Có thật Ashura cha ko phản bội Thiên Đế không? Tôi nghĩ ông ta cố tình thua Đế Từ Thiên. Hơn nữa đừng quên chính Ashura cha bẩu DTT tạo phản. Rồi hàng loạt những tội ác ĐTT gây ra sau đó chung quy cũng là vì mơ ước của Ashura. Ông ta biết điều đó cơ mà! Chỉ vì con của mình mà ko ngần ngại hy sinh bản thân(cũng được đi. Nhưng bị ăn thịt cơ ! Ghê qué >_<!), hy sinh cả bộ tộc mình ( mà ông ta là tộc trưởng nhá!), gây tai hoạ thảm thương cho thiên giới về sau ! Tội lỗi như vậy nhỏ lắm á! Ashura rất biết sống vì mình : biết cái gì với mình là quan trọng nhất, vì cái mình yêu thương sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ông ta cũng phải dũng cảm lắm mới như thế ! ( hơi bị ngưỡng mộ^_^). Nhưng cứ tưởng tượng ai cũng như thế thì thế giới còn gì?T T. Nhưng nói vậy không có nghĩa la tôi căm ghét ông ta. Trong truyện này ngoài mẹ Ashura tôi đều thích tất. Đặt biệt là hai cha con Ashura. Dễ thương ác^ ^!