█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
Vị cầm thương ấy xuất hiên nhanh quá mặt lại hao hao Hugo Weaving...nên nhầm, còn người dẫn đầu đội lính cầm guơm là em của Isidur,mình nhầm Isidur với Elendil :3cool_nosebleed:, đây là người xây dựng Gondor sau này, bác xem bảng cast của phim chúa nhẫn 1 là thấy mà

- - - Updated - - -

hàng đây bác http://lotr.wikia.com/wiki/Gil-galad :4cool_beauty:
 
coeonset_hugomar.jpg


ElrondGilGalad.jpg

Gil galad và Elrond nè bác. Thấy trận liên minh cuối cùng đc quay nhiều lắm mà lúc lên phim có đoạn ngắn tí tẹo. Gil galad cũng bổ chém như gì nhưng bị cắt chỉ còn đúng đoạn đâm ngọn giáo.

:3cool_nosebleed: Đánh nhau mà ăn mặc xồ xề thế kia chết là phải rồi

The hobbit mấy bộ giáp này bị đổi màu với bị cắt xén hết ko còn đẹp như lord nữa
[Spoil]
Elvesof-Rivendell-rivendell-9548315-960-403.jpg


Trong trailer có đoạn này mà sao trong phim ko thấy chiếu [/Spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ giáp 3 ngàn năm sau thì cũng phải được thay đổi chứ =))
 
Vị cầm thương ấy xuất hiên nhanh quá mặt lại hao hao Hugo Weaving...nên nhầm, còn người dẫn đầu đội lính cầm guơm là em của Isidur,mình nhầm Isidur với Elendil :3cool_nosebleed:, đây là người xây dựng Gondor sau này, bác xem bảng cast của phim chúa nhẫn 1 là thấy mà

- - - Updated - - -

hàng đây bác http://lotr.wikia.com/wiki/Gil-galad :4cool_beauty:

Ko, Gil Galad thì mình đồng ý với bác, cái đó thì mình cũng biết lâu rồi, nhưng người cầm gưom ko thể là Anarion, anh/em trai của Isildur được, vì ông ấy chết trước khi trận đánh cuối cùng diễn ra những 1 năm rồi

- - - Updated - - -

coeonset_hugomar.jpg


ElrondGilGalad.jpg

Gil galad và Elrond nè bác. Thấy trận liên minh cuối cùng đc quay nhiều lắm mà lúc lên phim có đoạn ngắn tí tẹo. Gil galad cũng bổ chém như gì nhưng bị cắt chỉ còn đúng đoạn đâm ngọn giáo.

:3cool_nosebleed: Đánh nhau mà ăn mặc xồ xề thế kia chết là phải rồi

The hobbit mấy bộ giáp này bị đổi màu với bị cắt xén hết ko còn đẹp như lord nữa
[Spoil]
Elvesof-Rivendell-rivendell-9548315-960-403.jpg


Trong trailer có đoạn này mà sao trong phim ko thấy chiếu [/Spoil]

Giáp người Elf nhìn vậy thôi chứ rất nhẹ và dễ cử động nhưng vẫn rất chắc chắn. Kỹ thuật chiến đấu của người Elf dựa vào tốc độ và độ dẻo nhiều hơn là sức mạnh như loài Người mà ;))

- - - Updated - - -

@kilien201: à mà Anarion là đã xây dựng Gondor từ trước rồi nha, Isildur và Anarion cùng xây dựng lên Gondor, Isildur trị vì ở Minas Ithil còn Anarion trị vì ở Minas Anor, ở Osgiliath thì đặt 2 cái ngai vàng kế nhau tượng trưng cho 2 vua, trước khi diễn ra trận đánh cuối cùng tại Black Gate của Mordor thì Anarion đã hy sinh trước đó 1 năm nên ko có chuyện sau đó ông ấy lập nên Gondor ha
 
Nhìn bằng mắt thường thì dân elf là những tay kiếm cao siêu và là một thần tiễn thủ bẩm sinh . Tuy nhiên nếu mà nói về sắp hàng trận địa để làm một trận chiến chính quy kiểu lớn thì người elf khá là lép ...cả về quân số cũng như phong cách chiến đấu .
Thế nên chẳng lạ gì mà về sau mấy anh elf toàn trốn trong rừng du kích là chính ...cái đoạn Elrond dẫn 1 bầy kỵ binh đi củ hành tụi Warg cũng hơi chế :D
Rivendel tuy được miêu tả rất đẹp nhưng không thể coi là cấp "Thành Phố" mà cỡ thị trấn với 1-2k lính thôi nhỉ ?

