The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing)

Status
Không mở trả lời sau này.
@soibac bạn ko xem kĩ trong ep2 con zom nó chuẩn bị leo thang đó chứ , cầu thang thì chắc vô tư
Nói đúng ra là khi con zom đã biết trèo hàng rào thì chèo cầu thang treo leo ko có gì là khó 8-x
 
hì chắc cha đó ko bị zom măm măm thì cũng đói khát mà teo ...
 
nó không phải nhát đâu :| ,nó nhanh nhẹn nhất cái nhóm kia đấy,lúc thằng cm kẹt trong xe tăng là nó đi cứu còn gì
 
thấy thằng mập Tdog lúc quay lại làm rớt cái túi của thằng Dixon, có khi nào với dc cái cưa rồi đi trả thù :D
 
Thằng Châu á đó mà nhát , nó mà nhát thì main char đã kẹt trong chiếc xe tăng lun rầu .......
 
Zombie còn biết cầm đá phá cửa mà,cái thằng tóc xoăn màu đen tập 1 tưởng nó đi cứu ai ngờ qua tập 2 giả vờ kiếm cớ làm chuyện người lớn với con kia.Cảnh chặt xác với hóa trang phim series mà làm dc thế là khá quá hơn khối phim lẻ khác nữa.
 
Thằng Chau đó rất có phong thái của Leader đó :cool:
 
_[V]iolet_;16846049 nói:
Zombie còn biết cầm đá phá cửa mà,cái thằng tóc xoăn màu đen tập 1 tưởng nó đi cứu ai ngờ qua tập 2 giả vờ kiếm cớ làm chuyện người lớn với con kia.Cảnh chặt xác với hóa trang phim series mà làm dc thế là khá quá hơn khối phim lẻ khác nữa.
Bạn này chắc mới biết xem TVS thì phải...xem Dexter, CSI,Fringe,Sanctuary,Hawaii Five-O,v.v...còn khối cái tưởng chừng movie mới làm dc đấy ^^
_[V]iolet_;16845583 nói:
Gặp con vợ kiểu này em cho nó đi theo thằng đó kiếm con khác = =!!nhưng thời buổi zombie đầy đường thì đành xài tiếp vậy :d

Anh thì dù có vợ vẫn đi kiếm mấy em khác xài cho cân bằng sinh lý...^^
 
_[V]iolet_;16845583 nói:
Gặp con vợ kiểu này em cho nó đi theo thằng đó kiếm con khác = =!!nhưng thời buổi zombie đầy đường thì đành xài tiếp vậy :d
Con vợ ngoại tình với thằng khác thì phải xem lại coi 1 là mình đối sử thế nào hoặc là do mấy chú đó kém quá nên vợ k hài lòng theo trai hehe
 
lại bắt đầu xoay ra chuyện.... rồi đấy :|
không biết cái thằng TQ đấy nó lái đi đâu nhi? cái đường đó tôi nhớ là đường quay về vùng quê thằng main mà ??
tính về đó làm hero à :|
 
Chuẩn, thời buổi gặp zombie nhiều hơn gặp người thì có gì xài đó đi =))
Phim xem thấy ổn, ko phải là đỉnh nhưng tv series thì như vậy được rồi, đòi hỏi cao quá lấy phim đâu ra mà xem :">

oh gặp lại bạn hiền, dạo này bán psp rồi hả
@: nói chung ko trách con vợ dc, với lối sống thoáng như bên US thì chuyện đó ko có gì lầ to tát cả
chỉ trách thằng sốp vợ thắng bạn thân thôi=))
 
Nó quay về trại đấy chứ. Mấy người kia đóng trại ngoài Tp mà.
 
nếu ai chưa có điều kiện down bản Web DL thì bên đây có link MF nè ^^
Nguồn VNS

btw, tập 1 là cảnh moi ruột ngựa, tập 2 là cảnh băm zombie trét máu, tập 3 không biết có gì đây :))
 
Nó quay về trại đấy chứ. Mấy người kia đóng trại ngoài Tp mà.
Trong TV serier Glen ko cùng nhóm với hội đóng trại ngoài thành vì vậy nó chỉ tìm đường thoát thôi :( còn cái đường nó chạy có lẽ là đường duy nhất ra khỏi thành phố còn thông :) các hướng khác xe chất đống ra ko lách nổi

chỉ trách thằng sốp vợ thắng bạn thân thôi=))
Ơ thèng đó đang khỏe mạnh nên khó kiềm chế cái sự sung sướng ấy lắm :D mà quan trọng là cọn vợ :) con vợ ko đồng ý thì thằng kia cũng chịu

không biết cái thằng TQ đấy nó lái đi đâu nhi? cái đường đó tôi nhớ là đường quay về vùng quê thằng main mà ??
tính về đó làm hero à :|
Nó thoát ra khỏi thành phố :) vì đường lùi bị bọn zomb quây nên ko về tụ với cái xe kia của nhóm đc -> vì vậy nó phóng ra trước, xe nó dính cái còi báo động kêu inh ỏi làm sao dám dừng lại chờ ? dừng lại là 1 đống zomb đến hỏi thăm ngay
 
