BBL2R
SPARTAN John-117
- 25/8/02
- 11,103
- 14,268
Đù cũng rảnh.Cứ đi hỏi từ đó tới giờ mới lên dc 7K đó![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đù cũng rảnh.Cứ đi hỏi từ đó tới giờ mới lên dc 7K đó![]()
* 1 chi tiết khá quan trọng sẽ dẫn đến việc khiến hành động đối phó với Walker của các nhân vật ở tập sau trở nên không logic lắm còn nằm ở 1 điểm: cho đến giờ, các nv chỉ nắm mơ hồ được 1 chi tiết là " người chết sẽ sống lại - hoặc là họ bị bệnh gì đó khiến trở nên hung hãn và khó chết hơn". Vì thế, với lượng thông tin đó, việc cố ngăn cản các Walker cắn mình, đối với các nv là hơi...dư thừa ( họ ko hề hay biết điều đó là cực kỳ nguy hiểm). Lẽ ra, cần phải có 1 ai đó hy sinh để cho họ biết người bị cắn sẽ mau chóng chết và thành Walker. Vậy đó là ai? Theo tôi, có 2 ứng viên tốt nhất:
- như đã nói, cho đến tận tập 3, nếu ko có các tình tiết cung cấp thông tin " bị cắn sẽ thành Walker" mà tôi kể ở trên, thì việc các nv nhanh chóng bắn hạ Peter là ko logic. Bởi vì cơ bản, họ vẫn xem Walker là người bệnh, ko phải người chết cũng chưa có gì gọi là nguy hiểm chết người trừ việc tông xe không chịu chết. Vì thế, họ sẽ cố bắt trói Peter hơn là giết ông.Với mức độ thông tin được cung cấp cho từng nv cho đến tập 3, người dứt khoát ra tay bắn Peter nhất lẽ ra là Madison chứ ko thể là ông cắt tóc. Ông cắt tóc vốn dĩ ko biết gì về Walker, ko biết cả về bệnh dịch. Nếu ông thấy 1 thằng điên đang ăn sống chó, điều đầu tiên ông ta nghĩ tới là đập hắn bất tỉnh, chứ ko thể là giật súng nhằm ngay đầu mà phơ như trong phim được.
- chuyển biến tâm lý của bà Mad ở tập 2 là: biết về Walker - > giết Walker lần đầu 1 cách khó khăn - > sợ Walker đến mức ích kỷ, ko thèm cứu nhà hàng xóm. Điều này khá logic. Thế nhưng đến cuối tập 3, phim lại để bà tức tốc dừng xe rượt theo cứu ông VN nọ mà ko hề có 1 phút dằn vặt đấu tranh gì ráo. Điều này khiến tâm lý nv trở nên ko logic. Bả đã ko thèm cảnh báo hàng xóm, hàng xóm bị cắn la oai oái bả cũng ko thèm cứu, nhưng ngay hôm sau lại trở thành anh hùng nghĩa hiệp ngay? Nếu giải thích " nhà Susan có quan hệ mật thiết, tình cảm hơn", thì lẽ ra bà đã quan tâm hơn bằng cách nói kín với gia đình đó về Walker từ hôm trước mới phải ( theo hướng này lại xảy ra 1 chuyện lùm xùm nữa: bà Mad bước vào nhà và phát hiện Susan đã tự sát chết).
= > cách giải quyết hợp lý nhất là bà Mad cắm đầu lái xe đi, mặc cái gia đình VN ấy ra sao thì ra.
Xem đến tập 4 nhận xét ông thợ cắt tóc là người từng trải, giàu kinh nghiệm sống, rất thực dụng và yêu vợ con. Bởi vậy đừng nói đó là 1 walker, ngay cả nếu đó là 1 người bình thường đang đe dọa vợ con ổng thì ổng cũng cho xơi kẹo đồng như thường mà chả có chút run tay nào đâu. Với lại đây là Mỹ chứ chả phải VN đâu, bình thường xâm nhập nhà người ta đã có nguy cơ ăn đạn rồi huống chi lúc loạn thế này.
Madison là người tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác do đặc thù nghề nghiệp của mình. Tập 2 do quá hoảng loạn khi gặp nhiều sự cố chỉ trong 1 ngày (thằng calvin, ông bảo vệ) nên shock, với lại nhà mình còn đang rối như canh hẹ, hơi đâu mà để tâm đến người khác. Mà Mad cũng có đi qua nói chuyện với nhà đối diện rồi chứ có phải ko cảnh báo đâu, cơ bản là 2 người đó ko tin. Còn lúc mấy người đó bị cắn, Mad là phụ nữ, chưa bao giờ xài súng và cũng đếch có súng, bản thân tự vệ còn khó mà ông bảo giữa đêm ra đường đối mặt với walker... Chớ quên đây là giai đoạn đầu, toàn người mới nhiễm, vẫn còn sức vóc chứ ko phải mấy con walker mục rữa như team Rick hay gặp đâu (ông bảo vệ bị nện bằng bình chữa cháy mà có sao đâu...).
Về bà Susan, qua 1 ngày, có nhiều người xung quanh thì cũng đã bình tĩnh hơn nên tính tốt bụng lại trỗi dậy. Gia đình đó rất thân thiết với Mad nên có tình cảm hơn cái nhà đối diện thì cũng hợp lý thôi.

Sớm muộn gì chú cũng ăn đòn cảnh cáo do thọc mũi vào chuyện của trùm thôi 
Nếu để Carol xử lý thì Morgan đi trong vòng 1 nốt nhạc

