DevVn
The Warrior of Light
- 4/6/05
- 2,073
- 5
Cậu Huy1380 kia viết gì mà liên tục 4-5 bài thế? Lại còn viết không dấu nữa. Tôi mà quản lý box này thì cậu nhận thẻ 10 điểm đi nghỉ 1 tuần rồi.
Cậu chơi nhìn hình đoán thôi mà phán như thần ấy. Grand Master không ăn thịt Alvin. Thằng bé Alvin chỉ biến mất thôi. Cái vòng cổ của thằng Grand Master được miêu tả là giống của Alvin nhưng rất cũ. Hơn nữa con bé Triss vẫn cảm nhận được năng lượng pháp thuật của thằng bé.
Triss cũng không cưới vua. Đám cưới duy nhất là giữa công chúa Adda với vua nước láng riềng (quên tên rồi).
Trận đánh với thằng Assassin đấy là bước ngoặt của cả cốt truyện mà cậu lại bảo là lãng nhách thì bó tay. Cậu có nhìn thấy đôi mắt vàng khè của thằng Assassin không? Thằng Assassin đó cũng là một Witcher. Nhưng đáng nhẽ chỉ còn lại 4 Witcher thôi thì cái thằng đó nó chui từ xó nào ra? Đấy chính là câu hỏi được đặt ra ở cuối game.
Cái amulet của thằng beranga thì giết nó là lấy được. Cái vòng đó có tác dụng làm cho thằng pháp sư lửa nó yếu đi. Cũng quên tên hắn rồi. Cái thằng xuất hiện đầu game là trùm đứng thứ 2 của tổ chức Salamandra ấy.
Game này bản thân nó hiện nay đã được liệt vào 18+ rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Biến nó thành game s.e.x à?
Geralt không phải là pháp sư. Anh ta không biết pháp thuật (mấy cái cậu tưởng là pháp thuật thực ra chỉ là các dấu hiệu để gọi ra sức mạnh tự nhiên. Cái này đầu game nó giải thích rồi.) Và anh ta vô sinh. Việc bị vô sinh và việc đi với các cô gái chẳng liên quan gì tới nhau cả. Anh ta vô sinh vì anh ta là người đột biến, DNA của anh ta không thể kết hợp với DNA của người thường được.
Geralt cũng không phải là con sói cô đơn. Biệt danh của anh ta là Sói Trắng. Từ trước khi anh ta bị giết và biến mất thì anh ta đã có vô số bạn bè thân thiết. Đơn cử ra số lượng người được nhắc đến trong game đã là 1 con số không nhỏ rồi:
Triss, Shani, Dandellion, Regis (Chồng con bé Vampire mà cậu giết ấy), Zoltan.
Cậu không nghe kỹ lời thoại nên nghĩ rằng không tìm lại được mảnh trí nhớ nào là phải thôi. Tôi cũng chẳng nhắc lại làm gì.
Vấn đề cuối cùng cậu cần biết là: Geralt không hề phục vụ cho bất kỳ thế lực nào. Thế thì anh ta làm tay sai cho ai mà cậu phán như đúng rồi ấy.
Còn cái đoạn phim của cậu, theo Neutral, Order hay Squirell đều phải xem hết. Cũng không có cái kết thúc nào là Geralt cưới Triss cả. Và kết thúc nào cũng có 1 cảnh hoang tàn hết.
Theo như tôi đọc ở trên thì tôi thấy cậu có biết cái gì về cốt truyện đâu mà bảo không hiểu cốt truyện thì pm cho cậu? Đã không rõ thì im đi mà nghe, không thì phải hỏi, đừng ngồi phán như đúng rồi.
Cậu chơi nhìn hình đoán thôi mà phán như thần ấy. Grand Master không ăn thịt Alvin. Thằng bé Alvin chỉ biến mất thôi. Cái vòng cổ của thằng Grand Master được miêu tả là giống của Alvin nhưng rất cũ. Hơn nữa con bé Triss vẫn cảm nhận được năng lượng pháp thuật của thằng bé.
Triss cũng không cưới vua. Đám cưới duy nhất là giữa công chúa Adda với vua nước láng riềng (quên tên rồi).
Trận đánh với thằng Assassin đấy là bước ngoặt của cả cốt truyện mà cậu lại bảo là lãng nhách thì bó tay. Cậu có nhìn thấy đôi mắt vàng khè của thằng Assassin không? Thằng Assassin đó cũng là một Witcher. Nhưng đáng nhẽ chỉ còn lại 4 Witcher thôi thì cái thằng đó nó chui từ xó nào ra? Đấy chính là câu hỏi được đặt ra ở cuối game.
Cái amulet của thằng beranga thì giết nó là lấy được. Cái vòng đó có tác dụng làm cho thằng pháp sư lửa nó yếu đi. Cũng quên tên hắn rồi. Cái thằng xuất hiện đầu game là trùm đứng thứ 2 của tổ chức Salamandra ấy.
Game này bản thân nó hiện nay đã được liệt vào 18+ rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Biến nó thành game s.e.x à?
Geralt không phải là pháp sư. Anh ta không biết pháp thuật (mấy cái cậu tưởng là pháp thuật thực ra chỉ là các dấu hiệu để gọi ra sức mạnh tự nhiên. Cái này đầu game nó giải thích rồi.) Và anh ta vô sinh. Việc bị vô sinh và việc đi với các cô gái chẳng liên quan gì tới nhau cả. Anh ta vô sinh vì anh ta là người đột biến, DNA của anh ta không thể kết hợp với DNA của người thường được.
Geralt cũng không phải là con sói cô đơn. Biệt danh của anh ta là Sói Trắng. Từ trước khi anh ta bị giết và biến mất thì anh ta đã có vô số bạn bè thân thiết. Đơn cử ra số lượng người được nhắc đến trong game đã là 1 con số không nhỏ rồi:
Triss, Shani, Dandellion, Regis (Chồng con bé Vampire mà cậu giết ấy), Zoltan.
Cậu không nghe kỹ lời thoại nên nghĩ rằng không tìm lại được mảnh trí nhớ nào là phải thôi. Tôi cũng chẳng nhắc lại làm gì.
Vấn đề cuối cùng cậu cần biết là: Geralt không hề phục vụ cho bất kỳ thế lực nào. Thế thì anh ta làm tay sai cho ai mà cậu phán như đúng rồi ấy.
Còn cái đoạn phim của cậu, theo Neutral, Order hay Squirell đều phải xem hết. Cũng không có cái kết thúc nào là Geralt cưới Triss cả. Và kết thúc nào cũng có 1 cảnh hoang tàn hết.
Theo như tôi đọc ở trên thì tôi thấy cậu có biết cái gì về cốt truyện đâu mà bảo không hiểu cốt truyện thì pm cho cậu? Đã không rõ thì im đi mà nghe, không thì phải hỏi, đừng ngồi phán như đúng rồi.

,ai chỉ rõ cái này dc ko,thấy hơi ức chế
Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá. Ối giời ơi!
.