- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
Camomhail niệm chú gọi đến một chú quạ nữa, nó có vẻ hơi phiền vì bất ngờ bị gọi giữa đêm. Anh dỗ dành nó bằng một loại thức ăn đặc biệt. Con quạ lặng yên đậu trên vai anh. Hai phép thuật triệu gọi cho ngày hôm nay khiến anh cảm thấy mệt lữ. Nhưng mọi người đã bắt đầu, con mèo của Alatar lao vun vút vào đêm tối hướng về chỗ lũ troll. Mọi người rảo bức đi theo con mèo, tất cả tìm một vị trí thích hợp để ẩn náo. Cảm giác căng thẳng dâng tràn...
Vị pháp sư gác cây gậy phép vào một thân cây bên cạnh, rút một mũi tên thép có đuôi bằng lông thiên nga trắng muốt lắp vào chiếc cung và giương sẵn. Tiếng cãi nhau ầm ĩ chợt ngưng, thay vào đó là một tiếng mèo réo dài và tiếng chân huynh huỵch đuổi theo.
Tin tốt, Camomhail thầm nghĩ, chỉ là một tên Troll núi ! Hắn mãi chú tâm đến con mèo.
Băng, dây cung nãy lên một tiếng, một mũi tên xé gió lao vào phần gáy tên Troll từ phía sau, cách hắn chỉ tầm 10m.
Check roll bắn cung : 11+2= 13
Vị pháp sư gác cây gậy phép vào một thân cây bên cạnh, rút một mũi tên thép có đuôi bằng lông thiên nga trắng muốt lắp vào chiếc cung và giương sẵn. Tiếng cãi nhau ầm ĩ chợt ngưng, thay vào đó là một tiếng mèo réo dài và tiếng chân huynh huỵch đuổi theo.
Tin tốt, Camomhail thầm nghĩ, chỉ là một tên Troll núi ! Hắn mãi chú tâm đến con mèo.
Băng, dây cung nãy lên một tiếng, một mũi tên xé gió lao vào phần gáy tên Troll từ phía sau, cách hắn chỉ tầm 10m.
Check roll bắn cung : 11+2= 13
Chỉnh sửa cuối:
"



"