Nhiều sp điện ảnh đáng nhận đc sự yêu thích của khán giả vì tính sáng tạo giải trí của nó chứ ko nên vì 1 bộ phận vài kẻ hạn hẹp đầu óc gây ảnh hưởng đến chất lượng của cả 1 nền điện ảnh
Cái của nợ Cáp Mâm vs Mario Bros. này đủ chứng minh năng lực của cái lũ tự nhận mình là "critics" nhưng chấm film theo kiểu bias, mang cả tư duy chính trị chia phe, phân biệt màu da (da đen tự đc nâng điểm) và phân biệt giới tính (nữ quèn lên điểm, giới tính ko thẳng là 1 điểm cộng ) vào việc làm giám khảo của mình.
Vì bọn mất nết này mà 1 bộ film hay sẽ mất doanh thu khi khán giả chỉ nhìn vào đánh giá (vốn dĩ nông cạn bias của đám critics này), và phần tiếp theo của 1 movie hay dành cho trẻ em lại đc cất xó, thay vào đó là 1 đống film nhồi sọ như cá trê da trơn...