The Tree of Life (2011)

Anh chị em nào đi xem rồi cập nhật tình hình vé với 8-| đến có mua được ngay ko? Phim này chắc chả nhiều người xem đâu nhỉ. Lịch của mình dạo này rất khó lường nên ko prefer khả năng mua vé trước cho lắm 8-|

Có ai sáng thứ 2 đi xem cùng tớ ko? :D
hoặc chiều thứ 2 cũng được
 
Có ai sáng thứ 2 đi xem cùng tớ ko? :D
hoặc chiều thứ 2 cũng được
Ấy, rủ ai thì rủ sao lại quote bài tớ, đi với gái mất rồi ;))
Chắc thứ 2 rình lên Mega mua vé 40k hả :-? Thực ra phim này xem 1 mình thấy thích hơn vì có gì còn "thả hồn theo phim" :-"
 
LOL đi xem phim này với gái hả? Thích thả ồn thì ra rạp nào vắng vắng ấy, lên Mega mất trật tự thấy mẹ. Chưa chắc phim này đã vắng đâu nha, nhiều đứa nó mua vé xem phim tại chỗ nó còn chả biết mình chuẩn bị xem cái gì mà. Thử rạp Tháng 8 xem sao, hôm trước lên xem bom tấn Captain America mà cả rạp còn chưa đến chục mạng.
 
Ấy, rủ ai thì rủ sao lại quote bài tớ, đi với gái mất rồi ;))
Chắc thứ 2 rình lên Mega mua vé 40k hả :-? Thực ra phim này xem 1 mình thấy thích hơn vì có gì còn "thả hồn theo phim" :-"

Post trước vừa kêu ko gái gú post sau lại "đi với gái mất rồi", xl à :-w
 
Megastar ở quê không chiếu phim này ,
đành phải xem Cowboy and Alien của anh Craig
 
Film này kén lắm đó :(. Nếu bảo dắt gái đi xem cho vui thì mình xin cản =))
 
Bạn nào ở HN thì đừng xem phim này ở CPQG (như mình hôm nay). Thuyết minh mới ngu chứ (mà phim này thoại có tí tẹo mắc gì thuyết minh cho tốn công ra). Đã vậy thuyết minh lại còn lệch giờ, nghe ko ra cái thể thống gì cả (có câu chậm đến cả phút). Tiếng thì to át hết cả nhạc nền. Voiceover gốc của phim thì thào truyền cảm, còn giọng thuyết minh cứ ông ổng lên. F*ck.

Coi vậy mà rạp cũng đông phết, gần như kín chỗ. Có cái là đa phần khán giả đi xem đều ko biết trước phim mình xem là loại phim gì, nên thỉnh thoảng lại "ố" với "á". Mọi người có vẻ thích thú nhất ở cái khúc mấy đứa bé còn nhỏ, chắc vì có nhiều cảnh dễ thương và đẹp. Có những chi tiết thực ra ko hề vui vẻ gì (not supposed to laugh) thì lại cười. Cũng chỉ có vài người bỏ về giữa chừng, nhưng đến khúc cuối phim thì đa phần tỏ thái độ kiểu "buồn cười vl, thế mà vẫn chưa hết phim à". Đến lúc hết thật thì một số vỗ tay theo kiểu "may quá hết rồi".

Phim ra làm sao thì viết sau. Nói thực là mình cũng ứ hiểu lắm. Có điều khi xem thì có cảm giác phim này được làm ra không phải với mục đích để mổ xẻ, diễn giải từng chi tiết, ý nghĩa,... mà để thưởng thức, trải nghiệm thì đúng hơn.

P.S: gái đi chả ảnh hưởng gì :-? cũng chỉ ngồi yên mà xem thôi, được cái partner của mình ko nằm trong cái đám bad audience kia.
 
cho hỏi cái phim có khủng long xuất hiện không?
 
