The Walking Dead Season 04 (ongoing)

ông Morgan thì còn đỡ chứ ghét thằng eugene vl wa sự kiện season trước tưởng mạnh mẽ lên rồi mà h vẫn còn nhát chết
 
Nói chung lại butterfly effect rồi, bác Morgan chơi quân tử tàu, tha 1 mạng của thằng (được cho là) leader của tụi Wolf lần đầu tiên, giờ để nó kéo quân đến thảm sát bao nhiêu mạng ở Alexandria -> cái triết lý của bác ấy ko thể phù hợp cho cái thế giới hiện tại được, thôi hy vọng bác tự hiểu và ra đi cho lành -.-

Cứ nghe lão Tú nói đi nói lại vụ Carol boss cuối, công nhận càng lúc càng chuẩn vãi =)), chị làm cái éo gì cũng bá. Nhớ phần trước thằng Pete éo ngán Rick chứ đụng Carol 1 lần là són mẹ luôn =))
 
Thím Móc-gan thả một đội sói để nó nhặt được khẩu súng là kiểu gì cũng có một người trả mạng trong mấy tập sau :6cool_boss:
 
Sao cái phim này làm mấy cái thằng da đen , thằng đếch nào cũng kiểu nhân từ vcl ra thê nhỉ ! nhảm nhí vãi ! trong khi nó giết người của mình , chăt chém các kiểu .
 
mẹ cai phim này thế nào cũng ráng nhét 1 thằng đạo đức giả xl vào team coi bực mình vc . Có thằng bình thường nào thấy cướp nó đến giết cả làng còn bình tĩnh bày đặt nhân từ " you dont have to kill people" d m đồ thần kinh éo có nhân tính
 
Nói chung lại butterfly effect rồi, bác Morgan chơi quân tử tàu, tha 1 mạng của thằng (được cho là) leader của tụi Wolf lần đầu tiên, giờ để nó kéo quân đến thảm sát bao nhiêu mạng ở Alexandria -> cái triết lý của bác ấy ko thể phù hợp cho cái thế giới hiện tại được, thôi hy vọng bác tự hiểu và ra đi cho lành -.-

Cứ nghe lão Tú nói đi nói lại vụ Carol boss cuối, công nhận càng lúc càng chuẩn vãi =)), chị làm cái éo gì cũng bá. Nhớ phần trước thằng Pete éo ngán Rick chứ đụng Carol 1 lần là són mẹ luôn =))

Nếu thấy ta nói chuẩn thì sao không tham gia Indie Gala khi ta rủ rê nữa ? =))

Chị Carol không phải nhân vật tầm thường đâu. Cái này là tính cách ẩn, khi gặp môi trường và điều kiện phù hợp liền bung ra. Như ta sống trong xã hội này có những chuẩn mực đạo đức và pháp luật, trên nữa là Phật pháp, chứ nếu thả ta vào môi trường trong film thì ta còn bá hơn chị Carol nữa =))Chị Carol này vượt qua Rick từ lâu, nhưng vì không có đất diễn nên bà con thấy chị hơi bị đụt, chị chấp nhận vai trò âm thầm support cho Rick, chứ về độ badass chị vượt Rick và Daryl từ khuya rồi =))

Mà không lâu nữa đâu...
 
Lâu lắm mới có tập xem đã như vậy. Đẫm máu. Và cuối cùng cũng biết được thủ phạm vụ "thổi kèn" :)).
Sau tập này thì Morgan mất điểm hoàn toàn luôn. Bá đạo suốt 5 ss mà mới có 2 tập rưỡi thành nv chính đã thấy xàm lông dần đều. Cứ tưởng có pha rampage vớt vát lại ai dè...thả chúng nó đi đem theo mấy khẩu súng. Mà nghi là đoạn cuối ổng cũng chưa giết thằng trong nhà đâu, nhìn động tác thấy hình như ổng mới chỉ đập chứ không có đâm.
Carol thì bá đạo khỏi phải nói rồi. Chụy cân all. Đoạn cuối lạnh lùng bước đi trong sương khói mờ ảo badass vãi đạn :)).
Cơ mà mình vẫn nghi con bé tự kỷ Enid không ít thì nhiều cũng có dính tới tụi W.
 