Vương quốc phương Bắc tan rã , nhiều nơi bị bỏ hoang miền bắc trở nên đa phần hoang dại , nguy hiểm trừ những khu thành phố lớn như Erebor và cánh rừng vàng MirkWood phải không bác Gdqt . Tớ thấy khu phương bắc toàn dân lang thang và thị trấn nhỏ chứ không có nhiều thành phố lớn (Gondor và Rohan thì nhiều à) .
 
Chỉnh sửa cuối:
ÔI tuyệt vời mình vào đúng topic rồi mình là fan cuồng của chúa tể chiếc nhân đó tuyệt vời :4cool_beauty: không biết mình có vào đúng cho không nhỉ :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn bằng mắt thường thì dân elf là những tay kiếm cao siêu và là một thần tiễn thủ bẩm sinh . Tuy nhiên nếu mà nói về sắp hàng trận địa để làm một trận chiến chính quy kiểu lớn thì người elf khá là lép ...cả về quân số cũng như phong cách chiến đấu .
Thế nên chẳng lạ gì mà về sau mấy anh elf toàn trốn trong rừng du kích là chính ...cái đoạn Elrond dẫn 1 bầy kỵ binh đi củ hành tụi Warg cũng hơi chế :D
Rivendel tuy được miêu tả rất đẹp nhưng không thể coi là cấp "Thành Phố" mà cỡ thị trấn với 1-2k lính thôi nhỉ ?

Vương quốc phương Bắc tan rã , nhiều nơi bị bỏ hoang miền bắc trở nên đa phần hoang dại , nguy hiểm trừ những khu thành phố lớn như Erebor và cánh rừng vàng MirkWood phải không bác Gdqt . Tớ thấy khu phương bắc toàn dân lang thang và thị trấn nhỏ chứ không có nhiều thành phố lớn (Gondor và Rohan thì nhiều à) .

Bác chơi Third Age Total War đi rùi sẽ thấy khác lắm bác
Rivendell thấy thiên về cung tiễn trong khi Lindon phía tây lại nối tiếp truyền thống thương và đao của Noldor.
Trận Five Armies thì Elvens cũng Charge ghê lắm chứ không vừa:4cool_beauty:
Cái Rivendell nhìn có vẻ nhỏ nhưng phạm vi ảnh hưởng lại rông, dân Elf nó sống rải rác xung quanh cái thung lũng đó lại rất nhiều :1cool_look_down:
 
[video=youtube;rZtF5-SMh7g]http://www.youtube.com/watch?v=rZtF5-SMh7g[/video]
elf metal \m/
 
[video=youtube;rZtF5-SMh7g]http://www.youtube.com/watch?v=rZtF5-SMh7g[/video]
elf metal \m/

"they say that humans would be elfs if adam and eve hadent eaten the apple"
.........> Damn you Adam and Eve... Why?!
ai comments vui quá =)) =))
 
@ Hikaru Mình đọc lại từ điển rồi hic, bấy lâu nay mình cứ nhầm :6cool_beat_brick:
 
Edit: ai cần cái list này để đọc sách cho dễ thì nói mình tag vào nha :>

*nhìn ảnh* Frodo thánh thiện đẹp đẽ của tôi *khóc*

Chương 1: Một bữa tiệc từ lâu trông đợi:
- Bilbo Baggins/ Frodo Baggins: Bilbo Bao Gai/ Frodo Bao Gai
- Bag End: Đáy Bao
- Hobbiton: Hobbit Thôn
- Shire/ The Shire: Quận
- Hill at Bag End: Quả Đồi khúc Đáy Bao
- Sackville-Bagginses: Sắc Vải-Bao Gai
- Bywater: Bờ Nước
- Gaffer (Ham Gamgee, cha Sam): Bõ Già (wtf??)
- Holman: già Ở Lỗ (sh*t!)
- Bagshot Row: Dãy Lộn Bao (m*, mấy người bị ngu tiếng Việt hả?)
- Họ nhà Brandybuck: Hươu Bia Rum
- Daddy Twofoot: Bố Hai Chân (bố tiên sư nhà mấy người ấy chứ ở đó mà bố)
- Buckland: Trấn Hươu
- Brandy Hall: Dinh Bia Rum
- Brandywine River: sông Bia Rum Đun
- Sandyman: Sạn Mịn (f*ck)
- Michel Delving: thị trấn Mỏ Cộ
- Westfarthing: Tổng Tây
- The Day (Bilbo's bday): Ngày N (là cái vẹo gì?)
- Mountain/Lonely Moutain: Ngọn Cô Độc
- Dale: Thung Lũng
- The Water: sông Cái Nước -___- bản dịch cũ là Con Nước
Cái này do bạn mình trên face mần, post cho mọi người tham khảo
 
Daddy Twofoot: Bố Hai Chân =))
Mà dịch cũng chuẩn đấy chứ, cái tên gốc tiếng Anh cũng bựa vãi ra chứ có hơn gì tên dịch đâu :))


