The Sixth Sense | Giác Quan Thứ 6 | 1999 | mHD | Bruce Willis

xiaoqiaotp

Youtube Master Race
Tham gia ngày
29/8/10
Bài viết
51
Reaction score
3
0E30_4E70A8AC.jpg

The Sixth Sense 1999 mHD BluRay DD5.1 x264-EPiK
info.png
Mã:
.IMDB.iNFO

MOViE NAME.....: The Sixth Sense (1999)
GENRE..........: Drama | Mystery | Thriller
iMDB RATiNG....: 8.2/10 from 288,200 users
iMDB URL.......: http://www.imdb.com/title/tt0167404/

.MEDiA.iNFO

RUNTiME........: 1:47:22 (h:m:s)
ViDEO CODEC....: x264, 2pass, L4.1
BiTRATE........: 2610 Kbps
RESOLUTiON.....: 1280 x 720
ASPECT RATiO...: 16:9
FRAME RATE.....: 23.976 fps
AUDiO CODEC....: English AC3 5.1 @ 448 Kbps
SUBTiTLES......: English, Vietnamese (srt)
CHAPTERS.......: Included & Named
FiLE SiZE......: 2.30 GiB
SOURCE.........: Blu-ray GER AVC DTS-HD MA 5.1

.RELEASE.iNFO

RELEASE DATE...: 2011-09-14
ENCODER........: Zer0 @ EPiK
syno.png
"Giác quan thứ sáu" xoay quanh câu chuyện về một cậu bé có những hiện tượng lạ. Đó là Cole Sear (Haley Joel Osment) luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma, những xác chết mà chỉ mình cậu nhìn thấy.

Bác sĩ Malcolm Crowe, chuyên nghiên cứu tâm lý thiếu nhi ở Philadelphia, muốn đưa cuộc sống của cậu bé Cole Sear trở lại bình thường.

Mở đầu bộ phim là cảnh ông bác sĩ và vợ Anna (Olivia Williams) đang ăn mừng giải thưởng thành phố Philadelphia trao tặng vì thành công trong công việc. Hai vợ chồng có vẻ hơi chuyếnh choáng sau khi uống cạn chai rượu đắt tiền 100 đô la, đang chuẩn bị lăn ra giường ngủ thì phát hiện ra một vị khách không mời mà đến. Đó là Vincent Gray (Donnie Wahlberg), một bệnh nhân cũ của ông bác sĩ giờ đã trưởng thành và đang sùi bọt mép một cách điên dại. Tay bệnh nhân tâm thần hét lên: “Ông đã quên tôi!” và rút súng ra bắn vào bụng ông bác sĩ rồi tự sát.

Mấy tháng sau, bác sĩ Crowe hồi phục, nhưng tinh thần thì lại không ổn chút nào. Để chuộc lại lỗi lầm đã xảy ra với bệnh nhân Vincent, ông đã nhận chăm sóc tâm lý cho một bệnh nhân mới đó là Cole Sear, một cậu bé 9 tuổi cô đơn sống với bà mẹ đã ly dị chồng Lynn (Toni Collette) và đang gặp vấn đề về tâm lý gần giống với Vincent Gray.

Lần này thì ông không hề lơ là với bệnh nhân của mình mà liên tục bên cạnh cậu. Suốt ngày chơi và đi loanh quanh cùng cậu bé, ông đã biết được bí mật của Cole. Đó là khả năng nhìn thấy người chết.

Lúc đầu, cũng như mẹ cậu hay bất kỳ ai khác, ông không tin vào những gì cậu bé nói. Nhưng dần dần ông phát hiện trong nỗi sợ hãi của đứa trẻ ẩn chứa một sự thật có thể làm những người mạnh mẽ nhất phải khiếp sợ. Và có một bí mật nữa dành cho khán giả khi bộ phim kết thúc. Hãy xem và tự mình khám phá bí mật mấu chốt của bộ phim này!

