Argon18
Mr & Ms Pac-Man
- 2/11/08
- 254
- 12
Đúng vậy. Tình cảnh của Minas Tirith trong phim nguy ngập hơn trong truyện rất nhiều, cũng là thủ pháp của phim ảnh để tạo cảm xúc cho khán giả, khi xem bọn Orc tràn vào thành phố và binh lính Gondor chống cự trong vô vọng, Gandalf thì bị đánh gãy gậy. Trong truyện thì Gandalf và Witchking đang đứng đối diện nhau đấu .. võ mồm, ai cũng kêu mình mạnh hơn. Witchking vừa rút kiếm ra thì có tiếng gà gáy, rồi tiếng tù và của quân Rohan vang lên khắp nơi. WitchKing vội bỏ đi.
Một chi tiết khác mà đạo diễn phải thay đổi để giữ nhịp cho bộ phim, đó là cảnh Faramir quay về. Theo truyện, Faramir quay về 2 lần. Lần đầu khi Osgiliath chưa thất thủ, Faramir bị Nazgul tấn công từ trên không, và Gandalf cưỡi ngựa ra dùng phép thuật giải cứu. Sau khi được nghe kể về 2 Hobbit mang chiếc nhẫn được thả đi, Denethor nổi giận, và ước rằng người đã chết là Faramir chứ không phải Boromir. Faramir buồn bã quay lại Osgiliath chỉ huy phòng thủ ở đó, và khi bị áp đảo về số lượng, tổ chức một cuộc rút lui trong trật tự lùi dần về Minas Tirith. Gandalf ra giải cứu lần thứ hai, lần này cùng với toàn bộ số kị binh còn lại của Gondor. Cú charge của kị binh Gondor đẩy lùi quân Orc đang truy kích, nhưng họ không thể chiếm lại Osgiliath. Những người còn sống sót rút lui an toàn, trong số đó Gandalf nhìn thấy Faramir bị trúng tên bất tỉnh đang được mang về.
Quân Gondor trong phim hơi bị dìm hàng. Thực sự quân Gondor là các chiến binh dũng cảm có thể chống lại lực lượng Orc đông gấp 10 lần. Các bạn có thể google Knights of Dol Amroth - các hiệp sĩ Thiên Nga - lực lượng thiện chiến của Gondor gồm những hiệp sĩ mang dòng máu Elf trong người.
Các hòn ngọc Palantir được người Elf tặng cho người Numenor từ thuở xưa, có thể được dùng để liên lạc với nhau và nhìn khắp thế giới ( giống như Skype với Google Earth). Khi Numenor sụp đổ, Elendil mang 7 viên về Trung Địa và đặt ở 7 điạ điểm khác nhau: 3 ở Arnor và 4 ở Gondor. Khi Arnor sụp đổ, các viên ngọc ở đây bị thất lạc hoặc không thể sử dụng được nữa. 4 viên ở Gondor: 1 đặt ở Osgiliath và bị thất lạc trong chiến tranh. 1 đặt ở Minas Ithil, bị Sauron chiếm được khi nơi này thất thủ. 1 ở Isengard thuộc về Saruman. 1 ở Minas Tirith thuộc về Denethor.
Sauron sử dụng viên Palatir để tâm sự với Saruman, dụ dỗ Saruman phản bội. Khi Isengard thất thủ, Gandalf đoạt được viên ngọc, lần lượt Pippin rồi Aragorn sử dụng nó, khiến Sauron nghĩ rằng Pippin có chiếc nhẫn. Gandalf mang Pippin đến Minas Tirith, Sauron vội tấn công khi lực lượng chưa đầy đủ vì sợ Denethor hoặc Aragorn sử dụng chiếc nhẫn chống lại mình. Thành phố bị vây, Denethor sử dụng viên Palantir, nhìn về phía Nam thấy hạm đội của đối phương tiến về Minas Tirith mà không biết Aragorn đang ở trên đó, nhìn về phía Bắc không thấy quân Rohan ( đang di chuyển trong rừng để tránh bị Sauron phát hiện). Nghĩ rằng không có cứu viện, Denethor trở nên điên loạn và quyết định tự sát cùng với Faramir. Quá tin vào công nghệ hiện đại trong tay, cả Sauron và Denethor đều bị đánh lừa.
