Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
còn scifi ở quy mô khủng bố này mà ko infodump thì khó lắm, Frank Herbert còn phải infodump, quan trọng là nó believable là giỏi rồi. scifi mà ko (hoặc ít) infodump thì thường là soft scifi thôi, chỉ đến cỡ Hoa trên mộ Algernon, căng lắm thì đến tầm Six Wakes 
Đám Trisolaris chơi FTL rồi mà, nhưng tụi nó ko share tech với Earth. Với 1 lý do là FTL để lại dấu vết space bị bẻ cong -> nền văn minh khác tới diệt liền.Ta cứ thác mắc công nghệ đến độ gấp từ chiều không gian này sang chiều khác rồi mà du hành mới chỉ đc 1/10 tốc độ ánh sáng nhỉ
Đấy là cái hạt chứ hạm đội chúng nó đi chậm rì màĐám Trisolaris chơi FTL rồi mà, nhưng tụi nó ko share tech với Earth. Với 1 lý do là FTL để lại dấu vết space bị bẻ cong -> nền văn minh khác tới diệt liền.
Đấy là cái hạt chứ hạm đội chúng nó đi chậm rì mà
Chả nhớ chi tiết tiệm cận ánh sáng vì theo tốc độ ánh sáng thì 4 năm chúng nó tới được trái đất. Đây hành quân è è 400 năm cơ màcuối phần 1 là di chuyển tiệm cận ánh sáng rồi, đến cuốn 2 mới lòi ra kế hoạch Diện Bích dạng như 1 sự vùng vẫy tuyệt vọng của nhân loại trong 4 năm cuối cùng đó.
Chả nhớ chi tiết tiệm cận ánh sáng vì theo tốc độ ánh sáng thì 4 năm chúng nó tới được trái đất. Đây hành quân è è 400 năm cơ mà
để mai mốt rảnh đọc lại. cơ mà trên lý thuyết thì vật có khối lượng ko thể di chuyển ở vận tốc ánh sáng đc, chứ đừng nói đến FTL 
tôi nhớ là cái hạt chúng nó gửi đi trước mới là bay nhanh, còn hạm đội thì chỉ được 1/10 tốc độ ánh sáng thôi nên mới mất 400 để đến trái đất.hình như là thế, tôi nhầm rồiđể mai mốt rảnh đọc lại. cơ mà trên lý thuyết thì vật có khối lượng ko thể di chuyển ở vận tốc ánh sáng đc, chứ đừng nói đến FTL
![]()
Ở thời gian bắt đầu hành quân tụi nó chưa phát minh ra warp engine, vẫn phải xài tên lửa đẩy kiểu truyền thống nên chỉ gia tốc dc đến 10% c thôi.Ta cứ thác mắc công nghệ đến độ gấp từ chiều không gian này sang chiều khác rồi mà du hành mới chỉ đc 1/10 tốc độ ánh sáng nhỉ
chắc 1/100 chứ 1/10 thì nó cũng mất có 40 năm chứ mấy . khoảng cách 2 chủng nhwos là 4 năm ánh sáng màtôi nhớ là cái hạt chúng nó gửi đi trước mới là bay nhanh, còn hạm đội thì chỉ được 1/10 tốc độ ánh sáng thôi nên mới mất 400 để đến trái đất.
Đọc bộ này cũng qua quýt vì văn phong chán quá nên chả nhớ mấychắc 1/100 chứ 1/10 thì nó cũng mất có 40 năm chứ mấy . khoảng cách 2 chủng nhwos là 4 năm ánh sáng mà
Thời gian gia tốc nữa chi. Tụi nó bỏ 200 năm gia tốc lên 1/10c rồi lại bỏ tiếp 200 năm để gia tốc từ 1/10c về 0 màchắc 1/100 chứ 1/10 thì nó cũng mất có 40 năm chứ mấy . khoảng cách 2 chủng nhwos là 4 năm ánh sáng mà

400 năm thì tới nơi cmnr gia tốc chi nữaThời gian gia tốc nữa chi. Tụi nó bỏ 200 năm gia tốc lên 1/10c rồi lại bỏ tiếp 200 năm để gia tốc từ 1/10c về 0 mà![]()
Không, cuối tập 2 hay đầu tập 3 gì đó là đi FTL rồi. Do trong truyện thì khi đi FTL nó sẽ tạo ra block universe (tốc độ max ở khu vực đó giảm xuống < c). Ở Earth quan sát được hiệu ứng này.Đấy là cái hạt chứ hạm đội chúng nó đi chậm rì mà
Rồi bay thẳng qua trái đất luôn à hay dừng cái bụp từ vận tốc 1/10c về 0 ngay lập tức?400 năm thì tới nơi cmnr gia tốc chi nữa

Tôi tưởng là ở cuốn 2 tụi nó đi qua cái dải tinh vân gì con nguời soi được chứ nhỉKhông, cuối tập 2 hay đầu tập 3 gì đó là đi FTL rồi. Do trong truyện thì khi đi FTL nó sẽ tạo ra block universe (tốc độ max ở khu vực đó giảm xuống < c). Ở Earth quan sát được hiệu ứng này.
Tụi nó có tech đi FTL lâu rồi, nhưng ko muốn xài do xài cái là cả vũ trụ ai cũng biết => đấm nhau.