KhoiTatTrieu
Youtube Master Race
- 5/9/06
- 35
- 0
Toàn Thể Xi Vưu Tưởng Niệm Bang Chủ HoaSatTaThan
Hãy dành một phút mặc niệm cùng Bang Xi Vưu và Bách Diệp tưởng nhớ đến vị Bang chủ quá cố HoaSatTaThan đáng kính, anh đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông vào 19h ngày 14/10/2006...
Trưa chủ nhật 15/10/2006, bỗng nhận được cú điện thoại như sét đánh ngang tai, giá như những chuyện vừa nghe thấy hoàn toàn là sự nhầm lẫn thì đội ơn trời phật biết bao.
Vị Bang chủ khả kính của Xi Vưu bang ( Tung Sơn ) HoaSatTaThan đã mãi mãi rời bỏ gia đình, rời bỏ Xi Vưu, rời bỏ tất cả các anh em trong võ lâm đã từng kề vai sát cảnh vượt qua bao gian khó.
Tôi cứ ngỡ chỉ là trò đùa, tôi cứ mong là trò đùa và cứ thầm van xin hãy là trò đùa của kẻ thích đùa quỷ quái nào đó thôi.
Nhưng không, sự thật nhiều khi tàn khốc đến nổi khiến người ta như bị sát muối vào lòng đến rướm máu.
Sự thật đã hiển nhiên như thế, báo Thể Thao Hằng Ngày còn đăng :
Phan Vĩnh Phương 28 tuổi, phóng viên báo Thể Thao Hằng Ngày, quê Gia Lai đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông vào 19h ngày 14/10/2006 .
Trời đất như chao đảo, mọi thứ như vỡ vụng, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt rạng rỡ, tiếng nói ấm áp và cái cười rất ...khó ưa của anh đâu đây.
Anh vẫn còn đây, vẫn còn hình bóng anh với vẻ mặt nghiêm trang lăn xăn họp hành rồi lên kế hoạch tác chiến công thành, thủ thành cho anh em Xi Vưu, hay với vẻ thắm đậm tình thân hữu trong các cuộc offline thân thiện tổ chức cho anh em trong bang.
Trời ơi! Không thể nào tưởng tượng được, tất cả những gì về anh bây giờ chỉ còn tồn tại trong sự tưởng niệm của mọi người.
Anh đã ra đi, ra đi thật rồi, một sự thật phũ phàng đã xé nát trái tim những người kính trọng anh như 1 người anh trai vui tính, độ lượng và làm ngỡ ngàng, tan nát cõi lòng những chiến hữu cùng anh say sưa bàn tán chuyện đời, chuyện người ...
Dẫu biết Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử ...
Nhưng cũng không thể tưởng tượng được con người lại quá nhỏ bé và trơ trọi trước lưỡi hái tử thần như thế.
Nhớ lúc trước, anh xem loạt truyện tôi viết về bang Xi Vưu, rồi cứ đùa :"Truyện em viết không hay vì dám ...không nhắc đến anh. Khi nào có sự xuất hiện của anh thì truyện em mới được xem là hay".
Để rồi tôi cứ liếc xéo :" Hứ, lớn rồi mà còn háo danh, thấy ghét :T ".
Tiếc là từ nay, truyện em dù hay đến thế nào đi nữa, dẫu luôn có sự hiện hữu của anh trong đó đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn cách nào chê em ..viết không hay nữa.
Em ước chi anh vẫn cứ mãi chê truyện em viết dở, chê em con gái con lứa mà dữ dằn cho lắm vào rồi ế, chê em hở chút là giận là hờn cứ như thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường ...Ước chi anh vẫn mãi còn đây để mãi chê em như thế ...
Anh Phương ơi, bang chủ HoaSat ơi, anh đừng đi được không ? Anh đừng vội vàng lìa bỏ mọi người như thế. Các anh em trong bang như đang ngồi trên lò lửa vì tiếc thương và đau xót cho anh kìa, anh đừng có ác như thế, anh hãy quay về với gia đình, với anh em đi ...
