The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

tháng 10 gặp lại nhá :-h

chờ phê lòi luôn,qua Euro 2012 tận gần 3 tháng luôn =))
 
phim đã ngắn, lại còn són nữa :-<
tập này con Lori bị sao vậy? mất anh Shane cơ bắp nên tiếc à :oh:
 
mà phim này k đề cập đến chuyện mấy con chim, động vật ăn phải thịt bọn zom, có bị hóa zom theo luôn như RE nhỉ
 
nhắc mới nhớ Lori đã có con =)) mà mọi người đều đã bị nhiễm rồi thì Lori đẻ ra quái thai dị dạng là cái chắc =))
 
Cái đoạn trực thăng thì mình biết, nhưng tại để í thằng Rick nói là bọn này di chuyển như kiểu đang đi di chú, nên tưởng lý do khác cao siêu hơn

Còn đoạn con Lori shock sau khi Rick nói Car giết Shane thì đâu có phải là 4` như mấy bạn nghĩ đâu, đơn giản nó nghĩ con nó vẫn còn bé, k muốn thằng bé dính quá sâu vào thế giới tàn khốc thực tại, bắt giết người thân bla bla... thôi mà

Nhưng nó trách Rick vì sao giết Shane mà chứ co phải Carl giết Shane đâu. Carl giết Shane lúc đó hóa zom rồi :(
 
Con mụ carol láo toét, dám bơm đểu daryl. b-(

uk ghét quá . Ko phải Rick bảo cả nhóm tìm kiếm thì chắc gì đã có người kiếm :| Có tình người thì ko ai hiểu cho Rick phải cứng rắn mới đc :(
 
Xem ep13 thấy thương chú jimmy vãi, chỉ vì cứu bố con rick mà chết thê thảm. :(Cả andrea nữa, khúc bà gọi mà rick ko quay xe lại thấy tội thật, cũng may mà đc em siêu nhân kia cứu.:(
 
cả tập 3 mình tiếc nhất cái RV của cụ Dale :-j
xe cũ thi thoảng nghịch tí lsại ngon trớn :-j
 
Xem ep13 thấy thương chú jimmy vãi, chỉ vì cứu bố con rick mà chết thê thảm. Cả andrea nữa, khúc bà gọi mà rick ko quay xe lại thấy tội thật, cũng may mà đc em siêu nhân kia cứu
đoạn đấy đáng nhẽ phải chạy ra chỗ nào thoáng rồi mới mở cửa chứ :-< ,mà trên chiếc RV sao lại để mỗi thằng Jimmy tay ko tất sắt thế kia , nhảm vcl :-<
Andrea thì ngay từ đầu mình đã biết chết thế éo nào được ,cho thêm đất diễn 1 tí thôi , char nữ "hữu dụng" nhất đến trước khi xuất hiện em Ninja :))
 
Rick bây h cũng chẳng tốt đẹp gì nữa đâu. Miệng thì nói là giết Shane vì lợi ích của cả nhóm nhưng thực chất là chỉ vì cá nhân, trong khi chính Shane mới là thằng cứu cả team kô biết bao nhiêu lần.

Mà kô hiểu bọn nó ếm hàng lâu thế vì lý do gì nhỉ, đến tận tháng 10 8-}
 
Xem ep13 thấy thương chú jimmy vãi, chỉ vì cứu bố con rick mà chết thê thảm. :(Cả andrea nữa, khúc bà gọi mà rick ko quay xe lại thấy tội thật, cũng may mà đc em siêu nhân kia cứu.:(

Nó chết ngu chứ có gì đâu mà tội nghiệp, ko chịu khóa cửa, chỉ cần chạy lại cho cha con thằng Rick nhảy xuống nóc rồi lao đi là được rồi mà
 
Nó chết ngu chứ có gì đâu mà tội nghiệp, ko chịu khóa cửa, chỉ cần chạy lại cho cha con thằng Rick nhảy xuống nóc rồi lao đi là được rồi mà

Em ấy còn nhỏ chưa đụng độ với zom bao giờ ko có kinh nghiệm nên chóng die/ ;))
 
tất cả là tại con mẹ Lori nói chia tay anh Shane :| nên ảnh ức chế
 
Nó chết ngu chứ có gì đâu mà tội nghiệp, ko chịu khóa cửa, chỉ cần chạy lại cho cha con thằng Rick nhảy xuống nóc rồi lao đi là được rồi mà

Ngu thì ngu nhưng tội thì vẫn tội. :(
 
Rick bây h cũng chẳng tốt đẹp gì nữa đâu. Miệng thì nói là giết Shane vì lợi ích của cả nhóm nhưng thực chất là chỉ vì cá nhân, trong khi chính Shane mới là thằng cứu cả team kô biết bao nhiêu lần.

Mà kô hiểu bọn nó ếm hàng lâu thế vì lý do gì nhỉ, đến tận tháng 10 8-}

Chả cá nhân gì đâu bạn Shane định giết Rick thì Rick phải phản kháng thôi . Chứ Shane ko dụ Rick ra đó thì Rick cũng ko nghĩ tới việc giết Shane
 
Shane ép Rick là phải một mất một còn rồi thì lý do của thằng sống sót còn gì quan trọng nữa,thằng nào sống thì cũng phải bị cả nhóm e dè,sợ sệt thôi vì cái nhóm này đang rất chuối do đàn bà chiếm đa số.

Nên vấn đề của Rick thì người xem có thể thông cảm được.Và trên hết anh ý là main char,chết thì hết phim à ? =))
 
Con mụ carol đã biết mình là gánh nặng thì câm mồm vào đi đằng này còn tính chia rẽ nội bộ =))

Chờ đến gần cuối năm mới được xem tiếp :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Mụ đấy thì chả quan tâm nữa,hễ xuất hiện trong phim là thấy suốt ngày đi lòng vòng ăn nói lảm nhảm,cách đây vài ep có đoạn bị thằng Carl nó sửa mỏ cho chả nói dc lời nào rồi lại đi méc... Công nhận dù ghét thằng Carl nhưng cảnh đó còn nhớ là nó nói xong câu đó thì hả dạ vãi :))
 
^ Cứ thử mất hết chồng con rồi còn gặp phải con nữ hoàng hãm tài với thằng hoàng tử mất dạy xem có điên ko, chưa kể bà ấy thuộc mẫu phụ nữ nội trợ yếu đuối nên có làm gì dc đâu :-< , thằng Carl nó tưởng nó là ai , mình là mình ko thích thú gì Carol nhưng cứ nhìn thấy thằng Carl là muốn lôi nó vào tát méo mặt cho bõ ghét [-(
 
Back
Top