Giờ mà còn dấu trong spoiler làm gì nữa mấy bố :8cool_amazed:

Morgan thay thế cho già Dale (lâu quá không nhớ tên nữa), có điều cực đoan hơn. Lão mà bỏ team đi thì cũng hơi tiếc, nhưng nếu lão không nhanh chóng thay đổi nhận thức thì sẽ được ngắm hoa với chị Carol vì chị không cho phép thứ gì cản đường Rick. Thật ra Rick chỉ là con rối được giật dây khéo léo bởi chị thôi :)) Hy vọng Rick không nhận ra vì khi nhận ra Rick sẽ phải đấu boss. Lần đấu trước là chị Carol bao dung không chấp, chắc không có lần 2 đâu =))
 
thấy tay chú rick ep 03 cứ vẩy vẩy , ko lẽ bị cắn rồi @@
 
Tếu nhất là khúc 3 thằng da đen đang nói chuyện nhảm chị Carol bay vô làm 1 phát max thốn, đòn cảnh cáo chăng :-? .Thằng cha xứ với thằng Morgan loạng quạng là đi ngắm hoa với chị :6cool_boss:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cha xứ tuy ngứa mắt thật nhưng hắn có 1 vai trò riêng, chưa thể loại bỏ hắn được
 
12122405_541173799369446_4636595437392324565_n.jpg


Cái nhát này làm nhớ đến Achilles :)) Một dao đoạt mạng thằng to con.
 
Giờ mà còn dấu trong spoiler làm gì nữa mấy bố :8cool_amazed:

Morgan thay thế cho già Dale (lâu quá không nhớ tên nữa), có điều cực đoan hơn. Lão mà bỏ team đi thì cũng hơi tiếc, nhưng nếu lão không nhanh chóng thay đổi nhận thức thì sẽ được ngắm hoa với chị Carol vì chị không cho phép thứ gì cản đường Rick. Thật ra Rick chỉ là con rối được giật dây khéo léo bởi chị thôi :)) Hy vọng Rick không nhận ra vì khi nhận ra Rick sẽ phải đấu boss. Lần đấu trước là chị Carol bao dung không chấp, chắc không có lần 2 đâu =))

giờ này vẫn còn có người chưa xem mà, 1 phút dùng spoil đỡ phá game mấy ông đi làm về chưa kịp xem có sao đâu
 
12122405_541173799369446_4636595437392324565_n.jpg


Cái nhát này làm nhớ đến Achilles :)) Một dao đoạt mạng thằng to con.

Thằng to con đấy có vẻ mạnh, đang hóng 1 trận dual hấp dẫn thì Boss xuất hiện 1 hit kill. :))
Làm nhớ đến câu nói của 1 cuốn manga: "Trên đời này chắc chắn có người mạnh hơn Lữ Bố, nhưng vì một số lý do nào đó không thể tỏa sáng ghi tên vào sử sách..."
Thằng này là 1 ví dụ điển hình, không có đất diễn vì gặp Boss mạnh quá :5cool_big_smile:
 
à anh em có để ý dàn nữ tập này đều xinh ra vãi đạn ko X_X
 
Lão Morgan vẫn còn giữ cái tư tưởng không thực tế đấy thì tốt nhất là đường ai nấy đi cho khoẻ, không thì kiểu gì cũng bóp cà cả đội anh Rick. Chị Carol thì càng ngày độ bá càng tăng, mấy thằng đực rựa trong team chưa đủ tư cách so sánh với chuỵ.
 
Phim dìm hàng mấy anh nhọ vcl :)). Thằng cha Morgan tư tưởng hãm lồng thế mà vẫn sống được tới giờ và có vẻ sẽ còn sống dài nữa, thế mới phong được thánh :)).
 
thím Carol hack lòi ^:)^^:)^^:)^

thằng già Morgan cái tính như thế thì kiểu gì cũng chết ngay trong season này,trước khi chết truyền lại bộ skill côn cho cha xứ thì chuẩn bài





Rick hắt hủi Carol => Carol thành boss ẩn

Rick hắt hủi cha xứ => ... :-":-":-":-"
 
Chuẩn luôn, 2 thằng đều trọc điều da đen nhọ đều là dân tu hành đệ tử tục gia thiếu lâm :)).

Coi sướng vãi thật phục chị Carol hóa chaos bật bkb def trụ chống push cứu cả team xứng danh tướng late :))
 
à anh em có để ý dàn nữ tập này đều xinh ra vãi đạn ko X_X
Trừ em les Tara càng lúc càng xấu :))
 
Back
Top