Một chi tiết khác mà đạo diễn phải thay đổi để giữ nhịp cho bộ phim, đó là cảnh Faramir quay về. Theo truyện, Faramir quay về 2 lần. Lần đầu khi Osgiliath chưa thất thủ, Faramir bị Nazgul tấn công từ trên không, và Gandalf cưỡi ngựa ra dùng phép thuật giải cứu. Sau khi được nghe kể về 2 Hobbit mang chiếc nhẫn được thả đi, Denethor nổi giận, và ước rằng người đã chết là Faramir chứ không phải Boromir. Faramir buồn bã quay lại Osgiliath chỉ huy phòng thủ ở đó, và khi bị áp đảo về số lượng, tổ chức một cuộc rút lui trong trật tự lùi dần về Minas Tirith. Gandalf ra giải cứu lần thứ hai, lần này cùng với toàn bộ số kị binh còn lại của Gondor. Cú charge của kị binh Gondor đẩy lùi quân Orc đang truy kích, nhưng họ không thể chiếm lại Osgiliath. Những người còn sống sót rút lui an toàn, trong số đó Gandalf nhìn thấy Faramir bị trúng tên bất tỉnh đang được mang về.
Quân Gondor trong phim hơi bị dìm hàng. Thực sự quân Gondor là các chiến binh dũng cảm có thể chống lại lực lượng Orc đông gấp 10 lần. Các bạn có thể google Knights of Dol Amroth - các hiệp sĩ Thiên Nga - lực lượng thiện chiến của Gondor gồm những hiệp sĩ mang dòng máu Elf trong người.
Các hòn ngọc Palantir được người Elf tặng cho người Numenor từ thuở xưa, có thể được dùng để liên lạc với nhau và nhìn khắp thế giới ( giống như Skype với Google Earth). Khi Numenor sụp đổ, Elendil mang 7 viên về Trung Địa và đặt ở 7 điạ điểm khác nhau: 3 ở Arnor và 4 ở Gondor. Khi Arnor sụp đổ, các viên ngọc ở đây bị thất lạc hoặc không thể sử dụng được nữa. 4 viên ở Gondor: 1 đặt ở Osgiliath và bị thất lạc trong chiến tranh. 1 đặt ở Minas Ithil, bị Sauron chiếm được khi nơi này thất thủ. 1 ở Isengard thuộc về Saruman. 1 ở Minas Tirith thuộc về Denethor.
Sauron sử dụng viên Palatir để tâm sự với Saruman, dụ dỗ Saruman phản bội. Khi Isengard thất thủ, Gandalf đoạt được viên ngọc, lần lượt Pippin rồi Aragorn sử dụng nó, khiến Sauron nghĩ rằng Pippin có chiếc nhẫn. Gandalf mang Pippin đến Minas Tirith, Sauron vội tấn công khi lực lượng chưa đầy đủ vì sợ Denethor hoặc Aragorn sử dụng chiếc nhẫn chống lại mình. Thành phố bị vây, Denethor sử dụng viên Palantir, nhìn về phía Nam thấy hạm đội của đối phương tiến về Minas Tirith mà không biết Aragorn đang ở trên đó, nhìn về phía Bắc không thấy quân Rohan ( đang di chuyển trong rừng để tránh bị Sauron phát hiện). Nghĩ rằng không có cứu viện, Denethor trở nên điên loạn và quyết định tự sát cùng với Faramir. Quá tin vào công nghệ hiện đại trong tay, cả Sauron và Denethor đều bị đánh lừa.

Chỉnh sửa cuối:



