Thiên thần trên đường đua - ai còn nhớ ?

Status
Không mở trả lời sau này.

Soul Legend

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/10/06
Bài viết
4,636
Reaction score
62
Đây là bộ truyện tranh nói về những những vật sở hữu 1 chiếc xe mini 4DW .
Ai biết ở đuâ đọc thì cho tớ xin link nha ,
đây là 1 số hình của xe nè , nhớ hồi nhỏ cứ bỏ tiền mua mấy chiếc này chơi hoài , hiện giờ vnẫ giữ , 7 năm rồi :D , xe này mua 1 hộp về tự lắp ráp ấy
Mod đừng lock nhé , cho ae thảo luận , plz .... ::)
 

Attachments

  • 41lVQYGi72L._SL500_AA280_.jpg
    41lVQYGi72L._SL500_AA280_.jpg
    16.7 KB · Đọc: 36
  • tamiya_racing_great_emperor.jpg
    tamiya_racing_great_emperor.jpg
    59.2 KB · Đọc: 33
Haha,vì bộ này mà tui mới chơi xe mô hình nè,mà giờ chiếc nào chiếc nấy nát bét rồi.Nhớ ko lầm thì bộ này 19 eps,giờ cái thùng xe của tui vẫn còn dán cái chữ "thiên thần trên đường đua" này.
 
đúng rồi , ko nhớ là 19 hay 21 nữa , nói chung truyện này rất hay và hài hước .
Bạn nào biết link để đọc cho mình xin nhé , TV càng tốt , hồi trc' là nhà xuất bản trẻ phát hành ấy :wink:
 
Bạn lên comic vuilen tìm thử xem,trên ấy cũng nhiều
 
Giúp được 1 người rồi,sung sướng,sưng sướng :'>

Đang đọc đấy,mạng lag,load chậm wá ::(
 
Magnum vers 2 là xịn nhất truyện rồi :D
 
À mấy cái mô hình hơi khó ráp nhở,nhớ hồi đó,te tua tan nát,giờ còn có 3 chiếc 8-} :'>
 
Tớ hồi đấy đi du lịc Japan cũng tậu về 1 cái , trông bóng hơn mấy cái mô hình bên mình nhiều :D....Nhớ hồi đấy đọc truyện xong vác xe ra chạy thử, cứ hét loạn lên: sang trái, sang phải...... =))
Mà sao trong truyện, mấy cái xe ( Vd : cái Mãng Xà của thằng kitsu) có gắn cả bảng điện àh :| ???
 
ừ , trong truyện nó ghi vậy ...
nhớ hồi nhỏ vác mấy chiếc xe này vào siêu thị , bỏ vào đường đua với mấy tụi nhà giàu , mình thắng mình thích gì nó cho .
Chiếc xe mà nó chạy thua hoài ấy nó cho luôn :D , sướng hết biết , nhưng giờ chắc chỉ mỗi mình còn giữ
 
Hình như mấy thằng ấy,điều khiển xe = niềm tin ấy nhở 8-}
 
Xe trong truyện cứ như đúng rồi ấy 8-} Quẹo, tăng, giảm tốc theo ý nghĩ 8-}
 
Bên Nhật hình như có cả đường đua mini cho loại xe 4WD này, xem đua nhanh + sướng phết :D.
 
nó điều khiển = giọng nói. Mà ại còn đc mấy ông tiến sĩ dở hơi đi nghiên cứu rồi chơi trò này như đúng rồi:))
 
Nhà tui có cái máy cắt khoan kim loại,chơi xe này mượn máy thằng pro vài cái cản trước cản xe rồi về nhà cắt lại mấy chục cái đỡ tốn tiền,đem đi chơi ai cũng nể.:D
 
Hồi đấy choiư vui vãi,mình dùng xe lởm với mấy đứa bạn,ngồi hì hục nghĩ cách cải tiến sao cho nhanh nhất,ví dụ làm lốp đi trên cát bằng cách lấy tăm cắm vào lốp,rồi lấy thân xe ra nghịch sao cho cản gió tốo nhất,ròi đêm đi đua với bạn nhà giàu xe nhật xịn.
Nhớ lại vui thật :x
 
Truyện này tui đọc lâu lắm rồi...nhưng chỉ xem đc có vài tập thôi....phải nói đây là 1 bộ truyện thú vị :x
 
tui có cả 8 chiếc xe chỉ vì cái bộ này đây..... hồi đó độ motor cho xe cũng tốn cả đống tiền :D.... thằng nhân vật chính thay xe 1-2 lần thì phải :-/
 
Nó thay xe 2 lần, thằng Gâu gâu là Hercules tiên phong -> con báo -> Hercules gió lốc, thằng Les là Hercules siêu tốc - tiên phong siêu tốc -> ???? (quên rồi)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top