Bạn nào ở HN thì đừng xem phim này ở CPQG (như mình hôm nay). Thuyết minh mới ngu chứ (mà phim này thoại có tí tẹo mắc gì thuyết minh cho tốn công ra). Đã vậy thuyết minh lại còn lệch giờ, nghe ko ra cái thể thống gì cả (có câu chậm đến cả phút). Tiếng thì to át hết cả nhạc nền. Voiceover gốc của phim thì thào truyền cảm, còn giọng thuyết minh cứ ông ổng lên. F*ck.
Chắc CN nó chiếu thuyết minh rồi. Dạo này đi xem QG chưa bao giờ bị dính tm (ko xem CN bao giờ), mà hôm trước xem CA ở T8 cũng bị dính tm, mà cũng CN hay sao ý.
 
Lần trước đi QG ngày thường xem Panda 2 cũng dính tm, cực kỳ khó chịu. Vừa tm vừa pđ, tm chậm 1' so với pđ, pđ được 3 câu thì tm được 1 câu, rồi thỉnh thoảng lại thấy chả thèm tm nữa =))
 
Mega chiếu lúc 9h15pm , cũng được , giờ này toàn người lớn , sợ nhất mấy ông bố bà mẹ kéo trẻ con vào xem phim
 
Thật sự là ko thích phim này lắm .:(
 
Đọc phân tích thì hay thế thôi. Đi xem chán vãi hà. Mình đi xem xong, cả rạp đi ra ai cũng lắc đầu bảo phim quá cao siêu, xem đếch hiểu gì cả. KO một nhân vật nào có tên.
 
Phim buồn ngủ, nhưng cũng hay. Về nhà đọc cái bài viết này thì cũng thấy hiểu hơn 1 tí: http://rworks.org/post/8955081092/mot-ngay-i-xem-phim-the-tree-of-life

Rạp ở chỗ các bác thế nào? Hôm nay em xem được nửa phim là đã có người về. Còn lúc gần cuối tưởng hết nên lũ lượt ra về, sau thấy còn tiếp thì mới lại đứng lại xem.
 
Ai ở HN đừng có đi coi phim này ở rạp QG, thuyết minh chán òm :(
Btw, khi đang xem có 1 đoạn mà khiến mình khóc :((
 
mình suýt khóc cái đoạn cuối, khi mà đứa con cứ không muốn rời bà mẹ và bà phải đi ra an ủi thì nó mới chịu đi về phía chúa.

phim quá hay, phải xem lại.
 
Vừa đi xem về , phải đến gần nửa rạp là người nước ngoài ,
nhiều ông nhìn Á lòi nhưng nói tiếng Anh xì xồ với bạn
Hết phim khán giả đều thở phù , "hết rồi à"

Cảm giác thì chỉ có 1 câu "đây là version lighter and more much budget của Enter the Void"
đặc trưng mùi vị phim tác giả
Không hay bằng The Fountain
 
The Tree of Life 2011 720p BluRay DTS x264-WiKi

Mã:
.Release.Info 
 ENCODER...................: dong1010 
 RELEASE DATE..............: 2011-09-16 
 RELEASE SIZE..............: 6.51 GiB 
 SOURCE....................: 1080p.Blu-ray.AVC.DTSHDMA 

 .Media.Info 
 RUNTIME...................: 2h:18m:54s 
 VIDEO CODEC...............: x264: 2pass-L4.1 @ 5201 Kbps 
 RESOLUTION................: 1280x688 
 DISPLAY ASPECT RATIO......: 1.86:1 
 FRAME RATE................: 23.976 fps 
 AUDiO CODEC...............: English DTS @ 1.5 Mbps 

 .x264.Info 
 x264 [info]: profile High, level 4.1 
 x264 [info]: frame I:1248 Avg QP:15.93 size:152597 
 x264 [info]: frame P:49227 Avg QP:18.45 size: 55913 
 x264 [info]: frame B:149350 Avg QP:20.03 size: 16525 
 x264 [info]: consecutive B-frames: 2.8% 3.8% 12.5% 24.2% 16.6% 36.0% 4.1%

[spoil]







[/spoil]
 
Back
Top