Không còn đơn thuần là một bộ phim rùng rợn với những cảnh máu me, ghê rợn thường thấy, Giác quan thứ sáu thực sự là một bộ phim mang đầy tính nhân văn cao cả. Diễn xuất nhập tâm của Haley Joel Osment trong vai Cole Sear cùng Bruce Willis có thể nói đã mang lại ý nghĩa triết lý nhân bản cho bộ phim.


trailer.png

[video]rgpm50EBQaA[/video]

495_screens.png




downloadet.jpg
Mã:
http://all.hdvnbits.org/the_sixth_sense_1999_mhd_bluray_dd5_1_x264_epik_t20977.html
Mã:
http://all.hdvnbits.org/the_sixth_sense_1999_mhd_bluray_dd5_1_x264_epik_t20977.html
Mã:
http://www.mediafire.com/?utfkpxdjxbumr
Mã:
http://www.megaupload.com/?f=QQTVTDS2
Mã:
http://www.wupload.com/folder/553730


Contact me at : [email protected]
 
sao phim này thấy ai cũng nói kinh dị mà xem chả sợ gì là sao nhỉ :|
 
phim này ấn tượng nhất là diễn xuất của cậu bé, phải nói là quá đỉnh :) phim có cái kết khá bất ngờ, giải tỏa được hết câu hỏi trong phim.
1 bộ phim cần phải xem :)
 
+ rep, đang down
30 char char char
 
Phim hay lắm :). Mình coi 3 lần rồi vẫn thấy hay.
 
^
Uậy! Thế thì phải kéo thôi!
Mà dạo này toàn chơi hàng cổ nhỉ! :)
 
Về kéo để xem thôi, mà hình như xem ở HBO rồi thì phải .
 
Phim hay mà, trước mình có coi cũng khá lâu rồi. Diễn xuất của thằng nhóc rất tuyệt, cả khúc cuối thực sự bất ngờ và có đôi chút thấy tiếc cho nhân vật của Bruce Willis. Một bộ phim đáng xem, và phim này kinh dị hay không không quan trọng
 
có 1 phim của nicole kidman cũng giống giống vậy tên là "The Others" thì phải , cũng hay ngang ngửa
 
chưa xem, thấy comment có vẻ như passenger của anna :D
 
Phim này và phim The Green Mile là những phim hay nhất mình từng xem. Rất ý nghĩa. Cả 2 phim xem đầu có cảm giác buồn buồn, đọng lại nhiều cảm xúc khi xem xong.
 
Không phải tự nhiên phim này sở hữu iMDB RATiNG....: 8.2/10 :)
Một bộ phim hay.
 
- Xem đến cuối cùng mới biết được tất cả bộ phim :x ...... Lần nào xem cũng bị hù giật mình, sợ không dám xem buổi tối luôn :(( .....
 
Hồi bé tí mình đã được xem qa vài cảnh film này rồi, xem có vài cảnh thấy ghê ghê, h phải down lại xem thôi, thx chủ thread, 8.2 thì ko bỏ qa được rồi ;))
btw bản này ko kèm sub hả các bác?
 
Có mà bạn, nằm trong folder của MF ấy :P
Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?u49nl124qli9suu
 
thấy tội ông bác sĩ vãi.....thôi không spoil đâu, các bác thưởng thức cho trọn nhé :D
nhắc tới mình cũng muốn coi lại The Green Mile đây, hồi nhỏ coi không hiểu gì hết nhưng ấn tượng nhất khúc ông da đen và con chuột tới giờ
 
Trong forum có đó bạn, search là gặp thui.
 
Phim xem đến đoạn cuối thì chả thấy cảm giác kinh dị nữa mà có cảm giác rất ấm áp rất khó tả :)
 
chả hiểu phim này kinh dị ở điểm gì cơ

kết nv chú bé, diễn xuất thật tuyệt vời

một bộ phim rất rất là đáng xem
 
Phim này thật ra không nằm trong loại kinh dị cả phim chỉ có vài tình huống gây giật mình thôi, phải là Mystery & Suspense thì đúng hơn . Phim hầu như không có đỉnh điểm, nhịp phim chậm. Còn cái kết không bất ngờ đối với một số bạn tinh ý là nhận ra ngay, nhưng đúng là cái kết là điểm hay nhất của phim này. Và cũng có lẽ đây là phim tốt nhất của M. Night Shyamalan (tên điếu gì dài vãi), bác Bruce từ hồi cạo đầu giờ cũng chả có mấy phim hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top