The Walking Dead Season 04 (ongoing)

khả năng cực nhỏ cho việc Morgan sẽ gia nhập team Rick
đơn giản là không cùng chung chí hướng
team Rick trước giờ cũng không có thành phần như lão này
Rick mà có ở trại thì một đứa cũng đừng có mà thoát :))



PYs.jpg
 
Rick dễ bị kích động hơn Carol, tuy vẫn có thể làm gỏi nguyên team Wolf xâm nhập nhưng sẽ không cool như chị =))

Quá trình để Gabriel chuyển hóa và lột xác sẽ rất dài, nhưng nếu chú thật sự muốn chuyển hóa và có đủ hên để sống sót thì sau này chú cũng sẽ cực bá như chị Carol (phiên bản có khác 1 tí). Chỉ sợ là Rick sớm muộn cũng bóp chú ấy thôi
 
chú Gabriel dính phải lời nguyền của phim, da đen k sống lâu nổi đâu =))=))
 
Chú nhọ mục sư may phước được "chúa" cứu mấy bận rồi nên để xem sao :)), coi mòi mấy thằng gian manh lắm trò miệng phật tâm xà thường sống lâu lắm ko chết nhanh đc đâu :))
 
Carol thật sự tính cách quá tốt để sống trong cái thế giới WKD rồi, lạnh lùng có, thông minh có, ứng biến tốt, khả năng giả vờ cao nữa. biết lúc nào cương lúc nào nhu. bá thật. Đưa carol lên làm lead thì team rick còn kinh hơn nữa.
 
Tập này hay tuyệt nhất là các cảnh diễn biến tâm lý của carol và morgan. Carol đúng là boss ẩn, thích nhất là lúc lão morgan đang nói chuyện với thằng bị trói, chị ra bùm 1 cái rất lạnh lùng, mặt lão morgan thì ngớ ra=)). Rồi cảnh lúc morgan và carol đi ngược chiều nhau, carol thì áo đen, người toàn máu, vết bẩn,còn lão morgan thì áo trắng chẳng dính 1 vết gì. Lúc đầu thì cũng tức lão morgan ngây thơ quá, sau đoạn cuối thấy lão nói im sorry rồi phang, thì có vẻ như là đã quyết định giết thằng trong team Wolves rồi
 
Carol không làm lãnh đạo của team Rick được, nếu làm lãnh đạo của nhóm Governor hồi trước thì đẹp. Suy nghĩ của Carol là cái gì hợp lý là làm luôn, không cần suy nghĩ và thảo luận với ai hết, trong khi đó team của Rick đủ loại thành phần, vàng ròng như Daryl và Abraham, vàng 14k như Rick và thằng con, còn lại thì không què thì chột (đang nói về nhận thức), kể cả Michone và Glenn. Nếu để Carol lãnh đạo team Rick thì hoặc là phải bỏ đi vì bị team bật, hoặc là phải đồ sát sạch team

Carol hợp với ta vãi :5cool_sweat: Nếu ta làm lãnh đạo 1 nhóm survival thì trong team có hạng lừng khừng đâu, không sử dụng được là cho đi ngắm hoa ngay :3cool_nosebleed:
 
Bên talk the walking dead xác nhận là morgan chỉ đánh ngất chứ không thịt nhé~^o^~.sau vụ này mà chú morgan vẫn giữ kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị carol xử thôi :-)/\:-)
 
mà buồn cười thật, dịch xảy ra cũng vài năm, mà nhận thức của 1 số con người trong phim rất là vớ vẩn.
 
mà buồn cười thật, dịch xảy ra cũng vài năm, mà nhận thức của 1 số con người trong phim rất là vớ vẩn.
thằng Morgan kể từ lúc chia tay Rick thì hắn tu luyện ở đâu đó lại gặp được toàn người tốt ( như Rick, thằng làm phô mai nào đó dạy đánh gậy cho... ) chứ ko gặp lũ xấu xa cặn bã nên tư tưởng chưa được quán thông thì phải. Trong suốt thời gian đó team Rick gặp đủ thứ các kiểu từ củ bựa điên cuồng đến dã man ăn thịt người, cả team bị fuck lên xuống như gì nên mới ra ngày hôm nay. Nghĩ ra thì cũng có nguyên do cả :))
 
thím Mor hành xử hơi giống ông Dale, mình cảm giác sẽ lập lại trận cãi nhau của Dale với Andrea

thế rồi thím Mor ( giống thím MO thật) sẽ là người ra đi :))

Carl biết yêu rồi, có khi nào lại chuẩn bị hành xử như cái củ cải nữa ko
 
bạn nào có link s06e01 720p ko vậy, kickass toàn thấy ep2 ko có ep1
 
bạn lấy bên torviet đi
 
thanh niên carl lên trình cũng nhanh nhể
gặp chuyện là xách súng ra thủ cửa
động tác nhanh,tỉnh và chính xác :))


 
Carol không làm lãnh đạo của team Rick được, nếu làm lãnh đạo của nhóm Governor hồi trước thì đẹp. Suy nghĩ của Carol là cái gì hợp lý là làm luôn, không cần suy nghĩ và thảo luận với ai hết, trong khi đó team của Rick đủ loại thành phần, vàng ròng như Daryl và Abraham, vàng 14k như Rick và thằng con, còn lại thì không què thì chột (đang nói về nhận thức), kể cả Michone và Glenn. Nếu để Carol lãnh đạo team Rick thì hoặc là phải bỏ đi vì bị team bật, hoặc là phải đồ sát sạch team

Carol hợp với ta vãi :5cool_sweat: Nếu ta làm lãnh đạo 1 nhóm survival thì trong team có hạng lừng khừng đâu, không sử dụng được là cho đi ngắm hoa ngay :3cool_nosebleed:
chả khè khè từ day 1 ấy chứ ở đấy mà leader :3cool_embarrassed::3cool_embarrassed:
 
Mình nghĩ cha Morgan này có cái tư tưởng vậy là do sống 1 mình không người thân, không gắn bó với nhóm nào (trừ cái thằng truyền bí kíp cho ổng). Chứ giả sử con trai ổng còn sống, chứng kiến cảnh tụi W chuẩn bị chém bay đầu thằng con mình xem ổng có còn đứng đấy mà khuyên bảo với thả chúng nó đi không. Đến 1 phụ nữ vốn yếu đuối như Jessie khi bản thân và 2 đứa con gặp nguy hiểm còn dùng kéo đâm nát người bọn W cơ mà.
Mà nghĩ lại, con trai Morgan chết cũng do ổng không dám bắn walker vợ mình, cơ mà hồi đấy dù gì vẫn khoảng đầu đại dịch nên còn có thể hiểu được, còn đằng này mấy năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ.
 
Dự là hết ss 6 cái trại này chắc là lại bị bom zombie phá bung bét . mấy đứa thường dân ko phai team Rick chắc chết hết . Team rick lại phải lên đường tìm chân trời mới :))
 
Dự là hết ss 6 cái trại này chắc là lại bị bom zombie phá bung bét . mấy đứa thường dân ko phai team Rick chắc chết hết . Team rick lại phải lên đường tìm chân trời mới :))

Giữ lại em Jessie đi cho team nữ thêm phần sinh động :)), 2 thằng con củ bựa kia chết cũng được :))
 
Back
Top