============
Nhắn gửi các anh em Xi Vưu ở Tung Sơn : xin hãy quay về Xi Vưu để tượng niệm vị bang chủ khả kính HoaSatTaThan mà anh em từng 1 thời sống chết bên nhau. Nếu bang chủ biết được có nhiều người yêu thương và nhớ về bang chủ như thế, chắc bang chủ sẽ vui lòng lắm. Đối với bang chủ HoaSatTaThan, Xi Vưu là 1 phần ý nghĩ trong đời sống của bang chủ, hy vọng anh em Xi Vưu sau này sẽ đoàn kết hơn để xứng đáng với những gì bang chủ muôn vàng khả kính ấy đã dốc tâm sức vào.
============
Anh Phương à, bang chủ HoaSat à, nay em viết những dòng tưởng niệm này hy vọng sẽ giúp anh thêm 1 chút ấm lòng khi trở về bên kia thế giới, để anh hiểu rằng, mọi người trong bang, tất cả những người xung quanh anh đều luôn yêu quý và trân trọng anh.
Chúc anh an nghỉ yên bình và có một giấc ngủ dài thật êm đềm, sâu lắng.
Em nhớ trong truyện kiếm hiệp, người ta thường hay nói câu này hay lắm :"Có gì mà sợ, 18 năm sau lại là 1 hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất thôi".
Anh mê kiếm hiệp lắm mà, ắt hẳn là anh cũng thuộc nằm lòng câu này rồi.
Anh Phương ơi, bang chủ HoaSat ơi, hãy yên giấc nhé anh, chẳng còn gì phải sợ cả, 18 năm sau lại là 1 anh hùng phải không anh ?
Xi Vưu Hậu Đậu
votinhhiepnu
cùng toàn thể anh em Xi Vưu
luôn cầu chúc bang chủ ra đi không vướng bận điều chi và ngủ một giấc thật yên bình.
Mọi người luôn yêu quý và tưởng nhớ về anh, bang chủ khả kính ạ !
Chúc anh ngon giấc !
Hãy dành một phút mặc niệm cùng Bang Xi Vưu và Bách Diệp tưởng nhớ đến vị Bang chủ quá cố HoaSatTaThan đáng kính, anh đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông vào 19h ngày 14/10/2006...
Trưa chủ nhật 15/10/2006, bỗng nhận được cú điện thoại như sét đánh ngang tai, giá như những chuyện vừa nghe thấy hoàn toàn là sự nhầm lẫn thì đội ơn trời phật biết bao.
Vị Bang chủ khả kính của Xi Vưu bang ( Tung Sơn ) HoaSatTaThan đã mãi mãi rời bỏ gia đình, rời bỏ Xi Vưu, rời bỏ tất cả các anh em trong võ lâm đã từng kề vai sát cảnh vượt qua bao gian khó.
Tôi cứ ngỡ chỉ là trò đùa, tôi cứ mong là trò đùa và cứ thầm van xin hãy là trò đùa của kẻ thích đùa quỷ quái nào đó thôi.
Nhưng không, sự thật nhiều khi tàn khốc đến nổi khiến người ta như bị sát muối vào lòng đến rướm máu.
Sự thật đã hiển nhiên như thế, báo Thể Thao Hằng Ngày còn đăng :
Phan Vĩnh Phương 28 tuổi, phóng viên báo Thể Thao Hằng Ngày, quê Gia Lai đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông vào 19h ngày 14/10/2006 .
Trời đất như chao đảo, mọi thứ như vỡ vụng, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt rạng rỡ, tiếng nói ấm áp và cái cười rất ...khó ưa của anh đâu đây.
Anh vẫn còn đây, vẫn còn hình bóng anh với vẻ mặt nghiêm trang lăn xăn họp hành rồi lên kế hoạch tác chiến công thành, thủ thành cho anh em Xi Vưu, hay với vẻ thắm đậm tình thân hữu trong các cuộc offline thân thiện tổ chức cho anh em trong bang.
