"Các anh thứ lỗi, ta không tin là chúng ta có thể 'lùa' 3 tên troll cùng một lúc vào hang.
Bọn chúng là kẻ đuổi, chúng ta là kẻ chạy, bọn chúng sẽ lùa chúng ta vào hang thì đúng hơn.
Muốn tấn công hay quấy rầy chúng thì phải ở cự ly gần, cung tên cũng cần dưới 100m,
ở khoảng cách như thế làm sao mà chạy được? Hoặc có chạy thì lừa chúng vào hang bằng cách nào?
Vả lại ta nghĩ ý tưởng tấn công cùng một lúc 3 tên troll là rất mạo hiểm. Khi kẻ địch mạnh hơn chúng ta gấp bội thì nên đánh du kích.
Dù ta có gọi thêm hai con thú, thì ta mới có 6 lực (không tính hobbit, dân hobbit vừa nhỏ con vừa không thạo chiến đấu, từ cổ chí kim ta chưa nghe nói dân hobbit chiến đấu trực tiếp với troll bao giờ).
6 lực không đủ để xử lý 3 tên troll. Anh có nghe câu chuyện về 13 người lùn không đánh nổi 3 tên troll không? Liệu chúng ta có dám chắc mỗi một trong chúng ta mạnh bằng 2 người lùn?
Chúng ta hãy thử tách chúng ra rồi hạ từng tên một.
Tên thứ nhất: dụ hắn ra như ta nói lúc trước. Chúng ta mai phục sẵn nên có lợi thế để bắn hạ hắn hơn. Điều cốt yếu nhất là phải hạ hắn thật nhanh, trước khi hai tên kia chạy tới.
Hai tên kia khi nghe tiếng rống của đồng bọn sẽ chạy tới. Chúng ta chia nhau chạy làm hai đường để phân tán chúng. Bọn troll vốn không khôn ngoan gì, lại hay bất đồng.
Ta cược rằng chúng sẽ cãi cọ một hồi rồi mỗi tên đuổi theo một hướng.
Haldamir, anh có kỹ năng Ẩn nấp tốt nhất trong đám, anh hãy chạy một mình một hướng, chỉ cần nấp chứ không cần đánh.
Ba chúng ta chạy hướng khác, lúc nào bị tên Troll đuổi kịp thì quay lại đánh hắn, có thể gọi thêm thú rừng tới giúp sức.
Yêu cầu vẫn là hạ được hắn trước khi tên thứ ba chạy tới.
Tên này khi thấy cả hai tên đồng bọn đều bị giết, trời lại sắp sáng, thì hắn sẽ mất tinh thần mà bỏ chạy khỏi vùng này, ta tin rằng hắn sẽ không bén mảng tới Bree trong một thời gian dài nữa.
Ta không muốn đuổi cùng giết tận.
Còn cậu hobbit này, khi cả ba tên troll cùng đi khỏi đống lửa rồi thì cậu lẻn vào cắt dây buộc mấy con bò và mang về làng cho nhanh. Cậu đi cùng chúng ta e là chạy không kịp.
Các anh thấy sao? Ta sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của các anh, và ta sẽ hành động theo."