Tóm tắt nội dung: main là luật sư tài ba bị sát hại và trọng sinh trở về thời cấp 3 cày lại từ đầu.
Bộ truyện đưa ra những tình huống và cách giải quyết dựa trên luật pháp của đất nước Hàn Quớt. Qua đó cho chúng ta thấy một phần xã hội bên đó như thế nào, loại người gì cũng có và hệ thống pháp luật của nước họ có chặt chẽ hay không. Ngoài ra còn có những mánh khóe giải quyết ngoài tòa mà kết quả đạt được vô cùng to lớn ít ai biết.
Nếu xem phim về đề tài luật sư thì hầu hết là xoay quanh những pha đấu tố nhau căng thẳng trên tòa, tuy nhiên quá trình chuẩn bị tài liệu, sắp xếp nhân chứng có lợi, những khâu vận động hành lang... mới là mấu chốt quyết định, còn khi ra tòa chỉ là tranh chấp quyền phán xét của thẩm phán mà thôi. Ai thích đấu trí không thể bỏ qua bộ này.
. Du côn đứng há mồm nghe nó trích luật, rồi quay ra sợ vãi đái 

. Pha nó móc luật ra hù thì 1 pha là chủ cho thuê mặt bằng hù dọa mấy đứa nữ sinh, rồi chủ doanh nghiệp cãi nhau với đám công nhân (quả này có cả luật sư có giấy phép với nhân viên tòa án, một đống công nhân đi cùng thì bố thằng nào dám hành hung).

