The World God Only Knows

Nhân Vật Nổi Bật Trong 10 Girls Đầu Tiên


  • Total voters
    193
  • Poll closed .
Dịch tôi hay hơn ta.
VN chả có thằng nào nói ta trừ thời vua chúa.
dù muốn dù ko nó vẫn là " God"
xưng ta chả có gì lạ :))
Hình như là con Erushi nó xóa ký ức của khổ chủ chứ đâu phải là demon ra là lập tức mất ký ức đâu?
đâu thấy nó làm gì để xóa kí ức đâu :|
chỉ thấy nó thu mấy cái linh hồn vào lọ là xong thôi mà :|
tụi kia tự quên đấy chứ :|
có điều ko nhớ gì về chuyện đó thôi chứ vẫn có cảm tình với anh God nhà mình ;)) dù gì thì trái tim các em ý đều đã bị nó sở hữu mà ;))
 
Cứ tầm vài chap xử lí 1 em, thì chắc cứ dài lê thê mãi không dừng được đâu :'>. Cho cái kết em Erushi bị nhập, chú God làm phát kiss rồi giải tán là chuẩn rồi ;;)
 
Thì chính con Erushi cũng bảo là nó muốn hoàn thành nhiệm vụ cơ mà ... chả qua thu nhập 1 linh hồn thì chưa đủ thôi =))
Yên tâm đi .. mình nghĩ truyện này ko dài lê thê đâu
mà tui thích cái kết khác cơ .... kết kia nghe nó tiêu chuẩn sao ấy :-"
 
mà tui thích cái kết khác cơ .... kết kia nghe nó tiêu chuẩn sao ấy
vậy là sẽ có 1 cái kết thu phục xong hết linh hồn xong Q Erushi đc thưởng gì đó con bé chọn biến thành người lên cưa lại God ;))
hay là đường ai nấy đi God vẫn tiếp tục làm God ;)) demon vẫn là demon
 
vậy là sẽ có 1 cái kết thu phục xong hết linh hồn xong Q Erushi đc thưởng gì đó con bé chọn biến thành người lên cưa lại God
Thích cái này :D
 
kiêu này thì ko khéo mốt thằng God lại có tình cảm với con Erushi cũng nên......
 
Dễ có chuyện này lắm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà :lol:
 
Chap 2 mà đã làm một phen tắm chung rồi thì trời biết các chap sau còn chung cái gì nữa :))
 
Nhưng trước tiên phài chữa bệnh mê gái trong game và ghét gái ngoài đời đã :lol:
 
benh kiểu này chắc chỉ có trong Manga chứ mà có ngoài đời thì có nước ở giá hay bị người đời cho là điên :))
 
ở ngoài đời có ai đục nóc Thư viện cho cậu đáp xuống trong ánh sáng vàng như Angel để lấy điểm với gái đâu =))
 
cái đó là ánh trăng đúng ko ta ... :D
hay là nó xài đèn pha tạo ấn tượng =))
ngoài đời ko có người mẹ nào mà nuôi nổi thằng con hoang tưởng cỡ đó đâu =))
Các em nhỏ đừng bắt chước nhé =))
 
ánh mặt trời, con nhỏ nhốt kín mình trong thư viện đóng hết rèm lại ko tối mới lạ
 
Sao chớ mãi không thấy ra chap mới vậy
mấy bác đọc tới chap mấy rồi ?
 
Tớ thì Chap 17 Eng
Chờ gần tháng rồi mà chẳng thấy chap mới đâu :|
 
hình như tụi Noizy scanlation dropped bộ này rồi, còn tụi RedHawk thì chưa thấy update.
 
Có chap 18 từ lâu bên onemanga rồi mà :-? Overflowing Household của tụi RedHawk Scan :D
 
Nhầm, thực ra tớ đọc tới chap 18 rồi :))
Tại lâu quá không mó vào, vẫn đang chờ chap 19...
 
ongoing - irregular
Thấy cái dòng này là chán rồi .... chắc còn lâu mới được coi tiếp =((
 
Back
Top