Hôm nay mới xem tập 1, cái cảnh con zom còn nửa người bò bò ghê vl 8-}. Mà ko hiểu bọn zom này sao không chết vì mất máu hay thiếu thức ăn nước uống nhỉ, dù sao vẫn là sinh vật sống mà :|
 
Phim tính đến thời điểm này thì tôi có một vài nhận xét như sau...

Nhân vật tội nghiệp nhất: Main char , bị bà vợ cắm sừng , đau nhất gian phu lại là thằng bạn thân nó T_T.

Nhân vật xui nhất: Thằng bị còng tay trên sân thượng, giang hồ mà vừa láo vừa xui thì có cái kết cục thế này đấy =)).

Nhân vật chết oan ức nhất: Con ngựa , con người ta đang sống yên ổn , có cỏ để gặm, có trăng để ngắm, chỉ vì bất đồng ngôn ngữ mà bị thằng main char nó lôi đi , mặc dù trong thâm tâm con ngựa chẳng hề muốn đi chút nào (nhìn nét mặt nó biết liền, một nét mặt bất lực:(), kết cục chết oan thay thằng main char, lúc đấy có thể nó rất muốn ngoảnh mặt lên trời thốt lên rằng "ngựaaaaa , cũng có mẹ đẻ nha mậy" .

Nhân vật sexy nhất: Vợ main char , chẹp chẹp...

Nhân vật thương vợ nhất: Ông da đen có vợ bị biến thành zombie , nhưng ông ta vẫn ko nỡ xuống tay bắn hạ.

Nhân vật "chó sanh" nhất: Thằng bạn thân của main char x-(
 
nv sexy nhất kìa ae đâu tạ nó đi
 
Có link download thôi: http://comixvn.com/showthread.php/415-The-Walking-Dead

"Mua bộ đó ở VN" => ở đâu thế?

"giờ về rồi" => về đâu?

Cậu viết mình chẳng hiểu gì cả? Chắc phải "mua ở Mỹ, giờ về VN rồi ko đọc tiếp đc" chứ?

Xin lỗi mình nhầm, mua bộ đó ở Mỹ, giờ về VN :D Lúc ra tiệm sách cũng thấy có mấy cuốn nhỏ mà lười check, mở cái cuốn nhỏ cuối cùng ra thì thấy có bonus về ông da đen với con trai (tặng nó cái gameboy ấy), mở qua cuốn 4 bìa cứng cũng thế, cứ tưởng ra đến đó là ngừng =((
 
Nhân vật xui nhất: Thằng bị còng tay trên sân thượng, giang hồ mà vừa láo vừa xui thì có cái kết cục thế này đấy
câu này chưa đúng lắm đâu, chưa thấy nó chết mà, mà chưa thấy thì chưa biết chắc đều gì
 
Trong TV serier Glen ko cùng nhóm với hội đóng trại ngoài thành vì vậy nó chỉ tìm đường thoát thôi :( còn cái đường nó chạy có lẽ là đường duy nhất ra khỏi thành phố còn thông :) các hướng khác xe chất đống ra ko lách nổi



Nó thoát ra khỏi thành phố :) vì đường lùi bị bọn zomb quây nên ko về tụ với cái xe kia của nhóm đc -> vì vậy nó phóng ra trước, xe nó dính cái còi báo động kêu inh ỏi làm sao dám dừng lại chờ ? dừng lại là 1 đống zomb đến hỏi thăm ngay
hình như bạn coi chưa kỹ lắm. 1 nhóm người đi scavenger đó ( có cả glen ) thuộc về cái trại đóng ngoài thành phố rồi. cái bà cầm cái dây chuyền unicorn đó là chị của con bé tóc vàng đòi thằng bạn thân main char đi cứu.

lúc xuống hầm, thằng glen nó bảo những lần trước nó đi 1 mình thì ko có chuyện gì xảy ra, lần này nó mang nhiều hơn 1 người ( nghĩa là tất cả mọi người đi theo ) thì shit happens.

lúc cứu xong man chair từ cái xe tăng nó liên lạc bộ đàm với những người kia => glen đã đi chung với họ từ lâu => glen thuộc nhóm người đóng ngoài trại.

kiểu gì sang tập 3 chả tụ lại với nhau. lúc cuối nó lái xe đi vì có bao giờ đc chạy con xe ngon thế . nhìn nó phấn khích đua thế là biết. thoát một mình ? ko có chuyện đó đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top