The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Rick giết Shane không phải vì bất đồng quan điểm về sinh tồn :4cool_doubt: Và trong tình huông lúc đó lỗi thuộc về Shane
 
Kẻ nào đáng giết kẻ nào ko là câu hỏi khó nhất ở thế giới này, quyết định ko phải lúc nào cũng đúng.
 
nói chung nhóm rick vẫn tính là người tốt cho dù là thời bình, chỉ đánh đứa nào đánh mình còn đứa nào ko liên quan thì kệ mịa :))
từ hồi nhóm daryl bị team negan úp sọt là đủ lý do để đánh rồi còn gì, khi nào tem rick chủ động giết mới là xấu;))
 
Tập mới có chị Paula nhìn khá ngon gái vậy mà bị buộc phải chết sớm, tiếc vãi.
 
Cai trị theo kiểu bóc lột sức lao động của người khác thì sớm muộn cũng bị lật đổ thôi,thời nào chẳng thế.
Bạn hiểu nhầm ý mình rui ^.^
 
Cá nhân mình cảm thấy phim bây giờ xác sống không còn nguy hiễm nữa, mà người sống mới nguy hiễm, ai cũng xây được pháo đài riêng, thích ứng được với cuộc sống, thích mấy season đầu chạy trốn bị zom lùa liên tục hết nơi này đến nơi khác :))
 
Sơ sẩy vẫn chết như thường :3cool_nosebleed:
 
Thắc mắc đại dịch xảy ra mấy năm rồi mà đồ ăn éo bao giờ hết date hay sao

thím google sẽ thấy công nghệ Tàu bây giờ, bánh 10 năm ko mốc. =))
 
Trước bọn fanpage The Walking Dead cũng giải thích từ season 1 đến 6 trong phim thì mới đc 2 năm thôi thì phải
 
Date thực phẩm 1 năm thôi, cùng lắm 1 năm rưỡi, hàng mỹ phẩm mới date 3 năm
 
May ra tìm đc đống đồ hộp, mà ở xe đã xuống hồ sua màn vờn nhau với Jesus rồi :))
thế nên team Rick buộc phải làm lính đánh thuê chuyên nghiệp >:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Date thực phẩm 1 năm thôi, cùng lắm 1 năm rưỡi, hàng mỹ phẩm mới date 3 năm
có thằng cha ăn thực phẩm đóng hộp quân đội từ thế chiến thứ 2 1945 với chiến tranh triều tiên 1951 mà còn bảo không tồi thì date chỉ mang tính tương đối, nếu bản quản tốt và là đồ hộp chất lượng cao thì ăn vô tư:5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
đại dịch thì việc bảo quản tốt là không thể rồi

chỉ là ko ăn thì chết thì cái mèo gì chả ăn

twd bắt đầu qua năm thứ 3 rồi nên giờ tụi nó cũng có đồ hộp mà ăn nhiều đâu
 
Thịt bò thịt lợn chân gà đông lạnh mấy chục năm còn ăn được tốt nữa là đồ hộp mới hết đát vài năm :4cool_doubt:.
 
trong TWD còn lấy đống thịt thối rữa của xác sống bôi lên người còn không có phản ứng nôn ọe gì,thế nên ăn đồ hộp hết date có vài năm là bình thường nhé 8-}
 
Đơn giản đồ hộp bên người ta phần lớn là đồ khô nên rất lâu hết hạn.
 
Thời xưa khoai sùng, rễ cây còn ăn, bom mìn còn cưa, đồ có hết han thì là cái gì mà xoắn..
 
theo tự nghiên cứu thì câu nói " đói đến mức phải ăn vỏ cây, rễ cỏ thay cơm" không phải là chém.

Cỏ gấu có khả năng sinh trưởng siêu mạnh ( 1 tháng có thể nhân ra 300 cá thể, nếu nhớ không lầm). Rễ nó dạng củ, ăn được, nên khi mất mùa, người ta thường đào rễ cỏ này ăn.

Còn vỏ cây cũng có thể ăn được. Binh Thư Yếu Lược ( bản thời Trịnh - Nguyễn) dạy trộn cái này ăn độn với gạo cho đỡ tốn lương.

Còn độ dinh dưỡng của 2 thứ này thì chưa kiểm chứng được.
 
Back
Top