ko chỉ sự phát triển tính cách nhân vật rất kỳ cục, mà việc xây dựng diễn biến cốt truyện để trang bị kiến thức WD cho các nhân vật cũng khiêng cưỡng nữa. Nhóm Chris mất mấy năm và sa vào nhiều tình huống đặc biệt mới hiểu hết đặc tính của WD, còn đám này thì bỗng nhưng được học cấp tốc qua nhiều tình huống đôi khi gượng ép.
theo thông tin rời rạc trong comic thì Fear ( nếu nó tập trung vào giai đoạn đầu đại dịch) thì có lẽ sẽ như vầy:
- mới đầu là 1 vài tin đồn về undead lang thang - chính phủ dìm hàng thông tin.
- WD xuất hiện nhiều hơn, đi cả ban ngày, báo đưa tin ngày càng nhiều, bà con - đám nv chính - đụng đầu WD tận mặt. Không khí sợ hãi bắt đầu dâng cao vì cùng lúc xuất hiện 2 hiện tượng WD và " CA bắn dân thường". Nhiều người bắt đầu tìm cách di tản vì sợ dịch hoặc sợ tin đồn " CA bắn dân thường".
- Dịch vượt ngoài tầm kiểm soát. Các dịch vụ bị quá tải hoặc ngừng hoạt động. Bà con bồng bế nhau chạy, cướp bóc lan tràn, CA + dân chúng bắn WD và bắn lẫn nhau.
( Fear dọn cả 3 bước trên trong có 3 tập)
- Quân đội chính thức vào cuộc, lập ra - xây dựng 1 số safe zone ( ở đó, các dịch vụ/ an ninh/ luật pháp vẫn còn tồn tại gần như khi chưa có dịch). Safe Zone lúc đó có thể ko nhỏ như trong WD, mà có khi rộng đến vài quận vì chính phủ còn mạnh. Đất nước giờ đây có 2 vùng địa bàn chính: vùng safe zone có chính phủ kiểm soát, và vùng chaos nơi chính phủ đã rút đi, mặc cho dân chúng + tội phạm + WD cạp lẫn nhau. Ở vùng chaos, các dịch vụ vẫn còn tồn tại, nhưng bị thiệt hại tùy mức độ. VD, có thể mất điện, nhưng radio và bệnh xá vẫn còn hoạt động.
- Bằng các kênh thông tin còn hoạt động, chính phủ kêu gọi dân chúng ở vùng chaos tìm cách chạy vào safe zone để được bảo vệ an toàn = > hành trình đến Safe Zone.
- Safe Zone dần quá tải. Dân chúng chen chúc nhau chờ kiểm tra để vào Safe Zone, bất mãn tăng cao - > bạo động. Hệ thống dịch vụ dần cũng không chịu nổi số người tỵ nạn ngày càng quá tải - > dịch lại vượt ngoài tầm kiểm soát. Safe Zone vỡ. Chính phủ quyết định di tản quân đội, bỏ mặc dân chúng, rồi liệng bom vào thành phố + Safe Zone.
( Fear ss1 dọn nguyên đống này trong có 4 tập)
Giờ mới đến đoạn lang thang. Các hình ảnh chủ đạo:
- xe cộ ùn tắc, bà con dồn ứ lại.
- cướp bóc tràn lan
- chợ đen, các băng nhóm tội phạm bùng nổ
- các khu có dân cư đông đúc dần dần bị xơi tái - > các nv nhận ra là đường sá càng hoang vắng thì càng an toàn.
....
nói chung, đợi đến khi đường sá vắng ngắt như trong Fear 2 thì cũng phải khá lâu chứ ko tua nhanh vậy được.