█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
Trong hội đồng phù thủy thấy Saruman giỏi nhất về sức mạnh lẫn kiến thức. Ông có thể tạo đc cả 1 đội quân cho riêng mình, lại tìm tòi học hỏi khắc phục điểm yếu. Chả bù cho Ganldaf chạy đi chạy lại suốt ngày. Mà phần 2 nếu 2 bọn orc giành nhau giả dụ saruman có đc nhẫn ông ý có trả cho Sauron hay xài luôn nhỉ ?
 
Trong văn hóa hiện nay thì đúng là như lastsamurai nói, nhưng nó đã bị thay đổi so với thế giới mà Tolkien viết. Trong truyện, 2 từ "Goblin" và "Orc" được dùng để thay thế cho nhau, chỉ về cùng một đối tượng, có thể thấy trong "The Hobbit". Tới khi viết "The Lord of the Rings", cách dùng từ của tác giả trở nên rõ ràng hơn: "Orc" là cách gọi chung, xuất phát từ chữ "Urko" trong tiếng Elf. Chữ "Goblin" xuất hiện trong lời thoại của các nhân vật Hobbit, đó là cách gọi bọn Orc trong văn hóa của họ. Có đoạn văn tả về Uruk-hai, trong đó tác giả dùng chữ "goblin" để nói về kiểu ngoại hình, không quan trọng kích thước:

There were four goblin-soldiers of greater stature, swart, slant-eyed, with thick legs and large hands. They were armed with short broad-bladed swords, not with the curved scimitars usual with Orcs


Về Uruk-hai, còn gọi là Uruks ( cũng xuất phát từ chữ "Urko"), là cách gọi các chiến binh Orc to lớn, đen và rất khỏe mạnh. Ghi chép đầu tiên về Uruks là vào năm 2475 Kỉ thứ ba, khi chúng bất ngờ tấn công và chiếm được Ithilien và Osgiliath. Bọn Uruks này do Sauron tạo ra. Trong phần 3 của bộ phim, khi Frodo bị bắt, xảy ra xung đột giữa bọn Orc với nhau, chính là giữa bọn Uruks này với bọn Orc nhỏ hơn. Saruman tiếp tục cải tiến, cho ra đời các Uruk-hai của riêng mình, có dáng đứng thẳng hơn và chịu được ánh sáng. Khả năng Saruman bắt được Elf để tạo ra Uruk-hai là rất thấp, nên đoạn đối thoại trong phim là về sự kiện Melkor bắt người Elf tạo ra Orc thời xưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi tý, nếu người elf bất tử thì dân số của họ hiện tại là bao nhiêu? Sống lâu vậy không sợ dân số bùng nổ à?

Sống bất tử, ko chết vì già và bệnh tật nhưng vẫn chết vì chiến tranh mà
 
Ở VN đã có web nào dịch cả quyển the hobbit hay the Silmarillion chưa nhỉ ? muốn đọc quá
 
Về Uruk-hai, còn gọi là Uruks ( cũng xuất phát từ chữ "Urko"), là cách gọi các chiến binh Orc to lớn, đen và rất khỏe mạnh. Ghi chép đầu tiên về Uruks là vào năm 2475 Kỉ thứ ba, khi chúng bất ngờ tấn công và chiếm được Ithilien và Osgiliath. Bọn Uruks này do Sauron tạo ra. Trong phần 3 của bộ phim, khi Frodo bị bắt, xảy ra xung đột giữa bọn Orc với nhau, chính là giữa bọn Uruks này với bọn Orc nhỏ hơn. Saruman tiếp tục cải tiến, cho ra đời các Uruk-hai của riêng mình, có dáng đứng thẳng hơn và chịu được ánh sáng. Khả năng Saruman bắt được Elf để tạo ra Uruk-hai là rất thấp, nên đoạn đối thoại trong phim là về sự kiện Melkor bắt người Elf tạo ra Orc thời xưa.
Vậy Orc được sinh ra như thế nào? Trong phim thì chỉ thấy mấy anh chui ra từ mấy cái bọc, to cao đen hôi sẵn luôn:3cool_shame:
 
