█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
Đúng rồi bạn. Có chỗ để nhận thêm 1-2 người chơi nữa, nếu bạn thích có thể tham gia. Luật chơi ở chữ kí của mình.
 
Turin rút thanh kiếm đen huyền thoại ra và chém tới đầu tên Troll
2d6 -> 7 + 4 = 11
 
Camomhail rút cung bắn một mũi tên, trong phạm vi 15m như vầy thì trẻ con người Elf bắn hụt cũng còn khó !
-Nào, tấn công hắn và chúng ta sẽ kết thúc đêm nay !
Anh ra lệnh cho con quạ

check dam cung : 2d6 11+3= 14
check dam quạ : d6 = 5
 
Troll 2 ( còn 35 HP): giáng một đòn xuống người Turin: 7 + 6 = 13 - 3 armor. = 10 Turin còn 30 HP.
 
Chỉnh sửa cuối:
Turin tiếp tục bổ thêm 1 nhát kiếm nữa xuống đầu tên troll
2d6 => 6 + 4 = 10
 
Đề nghị chém gió cho đúng sự thật 1 tí, ngươi đứng có tới ngang ngực con troll làm sao mà bổ xuống đầu hắn :))

Troll ( 25HP) bổ lại xuống Turin: 10 + 6 = 16 - 3 armor = 13. Turin còn 17 HP.
 
Alatar lẻn tới nấp ngay phía sau tên troll.
Lão không dám phóng cầu lửa vì nó sẽ nổ gây sát thương cho cả Turin.

Lão đánh liều tiến lại gần, vung trượng và kiếm, quét qua bắp chân hắn trong lúc hắn đang mải tấn công Turin,
rồi lão bỏ chạy thục mạng ngay, giống như lần trước, về phía họ đã chăng dây.

Check cận chiến
2D6 => 4, +3 = 7

Trời! Phen này thì nguy to rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Camomhail đang phân vân nên làm gì, tiếp tục bắn cung hay niệm phép chữa thương ? Vị pháp sư thận trọng quan sát tình huống trước khi làm bất cứ hành động gì
 
Đề nghị chém gió cho đúng sự thật 1 tí, ngươi đứng có tới ngang ngực con troll làm sao mà bổ xuống đầu hắn :))

Troll ( 25HP) bổ lại xuống Turin: 10 + 6 = 16 - 3 armor = 13. Turin còn 17 HP.


Con Troll chứ có phải con Orc đâu mà cao to, Troll ko có cao đâu, Orc mới là giống loài hình thành từ loài Elf nguyên thủy thì mới cao to ;)). Ngoài ra Turin là dòng giống Edain nên cao to lớn ngang người Elf là bình thường ;))

Turin đưa khiên lên phòng thủ 2d6 -> 8 + 3 = 11
 
Mấy vị kia có đưa ra quyết đinh không ? Không thì ta sẽ tấn công từ xa nhé ! Cần Heal ko ? :6cool_boss:
 
Con Troll chứ có phải con Orc đâu mà cao to, Troll ko có cao đâu, Orc mới là giống loài hình thành từ loài Elf nguyên thủy thì mới cao to ;)). Ngoài ra Turin là dòng giống Edain nên cao to lớn ngang người Elf là bình thường ;))

Tráng sĩ kiếm đen trong lúc nguy nan mà vẫn biết nói đùa, vui tính thật :))

Con troll tấn công Frodo phải cao ít nhất 4m.
Troll là loài cao lớn, Orc mới là bọn nhỏ bé, vì khi Melkor tạo ra bọn chúng thì phải "xoắn" các elf tù nhân lại để cho ra loài mới.
Troll là version "Ent" mà Melkor tạo ra. Thử hỏi các Ent cao bao nhiêu?


"Alatar đã đánh một đòn và đã bỏ chạy. Lão chờ xem tên troll phản ứng thế nào, liệu hắn sẽ đuổi theo lão hay là vẫn đánh Turin tiếp."
 
Chỉnh sửa cuối:
Tráng sĩ kiếm đen trong lúc nguy nan mà vẫn biết nói đùa, vui tính thật :))

Con troll tấn công Frodo phải cao ít nhất 4m.
Troll là loài cao lớn, Orc mới là bọn nhỏ bé, vì khi Melkor tạo ra bọn chúng thì phải "xoắn vặn" các elf tù nhân lại để cho ra loài mới.
Troll là version "Ent" mà Melkor tạo ra. Thử hỏi các Ent cao bao nhiêu?


"Alatar đã đánh một đòn và đã bỏ chạy. Lão chờ xem tên troll phản ứng thế nào, liệu hắn sẽ đuổi theo lão hay là vẫn đánh Turin tiếp."


À à ta nhầm, nhớ nhầm troll với tụi goblin, đúng là quên mất thật, đám goblin mới nhỏ nhỏ ;))
 
Gã troll lại bổ chiếc chùy xuống một lần nữa. Tấn công 8 + 6 - 11 = 3. Turin còn 14 HP.

Thấy đồng bọn đã gục ngã, đối phương trước mặt phòng thủ tốt, lại có đồng minh xung quanh hỗ trợ, khuôn mặt gã troll lộ vẻ hoảng loạn. Hắn bắt đầu quay người đi, chuẩn bị bỏ chạy.
 
Có nên đuổi cùng giết tận không nhỉ?
Các vị nghĩ thế nào? Ta thì chủ trương không nên tuyệt chủng. Nhưng nếu hai vị muốn đánh hội đồng hắn, thì ta cũng sẽ tham gia :D

Alatar đã chạy được một quãng nên không tấn công cận chiến tên troll nữa. Lão dừng lại, chờ xem tên troll có chạy về phía mình hay không.
 
Giết chứ, nó chạy thì bắn cho chết luôn ;))
 
Trong khi các chiến binh đang nhìn nhau thảo luận thì gã troll đã chạy 9 + 3 = 12m. Hướng chạy là xa khỏi Alatar, và quay về chỗ đống lửa.

Tốc độ của troll rất nhanh ( chân dài), nếu chạy được cách xa 20m coi như không đuổi được nữa.
 
Camomhail cast phép chữa bệnh lên Turin, không cần nhiều, chỉ cần một là đủ ! Phần còn lại để những người khác lo !
Heal !
d6 : 8+2 = 10
 
Với khoảng cách này, Alatar không thể làm gì được.
Nếu hai vị cung thủ kia muốn tiêu diệt tên troll thì vẫn còn kịp, có lẽ hai phát tên đồng thời đủ để hạ gục hắn.

Alatar vừa quệt mồ hôi vừa bước lại phía Turin và Camomhail.

 
Turin rút cung bắn theo tên Troll , đề nghị bà con kết liễu nó đi, check 2d6 -> 6 + 2 = 8
 
Back
Top