DevVn
The Warrior of Light
- 4/6/05
- 2,073
- 5
Thế thì phải cài lại rồi. +_+ Cái nghĩa địa ấy là 1 phần quan trọng của quest, không vào thì không chơi tiếp được.Chính xác thì ko rõ, nhưng chính xác hơn thì là Cemete Quarter gần chỗ thằng cha đóng quan tài ở temple quarter, cái cửa này lúc đầu đóng, nó bắt mình trả nợ cho nó ở chỗ thằng cha thale thì mới đưa chìa, lấy được chìa thì bị như thế này
mất disk rồi, chắc ra Tết mới cài lại được, chán quá, đang phê
À mà tiện thể cho hổi, mình làm q dẫn bọn Elf đi trinh thám ở Swarm rồi, giết bọn trinh thám của Order rồi, bây h có thể đi theo Order side nữa ko, thằng ser... gì gì đó hỏi mình có muốn join ko, luôn chỉ có I'm not interest thôi
Dẫn quân cho Elf không sao đâu vì bọn Order có biết mình dẫn quân cho bọn kia đâu. Những đứa biết được chết sạch rồi mà.

Tối đến, khoảng 10h tối, từ Inn đi ra đường, cậu sẽ thấy con bé bị 1 bọn quây, sau đó nó nhờ cậu đưa về nhà. Nếu đưa được nó về mà không để nó chết. Thì hôm sau mang theo rượu tới cái Mill cạnh sông. Nhớ là rượu chứ không phải bia nhé. Mua cái chai Zera... Red gì đó ở Inn ấy. Rồi từ 8h30 tới 12h đêm hôm sau tới cái Mill.Mới vọc dc mấy ngày nay , trò này mình thấy làm cũng khá
Bữa nay lên đây hỏi mấy pác cách cưa em Vesna chap1, cưa cẩm mãi ko dc nên mò lên đây![]()
p/s: Đoạn đấy tiếng ấy của con bé to lắm, thích thì bật loa lên mà nghe. Cả đoạn hội thoại của bọn người ở phía bên kia sông cũng buồn cười.

Thằng Coleman bị giết rồi nên chả biết kiếm kiểu gì