Ở VN đã có web nào dịch cả quyển the hobbit hay the Silmarillion chưa nhỉ ? muốn đọc quá

The hobbit ra rồi, nếu ở tp hcm bạn ra mấy nhà sách có bán, 65k/quyển
Cần thì liên hệ mình, chọ mượn xem :9cool_haha:
 
Thật sự đây là bộ phim được chuyển thể và truyền tải một cách chi tiết và đẹp hào hùng nhất mà mình từng xem. Cảm ơn chủ topic, chờ The Hobbit
 
Giống như Dwarf nữ, Orc nữ gần không bao giờ được đề cập tới. Nhưng không được nhắc tới không có nghĩa là .. không tồn tại. Bị biến đổi từ người Elf, hẳn là cấu tạo sinh học và cách sinh sản vẫn tương đương.
 
Sống bất tử, ko chết vì già và bệnh tật nhưng vẫn chết vì chiến tranh mà

Mà cái vụ elf chết vẫn không rõ lắm, bọn này hồi sinh được mà (như Glorfindel) :-? Dù có vẻ mất khá lâu để hồi sinh (ngàn năm?) nhưng vẫn là hồi sinh, vậy thì việc elf chết có ý nghĩa gì nhiều đâu nhỉ :-??


Btw
[video=youtube;FZNqs0YgWkM]FZNqs0YgWkM[/video]
 
Mà cái vụ elf chết vẫn không rõ lắm, bọn này hồi sinh được mà (như Glorfindel) :-? Dù có vẻ mất khá lâu để hồi sinh (ngàn năm?) nhưng vẫn là hồi sinh, vậy thì việc elf chết có ý nghĩa gì nhiều đâu nhỉ :-??


Btw
[video=youtube;FZNqs0YgWkM]FZNqs0YgWkM[/video]
Chết thì Elvens về Valar, nhưng đã tới đó rồi thì không được quay lại Trung điạ trừ phi mấy đấng trên cao có lệnh. Có 2 mặt : 1- giải thoát khỏi sự đau khổ vì sống quá sướng ở nơi mà tạo hóa vốn dĩ dành cho họ. 2-Human ngày càng giảm đi số đồng minh đắc lực của mình nơi chiến trận, một mình Human hay Dwarf không thể làm nên chuyện gì lớn nếu ko có elven hỗ trợ.
 
Gil galad có mang nhẫn khí đi đánh vs sauron ko ? mà lúc bị sauron giết ổng ko bị lột hàng à ?
 
Trận đấy la mấy lãnh đạo cua Elf và Men quây lại up sot Sauron nên mới giết dc bù lại 2 ong vua cua Elf va Men cũng toi luôn chứ nếu solo từng người thì chắc bị lột đồ thật
 
Gil galad có mang nhẫn khí đi đánh vs sauron ko ? mà lúc bị sauron giết ổng ko bị lột hàng à ?

Gil galad không những không sử dụng chiếc nhẫn mà còn phải đem nó đi che giấu, vì lúc ấy Sauron vẫn còn trong tay The One Ring, hắn sẽ điều khiển tâm trí của những người đeo nhẫn khác và họ sẽ gia nhập ma đạo. The Three Rings chỉ được sử dụng sau khi Sauron bị mất chiếc nhẫn và linh hồn hắn đang phảng phất đâu đó
 
công phu hoành tráng quá bạn chủ thớt à.đồ sộ như đọc 1 bộ thần thoại hy lạp vậy

đọc rất thú vị.có ai hảo tâm làm thành ebook nữa thì hay
 
vậy tác giả dựa vào những sử thi lịch sử nào ngoài đời thực để tạo nên Trung Địa hay đây chỉ là vùng đất hư cấu
 
Khi nào mới có thêm mấy cái tư liệu này để đọc nhỉ ? mong quá đi :9cool_haha: Kết nhất cái truyện tình của Luthien và Beren. Theo mình chủ thớt nên làm 1 cái bài dạng Wiki, từng nhân vật một giới thiệu tiểu sử nguồn gốc, tuổi tác, đã từng trải qua những trận chiến nào, cưới ai, rồi thêm ảnh các kiểu vào v..v..
 
