- 27/5/09
- 2,544
- 287
- Banned
- #201
hình như có 1 phim hài chế từ cái Twilight này thì phải , em quên tên mất tiêu rồi định down về xem , mấy bạn chỉ mình vớiFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hình như có 1 phim hài chế từ cái Twilight này thì phải , em quên tên mất tiêu rồi định down về xem , mấy bạn chỉ mình với
Mềnh là mềnh bực phim này nhắm, phim thì như đít mà doanh thu lại cao. Cứ vậy là mỗi năm lại có Sequel miếc![]()


on Friday, April 2, 2010 at 6:09pm
Chả là đêm qua tự dưng không thấy buồn ngủ, đọc mãi mắt cứ thao láo mà tay thì mỏi. Thế là đành lồm cồm bò dậy, đi .... xem phim.
Xuống dưới nhà bật TV rồi 1 tay lăn chuột 1 tay gõ phím, bấm đại cái New moon xem thế nào. Cái này load từ đầu tháng mà vẫn để seed. Xem cho xong để có gì còn remove, không cái seeding-list dài quá rồi.
Đầu phim đạo diễn đã cho bạn Robert show hàng bằng điệu cười đỏ lòm và bộ mặt lấp lánh lung linh long lanh trong nắng sớm. À mà chả biết có phải nắng sớm hay không nhưng nàng Bella thì đã xế chiều, da nhăn nheo, quăn queo, mặt đầy nếp gấp. Có cảm giác bạn Edward kia mà vỡ vụn ra thành từng mảnh thì mặt bà Bella già kia hứng được hết cái đống lấp lánh lung linh long lanh kia mà ko sót hạt nào ấy chứ.
"Hapy birthday Bella!". Thế là rú rít, gào thét. Mình giật nảy cả người lên khi nghe em nó hét. Ôi Bella, hỡi Bella, tất cả trâu bò lợn gà trong chuồng này, tất cả hổ báo, sư tử, ngựa vằn trong những cánh rừng san sát, trên những cánh đồng bát ngát, cạnh những thảo nguyên xanh mát kia cũng không thể sánh được nàng ở tiếng thét vào ngày sinh nhật.
Bella lúc nào cũng ấp ủ trong lòng 1 nỗi niềm phải nói đau đáu, canh cánh, (thôi có cánh, rất nhiều cánh luôn đi). Nàng có 1 ham muốn, 1 ham muốn khát máu, đỏ lòm, ấy là được turn thành Vampire, được bất tử, để cùng Edward đi đến end of the road. Rõ là gái dở hơi. Đi đến đấy rồi thì biết làm gì nữa, quay lại à? Thế thì nhàm chán chết. Chị em lúc nào chả gân cổ lên bảo nhàm chán sẽ giết chết tình yêu đẹp còn gì?
Edward, vốn bị ám ảnh bởi việc tâm hồn của Bella sẽ bị vẩn đục, bị vấy đỏ bởi ham muốn và sự khao khát mãnh liệt mà bạn chưa chắc đã ... đáp ứng được nếu cắn cổ Bella nên bạn chần chừ, lo ngại chưa dám cắn. Mình thì mình cho rằng bạn Edward rõ là ích kỷ, bạn e lệ, thẹn thùng ứ dám cắn cổ em Bella là vì sợ rằng Bella sẽ ... change, ko còn hát bài "you're my heart you're my soul" của Modern Talking được nữa. Edward say NO với đôi môi đỏ lòm run rẩy xong 3 chân 4 cẳng chạy mất tiêu, để mặc Bella 1 mình, lê tê phê trong rừng, quẫn quá, em nó nằm mẹ ra đất ngáy pho pho, để mặc cho dân tình nhốn nháo đốt đuốc đỏ cả đường đi tìm. May mà được 1 chú bế về.
Bella thất tình, ngồi bó gối trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã. Tháng 10 lá vàng rơi ngập đường, tháng 11 bùn lầy nhão nhoét, tháng 12 tuyết trắng xoá cả màn hình. Bella vẫn ngồi, cái giường vẫn bừa bộn, suốt 3 tháng liền, hình như em không gập chăn màn gì cả, cũng không giúp đỡ papa quét sân, dọn vườn, cho lợn ăn như các teen chăm chỉ trên kênh14.vn. Công nhận buồn.
Ngồi bó gối 3 tháng mãi cũng chán, Bella phải tìm niềm vui mới thôi, đang tuổi ăn tuổi chơi mà, ngồi mãi buồn chết. Mà hình như bọn Tây chỉ chờ 3 tháng thôi thì phải, em gái trong "Pearl Harbor" cũng thế, chú phi công bồ mất tích mới đầu cũng phát sốt hết cả lên. Thế mà chỉ đếm ngày, bóc lịch đủ 3 tháng là đã sút ngay cái ảnh ông em kia vào ngăn kéo rồi thay áo hoa đi cà phê với zai mới. 3 tháng nhé.
Jacob, ngoài việc để tóc dài và biết sửa xe máy, không, vãi hơn nhiều, chú biết build 1 cái xe máy from scratch thì còn rất chăm tập thể hình. Đặc biệt chú không ra mồ hôi dù ở bất kỳ thời tiết nào. Bằng chứng là khi Bella xoè 1 cú, đập cả bụng vào tảng đá chú sốt sắng cởi áo ra liền và lau máu trên trán cho em nó. Bella có vẻ phê khi được chú cởi áo hành hiệp. Nếu các bạn google "Shirtless Jacob" thì sẽ nhận được mấy trăm nghìn trang đề cập đến, đa phần đều kèm theo cái smiley rỏ rãi, 99% là của gái và 1% còn lại là của dân gay, mà hình như có cả cái hội này trên FB ấy. Nghe nói ở bển, lúc chiếu phim, mỗi khi Jacob shirtless là gái lại hú hét ầm ĩ, kinh dị như Bella's scream ấy.
