Thích khách tín điều - Assassin's Creed tàu

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
sao cái thời này, quân đội nhà Đường lại thích dùng nỏ mà không dùng cung tên ?
 
Thằng đội đầu hổ trên đầu là An Lộc Sơn à, hình như tập hợp quân chuẩn bị xuất chinh
 
kèo này nhà Đường thua tan nát mà :))
 
Cái trò tướng ngoài biên ải đại hoạ ntn bảo sao nhà tống toàn quan văn
 
trong các triều đại lớn của TQ thì hình như Tống là nát nhất thì phải, quân đội yếu xìu nên bị mấy cái tộc xung quanh đánh cho liểng xiểng
 
Chế dc thuốc nổ nhưng éo ứng dụng vô đc quân sự :))
 
Cái trò tướng ngoài biên ải đại hoạ ntn bảo sao nhà tống toàn quan văn
Nói chung do hạn chế về khả năng liên lạc cũng như vận tải nên TQ luôn gặp vấn đề về binh lực như thế này. Để nó ngoài biên cương thì nó phản còn lôi nó về kinh để quản thì nó... yếu.
 
trong các triều đại lớn của TQ thì hình như Tống là nát nhất thì phải, quân đội yếu xìu nên bị mấy cái tộc xung quanh đánh cho liểng xiểng
Nó giàu vl chỉ đánh nhau ngoại bang yếu thôi
 
cái sự kiện An Lộc Sơn này và cả sự kiện Tùy Đường đều nằm hết trong tiểu thuyết Tùy Đường Diễn Nghĩa.
Nói chung đọc bộ truyện này hay vl, thời nhà Đường quá hay ho, hay hơn nhiều so với thời đại ngắn hạn Tam Quốc về quy mô.
Mặc dù Tam Quốc nổi tiếng hơn, nhưng có lẽ cả 2 bộ đều hay.
Mà có ai để ý An Lộc Sơn có hơi giống Đổng Trác không nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap tiếp theo, truyện đang rất hay, dạo này tốc độ dịch truyện đang rất nhanh

https://beeng.net/thich-khach-tin-dieu-34641/chapter-12-965089.html

Truyện này có vẻ thiên hướng về đánh trận nhiều hơn, ít kiểu mưu toan đấu đá chính trị cung đình như Tiêu Nhân
Tiêu Nhân 2 tháng rồi chưa có chap mới, đợi lâu vật vã
 
Truyện coi hay như HPLN mong tác giả đổi hướng luôn đừng viết về thích khách nữa
 
hồi trước có đọc sơ mấy cuốn sách hình loạn này chỉ kéo dài khoảng 7 8 năm nhưng đánh nhiều trận giằng co, nếu làm chi tiết chắc cũng kéo được hơn trăm chap

sau này nhà Đường giành lại Trường An và chiến thắng thì phải
 
bên Tàu bộ này mới ra tới chap 15 nên cứ từ từ dịch cũng đc, dịch theo nhanh quá mất công chờ dài cổ mới có chap mới.
 
Vua Đường chap này trông cũng bá khí thâm trầm thiệt...
 
Vua Đường chap này trông cũng bá khí thâm trầm thiệt...
Vua này già mê gái mới phế chứ lúc trẻ cũng hơi ghê, sử gọi là Khai Nguyên chi trị. Sau thời Võ Tắc Thiên bọn công chúa, hoàng hậu đời sau đều muốn làm nữ hoàng, ông này đấu đá chính trị thắng lợi cho mấy con đàn bà về lại đúng vị trí làm máy đẻ ko được tham chính nữa.
 
Đoạn yến tiệc vua giả ngáo đánh trống chơi nhạc, đến đoạn đứng dậy đi về là kiểu vẽ khí độ nó đã khác rồi :))
 
Back
Top