The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

Mình có thắc mắc. Rick với ông già mang 2 con ZOM vào nhà kho, làm thế nào quăng nó vào đó mà ko mở cửa =.=

thả theo đường mà lúc bà chủ nhà ném đàn gà cho lũ zombie ăn ấy
 
thả theo đường mà lúc bà chủ nhà ném đàn gà cho lũ zombie ăn ấy

Thế làm sao mà lũ zom leo cầu thang được, dắt dắt lên trượt chân nó ngoạm một cái thì X_X
 
Thì đi trước rồi lôi lên.Với lại cây chụp cũng dài lại ngay cổ nên khó có khả năng bị cắn........
 
Cũng khó, trên cao thế phi xuống thì bọn walker cũng gãy chân như người cả thôi =))
 
Nhà kho chỉ có 1 cửa, mà dắt walker đi cầu thang khó khăn, thả xuống ngã gãy chân 8-}

Khả năng sẽ có 1 cửa nhỏ bí mật, khi bọn mới đến thì cho 1 người trèo lên dụ bọn cũ ra 1 phía, phía kia đẩy vào :-?
 
Coi mà buồn con bé Sophia. Rick bảo ngồi đấy đợi nó ko nghe chạy lung tung rồi bị cắn ===> >:)
 
tập này kết cảnh Rick kết liễu Sophia
[spoil]mà mợ sao không cho thằng carl bắn anh Shane luôn cho rồi :))[/spoil]
 
Thế làm sao mà lũ zom leo cầu thang được, dắt dắt lên trượt chân nó ngoạm một cái thì X_X

không dắt được thì bế nó lên .:> Zombie chỉ nguy hiểm khi vào cảnh phim thôi mà .Còn nghỉ giải lao với lúc chuẩn bị bấm máy thì hiền khô à .=))

p/s: Cơ mà chắc có 1 lối dốc nhỏ để đi lên tầng trên của nhà kho .Độ cao cũng vừa phải thể ném zombie xuống .Nhìn từ ngoài cái nhà kho cao tầm 4m là cùng
 
Cũng khó, trên cao thế phi xuống thì bọn walker cũng gãy chân như người cả thôi
oh-my-god-who-cares1.jpg

............................................
 

Attachments

  • oh-my-god-who-cares1.jpg
    oh-my-god-who-cares1.jpg
    23.7 KB · Đọc: 4
Ông già care..............................
 
Đúng òi, ông Hershel care ổng coi tụi nó là người mà.
Nói thế thôi không biết cái lúc bố mẹ a chị mình là zom lao vào thì ai dám bắn, chém không? Dù j thì cũng là gia đình mình.
 
Đúng òi, ông Hershel care ổng coi tụi nó là người mà.
Nói thế thôi không biết cái lúc bố mẹ a chị mình là zom lao vào thì ai dám bắn, chém không? Dù j thì cũng là gia đình mình.

Nếu đó là người nhà mình thì mình sẽ muốn kết liễu để họ rest in peace, ko sống cuộc đời 1 con thú vất vưởng nữa, nhưng sẽ nhờ người khác giết chứ mình cũng ko nỡ tay bóp cò.

Ngay tập 1 thì ông da đen cũng có tâm lý muốn bà vợ ko phải vất vưởng nữa đó thôi, nhưng mà ổng ko thể bắn dc...
 
Ông Dale đoán vụ Shane bắn Otis kiểu gì siêu thế nhỉ :-s :

[video=youtube;LcaG0haFvDs]http://www.youtube.com/watch?v=LcaG0haFvDs&feature=related[/video]
 
Để ý kỹ thì tui thấy T Dog hao hao TI :D, có điều mập hơn nhiều thôi...
 
Gài Dale đã nghi ngờ thằng Shane từ hồi nó ngắm Rick trong rừng rồi, hơn nữa câu chuyện tự bịa của Shane k thuyết phục Dale tin đc.

Thấy bọn walker này háo ăn hơn bọn zombie trong Dawn of the Dead, chỉ quan tâm đến người, chó bỏ qua, đằng này đến con chồn trong rừng xơi tuốt :))
 
Giờ chả biết thích hay ghét thằng Shane nữa :| , trong phim nó sống lâu thì lại càng gây nhiều mâu thuẫn + ông Dale càng bị nguye hiểm :| . Tập vừa rồi nó điên lên vđ :| .
Mà tập sau anh Daryl thấy nai nịt trông khủng quá :"> , mỗi tội chờ đến năm sau :(( .
 
Ghê, ông già Dale chốt 1 câu hơi bị hãi "sooner or later, he's gonna kill somebody else" 8-}
 
Gay cấn vãi đái :">

Thế mà lại chờ đến năm sau có dở hơi ko chứ :((
 
Chờ đến t2 sau khi xem 1 loạt phim Noel , phim Tết các kiểu chắc quên luôn phim này ấy nhỉ :))
 
Back
Top