Bella, sau 3 tháng ngồi bó gối buồn thảm thì gầy đi bao nhiêu, mắt sâu hoắm vào đến 3 khấc, mỗi khấc tất nhiên đại diện cho 1 tháng rồi. Tiên sư bọn hoá trang, rạch ròi và cẩn thận đến thế là cùng.Cơ mà em nó gầy quá, gầy đến mức (đoạn nhảy từ trên xe xuống hốt hoảng khi nhìn thấy mấy bạn vật nhau rồi nhảy xuống biển từ vách núi) chả còn tí da thịt nào cả, rung rinh không, núng nính không, lắc lư không, tóm lại là 3 không. Đoạn này mà là phim Việt nam khéo đạo diễn chọn toàn em cỡ Thuỷ Tóp, MPT, hay hót woman Kiều Như L chạy cho đã con mắt khán giả.
Gái Bella phải hơi zai mới dù ít hay nhiều thì con tim cũng vui trở lại, bớt gào rú trong đêm khuya, mắt đỡ thâm hơn và không còn hay ngồi 1 mình chờ phone của anh hay chờ email của em đến nao lòng nữa. (Đạo diễn chi tiết thật, show cái màn hình laptop em nó check mail report toàn báo Fail) Bella đi xem phim với 2 zai, 1 zai cùng lớp và zai Jacob shirtless, phim action, toàn súng to đạn nở. Đến đoạn máu chảy đầu rơi, thịt da tung toé, nước chảy chan hoà thì zai cùng lớp kia, chắc bị em Stephenie Meyer ghét nên cho nôn oẹ tùm lum, giống như mọi người phun phì phì khi đọc tác phẩm “The Tale of Scrotie McBoogerballs” ấy.Jacob, lợi dụng người khác đang nôn oẹ vội cầm tay Bella, em nhẹ nhàng trườn tay ra khỏi bàn tay hộ pháp kia, nhanh và dẻo như 1 con rắn đang trên đường di chuyển về tổ sau khi ăn bữa tối. Jacob tẽn tò thắc mắc: "Sao thế, em không được cầm tay chị sao?" Phải rồi, chú ít tuổi, lại làm nghề sửa xe, tương lại mịa gì đâu mà cầm tay chị. Nhở?
Giật mình bởi con chuột to gần bằng đùi em MPT chạy từ ngoài sân vào nhà, 2 mắt vằn lên những tia máu, hăm doạ. Thôi đành đi ngủ. Hết 50p đầu tiên.
Để tối nay xem tiếp xem thế nào. Công nhận hấp dẫn ra phết!
....
Đáng lẽ lảm nhảm tiếp vụ "New Moon" cơ nhưng chú Jacob đóng chán quá đâm ra tịt cả hứng. Chú Jacob chắc thuộc loại yêu màu tím, ghét sự giả dối, thích cởi trần đi mưa và chơi với chó. Quái gì mà lúc gái phang thẳng vào mặt là "Chú đẹp zai, chú tốt bụng đấy nhưng trong tim chị chỉ có anh Edward mà thôi, luôn luôn là anh í" mặt chú cứ đơ ra. Đơ kiểu shock, kiểu tràn trề thất vọng thì đã tốt, đằng này cứ đơ đơ kiểu chả cảm xúc mẹ gì, môi ko run run, má ko giật giật, mắt thì ráo hoảnh, chả khác gì bạn Thành Vinh (olympia đời đầu) diễn cảnh bị chị Trà cave xoa đầu cự tuyệt rồi ngúng nguẩy đi về phòng trọ. Chán. Mà đấy là lần thứ 2 rồi đấy, lần đầu gái Bella còn phũ luôn rằng "Chị có phải cái máy đâu mà cậu cứ lăn ra đòi fix mới chả phiếc", rồi đến em Alice cũng xỉ vả là "có mùi chó lẩn quất đâu đây nữa". Bị gái chê thế thì còn làm ăn gì nữa. Nẫu. Gớm, mà đạo diễn cũng khéo, kết phim bằng câu đòi cưới của bạn Edward sau 1 loạt những câu rào đón. Bella chưa kịp giả lời thì hết phim, the end.

cái channel này toàn for men versionTwilight Saga Breaking Dawn Part 1 đã thu về $139.5 triệu ở thị trường nội địa chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu, tính trên toàn thế giới thì được $283.5 triệu rồi
Với 283.5 triệu thì phim đã trở thành phim có doanh thu tuần đầu công chiếu cao thứ 10 từ trước đến nay, nếu xét về doanh thu nội địa 139 triệu $ thì là phim đứng thứ 5, kém The Twilight Saga: New Moon với $142.8 triệu, Spider-Man 3 với $151.1 triệu, The Dark Knight $158.4 triệu và Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 với 169.2 triệu $
btw, vừa xem cái này trên youtube, nếu có phim này thì mình sẽ đi xem
[video=youtube;_8JR5kmlnGA]http://www.youtube.com/watch?v=_8JR5kmlnGA[/video]

. Thêm một yếu tố hút fan nữ nữa là việc em Bella đc theo đuổi bởi anh đẹp trai và hoàn hảo và vấn đề bây giờ chỉ đơn giản là chọn ai => các bạn nữ ai chả khoái được như Bella cơ chứ
.