The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Chả hiểu quý vị cay cú làm chi :4cool_doubt: Có thì xem, ngưng thì kiếm phim khác xem tiếp. Sao cay cú chi cho tự làm mình mệt vậy ? :4cool_doubt:
 
Đm ghét cái kiểu giấu diếm này vl... Biết vậy đ xem tập này cho xong.
 
Đập đứa nào nào thì đưa mặt đứa đó ra, cứ lấp lửng làm hỏng cái Negan's Show. Vầy rồi tới tháng 10 lòi ra đứa bị đập là Aaron hay em gái nào cái là lãng xẹt.

Btw cũng may là The Kingdom lên phim có vẻ đúng chất. Có tí hy vọng.
 
Nói chứ phải +1 điểm cho phim vì tạo hình Negan khá hoành tráng, có chút niềm tin vào nv phản diện chính của season sau rồi đấy :))

Theo như truyện thì hình như 3 cái colonies Alexandria + Hill Top + The Kingdom liên minh bật lại The Saviors phải ko nhỉ ?
 
Ở đây NẾU Negan đúng là Negan thì:

- Negan không giết đàn bà, các quý bà có thể yên tâm sống tiếp.
- Negan không giết thằng thủ lĩnh, Rick vẫn sống và chơi rìu sau này.
- Negan không chọn thằng đang bầm dập như nùi giẻ, nam thần Daryl yên tâm sống tiếp với các Fangirls. (* )

Vậy thì còn lại Abe, Aaron, Glenn, Carl (**) với Eugene. Khả năng cao theo ý kiến riêng vẫn là Glenn (***). Vì cái bi kịch ở đoạn này không phải lúc đập mà là lúc Maggie quay lại mang xác Glenn tới Hilltop và chôn ở đó. Sự kiện này là bản lề trong Story.

(* ) Cái phát súng của Dwight có thể là để cứu Daryl khỏi cái chày của Negan trong buổi tế thần này. Từ đây có thể hiểu ngụ ý của cái câu "You'll be alright".

(**) Carl tập trước vào kho vũ khí cầm lên 1 cây M1911 có báng in hình cái chày mắc kẽm gai.

(***) Maggie nhìn ra cửa nhìn con nhỏ ở Hilltop ôm xác Ethan khóc và sau đấy nói rằng "It's gonna cost us something" lúc nói chuyện với Rick. Với lại Glenn vừa được vợ gội đầu cho ở tập trước =))

Trên là suy luận và gom lại một số "điềm" để dự đoán ai là người... vỡ đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ lúc ông Hershel bị chặt đầu là 1 trong những cảnh ấn tượng nhất, xem sợ vl, mà bây h bày ra cho Negan ngầu vcc rồi chơi giấu diếm thằng ăn đập. Tụt mẹ hết cả hứng...
 
Nhớ lúc ông Hershel bị chặt đầu là 1 trong những cảnh ấn tượng nhất, xem sợ vl, mà bây h bày ra cho Negan ngầu vcc rồi chơi giấu diếm thằng ăn đập. Tụt mẹ hết cả hứng...
Từ lúc đó tới giờ mới thấy Rick hoảng sợ tới như vậy.Cảm giác bất lực ý.Đoạn bị thằng Gareth đòi cắt cổ anh vẫn rất cứng.
 
Đm đã có Negan rồi lại thêm Trevor, Savior bá vãi đặc sản ra =))
 
vote đập Michonne die để Rick kiếm e nào mới đi ,xem phim kinh dị của 2 anh chị này mắc ói quá :8cool_amazed:
 
Theo mình thì Eugene đi, vì trao cho Rick thứ ngàn vàng rồi =))
 
Carl thì chắc là không chết đâu, vì lúc chuẩn bị đập, Negan có dọa nếu ai manh động thì sẽ móc mắt Carl ra cho Rick ăn, chứng tỏ lúc đấy lão không đập Carl, vì nếu đập chết rồi thì móc mắt ra cũng có dọa thêm được đâu. Hơn nữa nát đầu rồi cần gì móc mắt cũng tự văng :)).
Glenn thì lúc chồm lên Negan có bảo "coi như lần đầu tao tha", chả có lẽ 1 lúc sau lại quay lại đập chính cái đứa lão vừa kêu free tha cho lần đầu. Dù sao đây cũng là nv có khả năng số 1 lên đĩa.
Nghi Eugene lên đĩa, đoạn đưa cái công thức làm đạn như kiểu di chúc với lại cái nhạc lúc lên xe đúng thảm. Cơ mà mới thể hiện được có tí, cho chết luôn thì phí quá.
Mà lựa chọn an toàn nhất cho các bố làm phim chắc vẫn là Abraham: nhân vật chính, có tầm quan trọng, nhưng không đông fan bằng mấy hốt boy Daryl, Glenn,...
 
đúng chất khủng bố, hù doạ nhóm rick vừa sợ vừa bất lực không làm được gì luôn
 
hôm nay xem xong cảm giác thật sự không thoải mái

ở các ss trước, mid và final rất đáng xem, đều có cao trào đáng kể và đủ để phần sau hóng tiếp

phần này thì giữ rịt đám main, không dám để thằng nào chết, tưởng tập cuối phũ phũ, ban đầu Rick kiểu vẻ bố đời, rồi thì chơi theo các của mình

cuối phim thì tù vl

mà từ bao giờ cái bọn main trong twd có cái trò nói chuyện nhảm c&t câu giờ kiểu: em tin mình có thể làm được không, con sẽ không bao giờ để như vậy nữa vv...
mà hoàn toàn chả có cái căn cứ gì, cứ kiểu tỏ ra nguy hiểm dở hơi thế nào ấy
 
Thật ra tập hôm nay không có cái ending dở người kia thì làm khá tốt, tạo được cảm giác căng thẳng và khắc hoạ được cái độ nguy hiểm của Saviors khi nhóm Rick bị vờn mà không thể phản kháng rồi lại còn tự chui đầu vào bẫy :1cool_byebye:
Nhưng thật sự ending như cái (|) thế kia thì cũng chẳng muốn bênh...
 
Thôi tạm bỏ sang 1 bên mấy cái ức chế vcl thì không ai để ý rằng cha xứ càng ngày càng ngầu - hứa hẹn đông fan trong ss tới, và quàng tử bạch mã Morgan đã nổ súng bắn chết thằng savior cứu công túa Carol à :))).
 
từng đó chưa đủ gỡ điểm :))
 
Ngoại trừ Daryl, Maggie, Carl, Ricks thì cho lên đĩa hết cũng đc. Đậu xanh rau má chém gió đéo gì đến 15 phút cuối cùng chả ra làm sao ....

Tập này đc cái nhạc nền, câu kéo đc kha khá chất khủng bố.
 
Tập này giới thiệu đám Saviors với Negan là chuẩn vãi rồi, lúc Negan ra khủng bố tinh thần Rick thấy sợ với tội cho ảnh luôn. Mà Negan nói hơi nhiều quá, nội dung cũng bị lặp đi lặp lại =.=
 
Back
Top