Mình là con trai, thích một nhỏ bạn học chung trường đại học nhỏ hơn mình 1 tuổi. Mình và cô ấy quen nhau từ năm 1 nhưng lúc ấy mình chưa có ấn tượng gì sâu đậm với nhỏ cả, bạn bè rất bình thường.
Nhưng từ đầu tháng 9 này (tức là đầu năm thứ 3 đại học), mình và cô ấy bắt đầu có cơ hội giao tiếp nhiều và nảy sinh tình cảm. Mình chưa từng có bạn gái và cô ấy đã từng có một bạn trai và đã chia tay (kinh nghiệm tình cảm chắc chắn hơn mình).
Vốn dĩ là bạn, nhưng mật độ giao tiếp trong khoảng hơn 2 tháng nay khá tăng cao qua những dịp khá đặc biệt (sinh nhật của cả 2, lễ hội...). Và trong một buổi tối hẹn đi chơi riêng mình đã thổ lộ với cô ấy nhưng cô ấy đã cự tuyệt, bảo rằng mình là một người bạn rất đặc biệt nhưng vẫn chưa đến mức bạn trai và cô ấy bảo trong tương lai cô ấy vẫn sẽ xem mình như thế, không thay đổi. Dĩ nhiên mình rất buồn và đang thắc mắc liệu có nên tiếp truy đuổi cô ấy không?
Cô gái này lúc giao tiếp với mình thì khá hoạt bát, không mấy khi e thẹn, nói chung là khá thoáng, không phải thuộc dạng hay mắc cỡ.
Một số chi tiết trong buổi đi chơi hôm đó:
- Từ bắt đầu đến trước lúc mình tỏ tình thì mọi thứ đều bình thường, tuy nhiên trước đó cô ấy chủ động cho mình xem video của cô ấy và bạn trai trước đó (?), mình không hề hỏi vì thế lúc ấy có hơi bị kích động và không hiểu cô ấy vì sao làm thế vì 2 người đã chia tay?
- Sau khi tỏ tình thất bại, 2 người vẫn tiếp tục rảo bước. Sau khi bị cô ấy từ chối, mình đã lấy gan từ đằng sau ôm lấy cô ấy, cô ấy quay lại và ôm lấy mình, mình thắc mắc liệu đó có phải chỉ là một sự thông cảm (?).
- Khi ấy mình rất buồn nên lúc 2 người chẩn bị người ai nấy về thì cô ấy bảo: "mình biết là bạn rất buồn, nhưng nên xem thoáng một chút, mình sẵn sàng làm một người bạn đi dạo cùng bạn, chia sẻ tâm sự và thậm chí có thể đi chung với bạn mà không nói 1 lời nào. Chừng nào bạn suy nghĩ thoáng rồi thì hãy gọi điện cho mình và mình sẽ đợi".
- Tối hôm đó dĩ nhiên mình khó ngủ, về lúc 12h nhưng lúc gần 2h nhận được 1 tin nhắn an ủi từ cô ấy (mình nghĩ cô ấy cũng khó ngủ).
Xem xét mấy điểm này thì mình rất lưỡng lự, không rõ rằng có phải cô ấy vẫn cho mình cơ hội hay không? Vì lúc cô ấy cự tuyệt mình thì lúc ấy cô ta rất bình tĩnh và ăn nói khá kiên định. Liệu cô ta sẽ không thay đổi định kiến hay là đang thử mình?
Tình đầu, thiếu kinh nghiệm.... Cần các anh em chỉ giáo... Và mong có ai cao tay giải thích được thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì qua những hành động mình vừa nêu trên...
Nhưng từ đầu tháng 9 này (tức là đầu năm thứ 3 đại học), mình và cô ấy bắt đầu có cơ hội giao tiếp nhiều và nảy sinh tình cảm. Mình chưa từng có bạn gái và cô ấy đã từng có một bạn trai và đã chia tay (kinh nghiệm tình cảm chắc chắn hơn mình).
Vốn dĩ là bạn, nhưng mật độ giao tiếp trong khoảng hơn 2 tháng nay khá tăng cao qua những dịp khá đặc biệt (sinh nhật của cả 2, lễ hội...). Và trong một buổi tối hẹn đi chơi riêng mình đã thổ lộ với cô ấy nhưng cô ấy đã cự tuyệt, bảo rằng mình là một người bạn rất đặc biệt nhưng vẫn chưa đến mức bạn trai và cô ấy bảo trong tương lai cô ấy vẫn sẽ xem mình như thế, không thay đổi. Dĩ nhiên mình rất buồn và đang thắc mắc liệu có nên tiếp truy đuổi cô ấy không?
Cô gái này lúc giao tiếp với mình thì khá hoạt bát, không mấy khi e thẹn, nói chung là khá thoáng, không phải thuộc dạng hay mắc cỡ.
Một số chi tiết trong buổi đi chơi hôm đó:
- Từ bắt đầu đến trước lúc mình tỏ tình thì mọi thứ đều bình thường, tuy nhiên trước đó cô ấy chủ động cho mình xem video của cô ấy và bạn trai trước đó (?), mình không hề hỏi vì thế lúc ấy có hơi bị kích động và không hiểu cô ấy vì sao làm thế vì 2 người đã chia tay?
- Sau khi tỏ tình thất bại, 2 người vẫn tiếp tục rảo bước. Sau khi bị cô ấy từ chối, mình đã lấy gan từ đằng sau ôm lấy cô ấy, cô ấy quay lại và ôm lấy mình, mình thắc mắc liệu đó có phải chỉ là một sự thông cảm (?).
- Khi ấy mình rất buồn nên lúc 2 người chẩn bị người ai nấy về thì cô ấy bảo: "mình biết là bạn rất buồn, nhưng nên xem thoáng một chút, mình sẵn sàng làm một người bạn đi dạo cùng bạn, chia sẻ tâm sự và thậm chí có thể đi chung với bạn mà không nói 1 lời nào. Chừng nào bạn suy nghĩ thoáng rồi thì hãy gọi điện cho mình và mình sẽ đợi".
- Tối hôm đó dĩ nhiên mình khó ngủ, về lúc 12h nhưng lúc gần 2h nhận được 1 tin nhắn an ủi từ cô ấy (mình nghĩ cô ấy cũng khó ngủ).
Xem xét mấy điểm này thì mình rất lưỡng lự, không rõ rằng có phải cô ấy vẫn cho mình cơ hội hay không? Vì lúc cô ấy cự tuyệt mình thì lúc ấy cô ta rất bình tĩnh và ăn nói khá kiên định. Liệu cô ta sẽ không thay đổi định kiến hay là đang thử mình?
Tình đầu, thiếu kinh nghiệm.... Cần các anh em chỉ giáo... Và mong có ai cao tay giải thích được thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì qua những hành động mình vừa nêu trên...


