The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

thế không ai cho xin cái link nhỉ (:|
tìm mãi google không thấy WDL :(
 
Mợ phim kiểu gì cái đoạn Rick cứu thằng nhóc ko hiểu làm sao thoát được :-< lâu lâu có đoạn hay thì ko làm ,đoạn con mẹ Lori nhải lải thì phát suốt :-<
 
Cứu thằng nhóc mới tạo ra nhiều tình huống tập sau, coi đi sẽ biết.
 
vnsharing.net/forum/showthread.php?t=210997 >> link webdl cho bạn nào muốn down \:d/
 
Thằng nhóc đó xàm vãi đái, lúc đó zom nó có bu đông lại đâu mà quýnh quáng nhảy ngu xuống...
Còn anh Daryl nhà mình thấy tính tình bắt đầu du côn lại như hồi đầu ss1 rồi nhỉ :D
 
Mợ phim kiểu gì cái đoạn Rick cứu thằng nhóc ko hiểu làm sao thoát được :-< lâu lâu có đoạn hay thì ko làm ,đoạn con mẹ Lori nhải lải thì phát suốt :-<

...đoạn này thế nào tập sau cũng giải thích...còn ko thì suy nghĩ vầy: rút chân thằng đó ra ---> cả đám chạy lên xe rồi chạy về =))...
 
:-< Mịa con Lori sao không bị cắn luôn đi cho nhẹ nợ . Cảnh nó rỉ tai bơm đểu Rick thâm thật .
 
Thằng nhóc đó xàm vãi đái, lúc đó zom nó có bu đông lại đâu mà quýnh quáng nhảy ngu xuống...

Xem không kỹ mà phán như đúng rồi nhể .
 
Daryl bắt đầu hổ báo lại rồi , khá cộc cằn :">

Đoạn cuối vẻ mặt Rick :"> tập sau có biến :">
 
Mình nghĩ Rick ko làm gì Shane đâu ,đấm vài phát rồi thôi :-j ....
Mà trong đám thì đáng nhẽ con Lori phải hiểu cho Shane nhất chứ ,chắc phim đang cố xây dựng 1 người phụ nữ đoan chính yêu con thờ chồng :sexy:
 
yêu con thờ chồng thì lúc đầu đong đưa với Shane làm gì [-(
 
chính cmn xác phải là yêu con,đưa chồng lên bàn thờ =))
 
Ngồi xem phim với thằng bạn đến đoạn lori lái xe ra ngoài rồi tai nạn nó cứ chửi "bố con bệnh",dù chỉ là trong phim. :))
 
Mà cái cảnh cái chân thằng bé đấy kinh nhẩy , mình mà thế thì chắc chết quá X_X tình huống như thế mình cũng cầu xin =)) và hi vọng gặp thằng Rick chứ tình huống đó mà gặp thằng shane có khi mình ăn 1 viên vào đầu luôn chứ đừng nói đến cứu =))
 
Mà cái cảnh cái chân thằng bé đấy kinh nhẩy , mình mà thế thì chắc chết quá X_X tình huống như thế mình cũng cầu xin =)) và hi vọng gặp thằng Rick chứ tình huống đó mà gặp thằng shane có khi mình ăn 1 viên vào đầu luôn chứ đừng nói đến cứu =))

Lúc đó mà ăn 1 phát vào đầu thì gọi là phát súng ân huệ đấy [-X.Hershel cũng kêu Rick kết liễu thằng đó để nó ko chịu đau đớn mà :-? Mà phim cũng vô lý, bị xuyên thủng nguyên cái chân, vậy mà chỉ cần 1 tuần là đi lại dc, nói nghe dễ vãi :|
 
Chắc là chấn thương phần mềm thôi .
 
thì nó ko chọt vào xương thì thế thôi. Còn gãy xương thi lúc đó khác =)) !!!!! May là trung chân chứ trung ngay vùng dưới thì cho mày chết !!!!
 
Mà cái cảnh cái chân thằng bé đấy kinh nhẩy , mình mà thế thì chắc chết quá X_X tình huống như thế mình cũng cầu xin =)) và hi vọng gặp thằng Rick chứ tình huống đó mà gặp thằng shane có khi mình ăn 1 viên vào đầu luôn chứ đừng nói đến cứu =))

là thằng Shane thì còn lâu mới được ăn 1 viên vào đầu

vứt nó lại làm mồi cho bọn zom rồi tẩu thôi :>
 
là thằng Shane thì còn lâu mới được ăn 1 viên vào đầu

vứt nó lại làm mồi cho bọn zom rồi tẩu thôi :>

Gặp anh shane thì nó đập đầu ông già bất tỉnh xách về rồi,khỏi lôi thôi.Ko kéo theo 3 thằng chết oan với cơ số cảnh ức chế con mẹ Lori sau đó =))
Mà cũng lạ,ko biết thằng nhóc nhảy kiểu gì mà găm chân lên cái hàng rào chĩa 3 mà ko be bét ra,nói chung là rách thịt luôn ấy,ko phải như phim chỉ thủng có 1 lỗ'@^@|||
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top