█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
Mẹ thằng CGV chiếu phim cũ mà quảng cáo lắm Vl , ngồi 15 phút rồi chưa chiếu gì cả đã thế máy lạnh còn chưa lên hết, nực Vl ….
 
Nó ăn cả tiền quảng cáo chứ sao nữa.
Ai như ông chiếu phim quốc gia, tới giờ là phim lên, hết phát cắt credit lùa khách ra để dọn vệ sinh 10 phút rồi chiếu tiếp haihoibw-png
Đi xem phải đúng giờ còn cgv cứ xác định cao su 10 phút vẫn thừa
 
Coi chắc chục lần nhưng coi rạp mới đúng nghĩa trải nghiệm đầy đủ. Phê quá pu_pepeahegao
 
Mé trận Pelennor field đúng nghĩa trải nghiệm tuyệt vời khi ở ngoài rạp. Phân cảnh Sam nói but I can carry you có mấy e gái ở sau nói tình bạn đích thực là đây.
Mấy em gái xem phim thì ảo lắm
Xem 2 lần, đến đoạn Pippin quỳ xuống thề trung thành với Denethor để trả ơn Boromir mấy em cười to vl làm mình wtf, Pippin 1-2 pha tấu hề thật nhưng đoạn này nó trọng danh dự vkl mới làm thế, ko hiểu vì sao cười:sungchan1:
Hôm nay đi xem thì bên cạnh có 2 em cười từ đầu phim tới cuối phim, đoạn dân Gondor ném hoa đưa tiễn cảm tử quân của Faramir cũng cười, ko hiểu có gì buồn cười thanhdarth-png
May đoạn Rohirrim Charge có sound effect to nên át được tiếng cười của 2 em peepo_blesspray
 
Coi bản director nhiều quá xem lại bản rạp thấy nhịp phim hơi nhanh
 
phê quá, âm nhạc, âm thanh hình ảnh max đỉnh, chỉ có phim 20 năm rồi nên ko tránh khỏi chuyện đem lên imax nhìu khúc mờ căm ko nét tẹo :))) nhưng thật sự quá thỏa mãn
lâu rồi mới thấy ngồi hơn 3 tiếng ở rạp thật sự đáng đồng tiền bát gạo, và ko bít khi nào điện ảnh thế giới mới có những tác phẩm kinh điển như vậy nữa đây :((
 
Mấy em gái xem phim thì ảo lắm
Xem 2 lần, đến đoạn Pippin quỳ xuống thề trung thành với Denethor để trả ơn Boromir mấy em cười to vl làm mình wtf, Pippin 1-2 pha tấu hề thật nhưng đoạn này nó trọng danh dự vkl mới làm thế, ko hiểu vì sao cười:sungchan1:
Hôm nay đi xem thì bên cạnh có 2 em cười từ đầu phim tới cuối phim, đoạn dân Gondor ném hoa đưa tiễn cảm tử quân của Faramir cũng cười, ko hiểu có gì buồn cười thanhdarth-png
May đoạn Rohirrim Charge có sound effect to nên át được tiếng cười của 2 em peepo_blesspray
Same luôn. Nay đi xem thấy mấy cảnh nghiêm túc mà có 1 nhóm mấy bé gái cứ cười ồ lên peepo_dead
 
Em gái Eowyn lực quá, da voi dày vl mà chém cái sụm, chặt đầu con rồng cũng ngọt vl.
peepo_dead
 
Sau bao nhiêu năm trì hoãn vì 3 cuốn của Nhã Nam dày và nặng quá. Kỳ này quyết tâm chơi lớn để trải nghiệm siêu phẩm 1 lần nữa các bác ạ pepegif-9

PXL_20231204_023537499.MP.jpg
 
Sau bao nhiêu năm trì hoãn vì 3 cuốn của Nhã Nam dày và nặng quá. Kỳ này quyết tâm chơi lớn để trải nghiệm siêu phẩm 1 lần nữa các bác ạ pepegif-9

PXL_20231204_023537499.MP.jpg
Đọc LOTR thì chơi thẳng bản eng nguyên gốc luôn đi, chứ cái vụ Bao Gai đọc tụt hứng lắm peepo_cringe
9co9lo.jpg
 
sau khi quất 1 vé imax, 1 vé thường thì chắc quất lại 1 vé imax, rạp thường nhìn nó tối hơn nhiều
mà sau khi coi bản full rồi thì coi bạn rạp cứ thấy hơi rush.
 
Đọc LOTR thì chơi thẳng bản eng nguyên gốc luôn đi, chứ cái vụ Bao Gai đọc tụt hứng lắm peepo_cringe
9co9lo.jpg
Cũng định vậy nhưng để sau bác ạ. Phải xây dựng lại thói quen đọc đã :))
 
Dịch cả tên ra đọc không quen thật nhưng đó mới đúng mong muốn của cụ Tôn Kiên peepo_dead
 
CN này chỗ tui nó tổ chức cái marathon trilogy extended 4k có $30, đang tính đi.
Có điều chiếu liên tù tì gần 12 tiếng từ 10g sáng tới 11g đêm, mà cách nhà 1 tiếng rưỡi lái xe nên thêm 3 tiếng đi về nữa, hôm sau lại phải đi làm :9cool_too_sad:
Hỏi quanh thì ai cũng le lưỡi lắc đầu nên chắc đi 1 mình, hơi ngán haiz :3cool_nosebleed:
 
CN này chỗ tui nó tổ chức cái marathon trilogy extended 4k có $30, đang tính đi.
Có điều chiếu liên tù tì gần 12 tiếng từ 10g sáng tới 11g đêm, mà cách nhà 1 tiếng rưỡi lái xe nên thêm 3 tiếng đi về nữa, hôm sau lại phải đi làm :9cool_too_sad:
Hỏi quanh thì ai cũng le lưỡi lắc đầu nên chắc đi 1 mình, hơi ngán haiz :3cool_nosebleed:
Trẻ chắc coi dc chứ 30s trở lên tui bảo đảm ko chơi kiểu này dc đâu, phim hay mấy cũng gục giữa trận
 
mé cái đoạn thắp beacon ngày xưa lúc xem trên đĩa VCD cứ gọi là rớt mẹ mồm ra ngoài,
giữa những đỉnh núi mây mờ tuyết trắng, tối om mà hùng vĩ, cứ từng ánh lửa hiệu thắp lên nhìn epic éo biết tả như nào cho đủ
nhưng giờ thì nó mờ quá so với tiêu chuẩn phim hiện đại rồi :(
 
Nay đi coi ở Super Flex gần như bao rạp, chắc cũng chỉ tầm 4-6 mống coi phê quáworry-11, âm thanh phê quá đến giờ vẫn sợ tiếng rít mỗi khi lũ Nazgûl xuất hiệnworry-125
 
Cuối cùng cũng có thể thỏa mãn mơ ước coi trọn vẹn trilogy LOTR ngoài rạp!
haribel.jpg
 

Attachments

  • haribel.jpg
    haribel.jpg
    729.7 KB · Đọc: 532
Back
Top