted Hobbits as fond of an unadventurous, bucolic and simple life of farming, eating, and socializing, although capable of defending their homes courageously if the need arises. They would enjoy six meals a day, if they could get them.[11] They were often described as enjoying simple food, though this seems to be of an Oxfordshire style, such as cake, bread, meat, potatoes, and tea. They claim to have invented the art of smoking pipe-weed, and according to The Hobbit and The Return of The King it can be found all over Middle-earth.

The Hobbits of the Shire developed the custom of giving away gifts on their birthdays, instead of receiving them, although this custom was not universally followed among other Hobbit cultures or communities.[12] They use the term mathom for old and useless objects, which are invariably given as presents many times over, or are stored in a museum (mathom-house).

Hobbit là dân sống cuộc sống đơn giản, làm nông, ăn uống và giao tiếp xã hội nhưng có thể anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương khi cần.Họ ăn 6 bữa một ngày, với những món ăn đơn giản kiểu thôn dã nước anh (cái này thì trên lí thuyết, coi truyện với phim mới thấy thấy ăn cầu kỳ tiêu chuẩn cỡ nào). Và cũng là người phát minh ra việc hút cỏ ống , thứ giờ đây đã tràn lan khắp trung địa.
Và họ có truyền thống hay cho những món quà, và có một căn nhà chứa đồ như viện bảo tàng được gọi là Mathorm house, nơi các đồ vật cũ và vô dụng được trưng bày sau khi được cho đi qua nhiều năm
 
bạn có thể nói thêm va` người kill con rông` ở phần the Hobbit ( doạn cuối truyện khi con rồng nó mất kho báu nó nỏi điên bay ra phá hết các thành ở gân đó ) truyện dịc hơi ngắn
 
thanks quý chủ thớt
mún xem truyện kiểu này lâu nay mà khó khăn wá :D
mới xem đc vài dòng thôi đã hoa cả mắt vì tên với tuổi rồi 8-}
công nhận quý chủ thớt rất nà vê nờ ^:)^
dịch hết cả cái đám truyện này @@
à chủ thớt cho hỏi truyện có nói sâu về mấy con quái thời cổ kiểu như Balgorh ko :-? mềnh thix tìm hiểu về quái vật thôi :">
 
Bạn chủ thớt công phu quá, nhưng mà phải cẩn thận. Nếu mình dịch nhiều như này mà không có tiền hay bản quyền, nhỡ sau bị ăn cắp thì cũng tức lòi mắt.


Tất cả các phần mình tóm tắt đều nằm trong quyển Silmarillion, bạn có thể down quyển này ở trang trước mình có up. năm 2007 xuất bản thêm một quyển" The Children Of Húrin ", nó diễn tả chi tiết hơn về câu chuyện của Turin, câu chuyện bắt đầu từ thời thơ ấu của Turin cho đến khi Turin chết. Mình chỉ nghe qua audio do phù thủy trắng Saruman, Christopher Lee đọc :6cool_ah:
bạn có thể nghe bản này trên youtube http://www.youtube.com/watch?v=HtoQWb0jMco

Còn nếu bạn muốn sách về Trung Địa thì đây là list của nó
The Hobbit
The Fellowship of the Ring
The Two Towers
The Return of the King
Unfinished Tales
The Silmarillion
The Children Of Húrin
và bộ The History of Middle-earth. bộ lịch sử Trung Địa trong đó gồm 12 quyển

Đây là link bộ The History of Middle-earth
http://depositfiles.com/files/si0196ssj
source http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?t=246600

Kết thúc kỷ thứ 3 cách thời gian hiện tại của trái đất khoảng 6000 năm. cái này được nói rõ trong bộ History of Middle-Earth.

- - - Updated - - -



Đây là bản chuẩn nhất nhé http://www.fshare.vn/file/JJ2NDI5L9H/
Nếu bạn muốn nghe audio thì đây, qua giọng đọc rất hay của Martin Shaw
http://www.youtube.com/watch?v=-yyEz_cRGb8

- - - Updated - - -

tối qua đã edit xong phần tiếp theo, chưa kịp save lại thì máy bị treo . mình sẽ update soon



Cảm ơn nhé hồi mình tìm down bộ LOTR cũng đi tìm cái đống này mà không tìm thấy.
 
bạn có thể nói thêm va` người kill con rông` ở phần the Hobbit ( doạn cuối truyện khi con rồng nó mất kho báu nó nỏi điên bay ra phá hết các thành ở gân đó ) truyện dịc hơi ngắn

Trong the hobbit khúc tả về Bard có nói đầy đủ mà, người có khả năng bắn cung cực kỳ siêu và là hậu duệ của một dòng tộc cổ có thể nghe được tiếng nói của chim ác là
 
Thế người Rohan là từ đâu chui ra vậy hả bác chủ thớt?
 
^
Rohan mình đọc thì hình như là từ phương Bắc, nhưng đợi chủ topic vào thì chi tiết hơn==
 
Quá bái phục chủ thớt vì sự am hiểu quá sậu sắc của LOTR. Và càng bái phục hơn khi viết rất nhiều trên Internet mà không hề màng danh lợi. Xin nhận của tại hạ 1 REP+
 
Bác ơi ,đăng ký bản quyền với nhà xuất bản nào đó đi .Biết đâu họ sẽ có 1 phần phụ lục về lịch sử trung địa của bác đấy ^^ Bên Nhã Nam sắp xuất bản chúa nhẫn đó bác .
 
Back
Top