chắc tại Valar quản thúc nghiêm quá, lên kế hoạch hoá gia đình cho Elf, không muốn họ sinh nhiều vì sợ khó quản lý kiểu như Noldor đại loạn hhaha.
thật ra như bạn aassaa đã nói, họ sinh rất ít và thường thì chỉ một vợ một chồng trừ trường hợp của vua Finwe có 2 vợ và 7 con. Elf rất nhại cảm về vấn đề tình dục, họ dậy thì ở độ tuổi khoảng 50 đến 100, không có trường hợp hãm hiếp hay ép buột làm chuyện đó nếu không có sự đồng thuận của 2 bên, linh hồn của họ sẽ rời khỏi thể xác và đến nhà Mandos trước khi họ bị cưỡng đoạt.
Số phận của họ gắn liền với Arda và tồn tại vĩnh viễn, tuy nhiên họ sẽmệt mõi theo thời gian. Khi họ chết lại tiêp tục chu kỳ cuộc sống tiếp theo trên Arda cho đến khi nào thế giới tận diệt, những người Elf còn lại ở Trung Địa sau này rất ít, họ thường sống thần bí và người phàm trần sẽ không còn thấy họ nữa, họ có thể sẽ tan biến cùng thời gian vì những đau khổ và buồn phiền nơi Trung Địa. Còn các Elf ở Valinor thì mình không biết rõ, tuy nhiên không cần phải lo về việc họ không có đất sống, Valar đã định hình nên Arda và nhĩ nhiên họ có khả năng tạo vùng đất mới khi dân số Elf tăng lên, đó là do mình nghĩ vậy
- - - Updated - - -
Ai có thông tin về 2 ông Atalar và Pallando ko ?
Hình như cái one rings của sauron ko mạnh = 3 viên Silmarillion
Mà cái mụ nhện gì hút nhựa cây vàng và cây bạc xong tưởng phải bá đạo lắm chứ, chắc phải hơn cả sauron. Đả thương cả morgoth mà sao lại ko thấy đề cập từ sau khi mụ chui vào hang nhỉ ?
Hai phù thuỷ xanh hình như có bạn đã hỏi và mình đã trả lời ở trang trước, không nhớ là trang nào nữa. Họ đi cùng Sauruman đến phương đông Trung Địa để giúp đỡ những người nơi ấy, tuy nhiên cuối cùng chỉ mỗi Sauruman quay trở về còn hai người đó thì biệt tích, không ai biết họ đã ra sao, và sau này họ không bao giờ trở lại Valinor. Có thể cho rằng họ đã rơi vào ma đạo giống như Sauruman.
Con con nhện đó, sau khi bị bọn Balrogs dùng roi lửa đánh đuổi (nhện vốn sợ lửa mà), mụ Ungoliant chốn vào vùng đất phía nam có tên Ered Gorgoroth, nơi đó mụ giao phối cùng các loài nhện khác mà tạo ra các loài nhện khổng lồ sau này trong lotr hay Hobbit như là Shelob. Có nhiều giả thuyết cho rằng vì không thoả mãn cơn đói khát sau này mụ đã chết, tuy nhiên trong Unfinished Tales phần cuộc du hành của Eärendil đến Valinor, trên đường đi đến phía nam Trung Địa và đã giêt chết mụ. Có những điều không được thống nhất hoặc còn đang dang dỡ vì Tolkien qua đời trước khi ông hoàn thành xong và chấp nối các câu truyện lại với nhau, ngai cả quyển Silmarillion cũng do con trai ông edit lại, viết thêm vai mẫu truyện nhỏ để cho nó trở nên mạch lạc