Trời ơi! Không thể nào tưởng tượng được, tất cả những gì về anh bây giờ chỉ còn tồn tại trong sự tưởng niệm của mọi người.
Anh đã ra đi, ra đi thật rồi, một sự thật phũ phàng đã xé nát trái tim những người kính trọng anh như 1 người anh trai vui tính, độ lượng và làm ngỡ ngàng, tan nát cõi lòng những chiến hữu cùng anh say sưa bàn tán chuyện đời, chuyện người ...
Dẫu biết Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử ...
Nhưng cũng không thể tưởng tượng được con người lại quá nhỏ bé và trơ trọi trước lưỡi hái tử thần như thế.
Nhớ lúc trước, anh xem loạt truyện tôi viết về bang Xi Vưu, rồi cứ đùa :"Truyện em viết không hay vì dám ...không nhắc đến anh. Khi nào có sự xuất hiện của anh thì truyện em mới được xem là hay".
Để rồi tôi cứ liếc xéo :" Hứ, lớn rồi mà còn háo danh, thấy ghét :T ".
Tiếc là từ nay, truyện em dù hay đến thế nào đi nữa, dẫu luôn có sự hiện hữu của anh trong đó đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn cách nào chê em ..viết không hay nữa.
Em ước chi anh vẫn cứ mãi chê truyện em viết dở, chê em con gái con lứa mà dữ dằn cho lắm vào rồi ế, chê em hở chút là giận là hờn cứ như thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường ...Ước chi anh vẫn mãi còn đây để mãi chê em như thế ...
Anh Phương ơi, bang chủ HoaSat ơi, anh đừng đi được không ? Anh đừng vội vàng lìa bỏ mọi người như thế. Các anh em trong bang như đang ngồi trên lò lửa vì tiếc thương và đau xót cho anh kìa, anh đừng có ác như thế, anh hãy quay về với gia đình, với anh em đi ...
============
Nhắn gửi các anh em Xi Vưu ở Tung Sơn : xin hãy quay về Xi Vưu để tượng niệm vị bang chủ khả kính HoaSatTaThan mà anh em từng 1 thời sống chết bên nhau. Nếu bang chủ biết được có nhiều người yêu thương và nhớ về bang chủ như thế, chắc bang chủ sẽ vui lòng lắm. Đối với bang chủ HoaSatTaThan, Xi Vưu là 1 phần ý nghĩ trong đời sống của bang chủ, hy vọng anh em Xi Vưu sau này sẽ đoàn kết hơn để xứng đáng với những gì bang chủ muôn vàng khả kính ấy đã dốc tâm sức vào.
============
Anh Phương à, bang chủ HoaSat à, nay em viết những dòng tưởng niệm này hy vọng sẽ giúp anh thêm 1 chút ấm lòng khi trở về bên kia thế giới, để anh hiểu rằng, mọi người trong bang, tất cả những người xung quanh anh đều luôn yêu quý và trân trọng anh.
Chúc anh an nghỉ yên bình và có một giấc ngủ dài thật êm đềm, sâu lắng.
Em nhớ trong truyện kiếm hiệp, người ta thường hay nói câu này hay lắm :"Có gì mà sợ, 18 năm sau lại là 1 hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất thôi".
Anh mê kiếm hiệp lắm mà, ắt hẳn là anh cũng thuộc nằm lòng câu này rồi.
Anh Phương ơi, bang chủ HoaSat ơi, hãy yên giấc nhé anh, chẳng còn gì phải sợ cả, 18 năm sau lại là 1 anh hùng phải không anh ?
Xi Vưu Hậu Đậu
votinhhiepnu
cùng toàn thể anh em Xi Vưu
luôn cầu chúc bang chủ ra đi không vướng bận điều chi và ngủ một giấc thật yên bình.
Mọi người luôn yêu quý và tưởng nhớ về anh, bang chủ khả kính ạ !
Chúc anh ngon giấc !