Btw, mới lên trang reddit/r/asoiaf, thấy topic mấy ông các nước nhảy vào thi nhau chê bản dịch A song of Ice and Fire của nước mình vì việc dịch cả tên người :))
 
Nhìn bằng mắt thường thì dân elf là những tay kiếm cao siêu và là một thần tiễn thủ bẩm sinh . Tuy nhiên nếu mà nói về sắp hàng trận địa để làm một trận chiến chính quy kiểu lớn thì người elf khá là lép ...cả về quân số cũng như phong cách chiến đấu .
Thế nên chẳng lạ gì mà về sau mấy anh elf toàn trốn trong rừng du kích là chính ...cái đoạn Elrond dẫn 1 bầy kỵ binh đi củ hành tụi Warg cũng hơi chế :D
Rivendel tuy được miêu tả rất đẹp nhưng không thể coi là cấp "Thành Phố" mà cỡ thị trấn với 1-2k lính thôi nhỉ ?

Vương quốc phương Bắc tan rã , nhiều nơi bị bỏ hoang miền bắc trở nên đa phần hoang dại , nguy hiểm trừ những khu thành phố lớn như Erebor và cánh rừng vàng MirkWood phải không bác Gdqt . Tớ thấy khu phương bắc toàn dân lang thang và thị trấn nhỏ chứ không có nhiều thành phố lớn (Gondor và Rohan thì nhiều à) .

Kỉ thứ 3 thì dân Elf suy giảm do chiến tranh và đi về Valinor nhiều quá rồi mà lại ko đẻ thêm thành ra yếu đi nhiều nên làm sao mà dàn trận được nữa :)). Như kỷ thứ 1, chủ lực của Elf dàn quân ra đánh trận cũng dữ dội lắm đấy chứ ;)) kỷ thứ 2 cũng khá tuy nhiên cũng có quân Númenóreans đỡ phụ
 
Cái này do bạn mình trên face mần, post cho mọi người tham khảo

Bác cho mình add FB đi :) Hóng chương 2 trở đi nữa để còn in ra kẹp vào sách của Nhã Nam

Chiều nay có dịp được nói chuyện với chị dịch giả ,nói được 5p thì chị ấy phải đi vì dựng xe ở đó tắc đường .Thôi họ biết lỗi rồi anh em cũng đừng quăng gạch nữa ,họ nói sẽ có bản ghi chú những cái tên đã bị biên dịch vào cuối quyển 3 .Chị ấy coi như là cũng đã có lời coi như là xin lỗi độc giả rồi...
 
Vương quốc phương Bắc tan rã , nhiều nơi bị bỏ hoang miền bắc trở nên đa phần hoang dại , nguy hiểm trừ những khu thành phố lớn như Erebor và cánh rừng vàng MirkWood phải không bác Gdqt . Tớ thấy khu phương bắc toàn dân lang thang và thị trấn nhỏ chứ không có nhiều thành phố lớn (Gondor và Rohan thì nhiều à) .

:5cool_big_smile: MirkWood mình tưởng nó đen nhèm gọi là rừng đen chứ, rừng vàng là Lothlorien mới phải

Mà trong lord mình vẫn chưa hiểu 1 điều là thấy con người đc phân chia thành các quốc gia có diện tích lãnh thổ, thành phố thông làng quận huyện đc phân chia rõ ràng như Rohan Gondor Arnor các kiểu mà sao elf và người lùn lại ko thấy chia nhỉ ? Chỉ thấy các thành phố của người elf như Caras Galadhorn, Rivendell, Grey heveans có công nương và lãnh chúa trị vì chứ ko thấy có quốc gia như loài người.

Rivendell ban đầu coi lord tưởng đấy là nhà riêng của Elrond cơ. Nhìn bé tin hin như cái lỗ mũi ở chắc toàn giúp việc với lính canh, sang đến the hobbit mới đc mở rộng ra tí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác cho mình add FB đi :) Hóng chương 2 trở đi nữa để còn in ra kẹp vào sách của Nhã Nam

Chiều nay có dịp được nói chuyện với chị dịch giả ,nói được 5p thì chị ấy phải đi vì dựng xe ở đó tắc đường .Thôi họ biết lỗi rồi anh em cũng đừng quăng gạch nữa ,họ nói sẽ có bản ghi chú những cái tên đã bị biên dịch vào cuối quyển 3 .Chị ấy coi như là cũng đã có lời coi như là xin lỗi độc giả rồi...

Vậy phải chịu đựng thêm 2 quyển nữa mới có cái bản chú thích hả trời :4cool_oh:

Cái trên do một hủ nữ quen biết mê LOTR nên tag vào, cũng chưa biết ai gốc bạn ạ
 
Thà mua bản tiếng anh về đọc rồi tra từ còn hơn đọc cái nửa việt nửa tàu này.
 
Back
Top