Có bìa sách rồi anh em ạ

602294_10151331997494085_978293296_n.jpg
 
hình như là bìa cuối rồi thì phải, không thích cái font chữ lắm, nhưng khi nào ra chắc vẫn phải mua :|

btw, đọc mấy cái comment trên facebook của Nhã Nam chết cười =))

Hy vọng 3 cuốn này không phải lão tác giả Dân Gian này dịch, nếu không hẳn sẽ là " Nhẫn vương tam bộ khúc":
- Hộ nhẫn đoàn
- Song tháp
- Thiên tử hồi quy

Và thế là the end. Chấm hết. Never. Thà không bao giờ được đọc tiếng Việt còn hơn là rước một kiệt tác phiên bản chưởng kiếm về nhà

Bộ này của Tôn Kiên tác giả nổi tiếng của Trung Quốc phải không? Nghe nói lão ấy sống ở thời tam quốc :troll:
 
hình như là bìa cuối rồi thì phải, không thích cái font chữ lắm, nhưng khi nào ra chắc vẫn phải mua :|

btw, đọc mấy cái comment trên facebook của Nhã Nam chết cười =))

Đúng là bây giờ ở VN có mấy ông cứ thích dịch sách sang kiểu truyện kiếm hiệp =))
 
vậy tác giả dựa vào những sử thi lịch sử nào ngoài đời thực để tạo nên Trung Địa hay đây chỉ là vùng đất hư cấu
xem cái document này rất thú vị, nó sẽ trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi của bạn.
[video=youtube;Ew4bsGF0G8U]http://www.youtube.com/watch?v=Ew4bsGF0G8U&feature=related[/video]
Muốn sub viet thì ấn vào nút captions (cái hình chử nhật có 2 đường ấy, rồi chọn translate captions, chọn Vietnamese). Tuy nhiên nó translate trực tiếp nên dịch không chính xác, dù gì có còn hơn không:9cool_haha:

Mình xem nó cũng lâu đây là những gì mình nhớ: Tolkien tham gia chiến tranh thế giới thứ 1, lúc ấy ông bị bệnh và nhập viện, ở đấy ông viết nên câu chuyện đầu tiên là "the Fall of Gondolin" nói về sự sụp đổ của Gondolin tương tự như những gì xảy ra trên trận chiến. Ông vốn là một nhà ngôn ngữ học, đặc biệt là rất thích thú với tiếng Phần Lan và mấy câu truyện thần thoại Bắc Âu.
Ông tạo ra 2 thứ tiếng hoàn chỉnh cả về cách phát âm và lối viết là Sindarin và Quenya, từ hai thứ tiếng đó ông muốn viết mấy câu truyện hư cấu để nói rỏ ai sử dụng ngôn ngữ này và xãy ra ở đâu và thời điểm nào, và đó là sự ra đời của TRung ĐỊa. (lần đầu khi họ nghe ông nói điều này thì ít ai tin vì không ai đã từng viết nên bộ tiểu thuyết đồ sộ từ 2 ngôn ngữ tưởng tượng)
Câu truyện SIlmarillion chịu ảnh hưởng rất nhiều thần thoại Bắc Âu, Phần Lan, kinh thánh, ông sử dụng ngôn ngử trong silmarillion tương tự như kinh thánh nhất là mấy đoạn đối thoại giữa Illuvatar và Melkor, Valar.
Thú vị là câu truyện giữa Beren và Luthien lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa ông và vợ ông. Sau này khi vợ ông chết, bên dưới ngôi mộ có viết dòng chử Luthien, còn mộ ông thì viết Beren.

- - - Updated - - -

Khi nào mới có thêm mấy cái tư liệu này để đọc nhỉ ? mong quá đi :9cool_haha: Kết nhất cái truyện tình của Luthien và Beren. Theo mình chủ thớt nên làm 1 cái bài dạng Wiki, từng nhân vật một giới thiệu tiểu sử nguồn gốc, tuổi tác, đã từng trải qua những trận chiến nào, cưới ai, rồi thêm ảnh các kiểu vào v..v..

ái chà cái này chắc khi nào mình rãnh mới có thể làm được, dạo này hơi bận bạn thông cảm nhe :9cool_haha:
 
Back
Top