BBL2R
SPARTAN John-117
- 25/8/02
- 11,103
- 14,268
TWD là post-epidemic, chủ yếu là sinh tồn và gầy dựng lại XH.
Cái FTWD này thì mới chỉ là out-break, XH đang bắt đầu hỗn loạn, cướp giựt, hôi của ... v.v nhưng mà làm 1 hồi thì cũng phải đi tới cái hướng của TWD thôi nên chẳng biết lòi ra thêm cái này làm mẹ gì trong khi TWD chưa xong và đang có chiều hướng dài lê thê rồi kết chương với 1 tập hoành tráng câu khách.
Mà mấy cái phim dạng này mà cốt truyện xoay quanh 1 gia đình thì ngán nhất cảnh có 1-2 đứa con ngỗ ngược hay thích nổi loạn rồi làm rối tung mọi thứ lên, coi mà chỉ muốn thò tay vô bóp cổ cho chết mẹ nó. Có lẽ cái gd hạnh phúc nhất trong mấy cái thể loại này chỉ có The Masons trong Falling Skies thôi.
Cái FTWD này thì mới chỉ là out-break, XH đang bắt đầu hỗn loạn, cướp giựt, hôi của ... v.v nhưng mà làm 1 hồi thì cũng phải đi tới cái hướng của TWD thôi nên chẳng biết lòi ra thêm cái này làm mẹ gì trong khi TWD chưa xong và đang có chiều hướng dài lê thê rồi kết chương với 1 tập hoành tráng câu khách.
Mà mấy cái phim dạng này mà cốt truyện xoay quanh 1 gia đình thì ngán nhất cảnh có 1-2 đứa con ngỗ ngược hay thích nổi loạn rồi làm rối tung mọi thứ lên, coi mà chỉ muốn thò tay vô bóp cổ cho chết mẹ nó. Có lẽ cái gd hạnh phúc nhất trong mấy cái thể loại này chỉ có The Masons trong Falling Skies thôi.




Thế nên mới kệ không cản để thằng con lái xe húc người ta chứ 
