HS_GGC
Mr & Ms Pac-Man
- 29/6/06
- 181
- 14
[SPOIL]Móa, mà vãi 2 anh chị này thiệt, ban đêm ban hôm mà kéo nhau vô rừng.. lỡ gặp 1 bầy zom nào đó thì bỏ mịa
mà mấy bác cứ chửi thằng shane, hic thấy nó cũng thông minh trông trường hợp đó đấy, tưởng tượng xem, súng thì đã hết đạn, chân thì què, ko có vật hi sinh thì chết cả lũ...[/SPOIL]
[spoil]Dù có thế thì tên này tâm địa vẫn xấu ,nhất là trước đó Otis 5 lần 7 lượt cứu hắn ta ,mà mình nghĩ đoạn này biên kịch xử lý hay ,vừa giải quyết dc vấn đề vừa giúp bộc lộ rõ bản chất của Shane => tạo điều kiện cho sau này ..... :'>[/spoil]
Đệch thế bác mất con bác có khóc ko ,chưa làm cha làm mẹ đừng nói kiểu đó =.=,lúc về thì thất vọng quá nên bỏ vào ,cá nhân mình thấy bà mẹ ấy tội ,tự tay giết chồng ,con thì đ' biết ở đâu ,k nằm khóc cũng phíbởi vậy mới sợ cái bọn đàn bà trong phim, con mẹ thì ngồi khóc thút thít dek cho anh Daryl ngủ, mặc kệ cho ảnh phải liều mình mò vào rừng trong đêm, lúc về dek thấy gì thì hằn học bỏ vào trong. Còn con Andrea tưởng đi theo có vẹo ích gì, ai dè để làm từ thiện cho con Zom phí hết 1 mũi tên của Daryl
Anh Daryl lúc đó thấy TỘI tự nguyện đi tìm ( khoái ảnh chỗ này) ,bác phàn nàn gì
Trong phim mình chỉ khó ưa còn Andrea 1 chút thôi chứ bà mẹ tuy hơi chướng nhưng cũng hiểu được 
, nói chuyện nhiều vãi
Ra nhỏ giọt quá coi cũng ko đủ phê nhớ phần trước làm lun 6 chap trong 1 ngày phê làm sao
Mình cứ tưởng ông Otis tự nguyện ở lại cản đàn zom cho thằng Shane chạy ra xe ai ngờ ông Otis bị thằng Shane chơi 1 vố.. nhìn cảnh ông ấy bị đàn zom bâu xâu vào xé thịt kêu oai oái mà hận thằng Shane 




