- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Tình hình là hôm trước mang con laptop lên Nam á để kiểm tra, thế là gặp một chị phụ trách kỹ thuật ở đấy.
Mặc dù ở đó còn có mấy em PR trẻ trung xinh tươi khác, nhưng không hiểu sao mình không rời mắt khỏi chị ấy được
Chị ấy có chồng rồi, thấy ngón áp út đeo nhẫn vàng, đoán tuổi thì chắc 25 ~ 28, tại chưa hỏi và cũng kô muốn hỏi vấn đề tuổi tác của phụ nữ.
Thế là đến hỏi số điện thoại, lấy cớ có vấn đề gì thì gọi điện trực tiếp cho tiện, chị ý cũng vui vẻ cho, rồi mình với chị ấy cũng nói chuyện qua lại mấy câu đến khi máy được sửa xong.
Chị ý nói là xinh thì không xinh, nhưng mà rất duyên, chẹp chẹp ..., cười dễ thương lắm :(
Mình với chị ấy vẫn thi thoảng nhắn tin, cũng có 1 lần đi uống nước với nhau, với tư cách " khách hàng và nhân viên ". Cùng nói chuyện vui vẻ lắm, biết thêm được nhiều điều về chị ấy
Còn hiện tại đang tương tư, chả biết chia sẻ với ai, vào đây trút bầu tâm sự cho bớt căng thẳng
Mặc dù ở đó còn có mấy em PR trẻ trung xinh tươi khác, nhưng không hiểu sao mình không rời mắt khỏi chị ấy được

Chị ấy có chồng rồi, thấy ngón áp út đeo nhẫn vàng, đoán tuổi thì chắc 25 ~ 28, tại chưa hỏi và cũng kô muốn hỏi vấn đề tuổi tác của phụ nữ.
Thế là đến hỏi số điện thoại, lấy cớ có vấn đề gì thì gọi điện trực tiếp cho tiện, chị ý cũng vui vẻ cho, rồi mình với chị ấy cũng nói chuyện qua lại mấy câu đến khi máy được sửa xong.
Chị ý nói là xinh thì không xinh, nhưng mà rất duyên, chẹp chẹp ..., cười dễ thương lắm :(
Mình với chị ấy vẫn thi thoảng nhắn tin, cũng có 1 lần đi uống nước với nhau, với tư cách " khách hàng và nhân viên ". Cùng nói chuyện vui vẻ lắm, biết thêm được nhiều điều về chị ấy

Còn hiện tại đang tương tư, chả biết chia sẻ với ai, vào đây trút bầu tâm sự cho bớt căng thẳng



..........
...... Có cả chục em sẵn sàng phục vụ ở nhà mà cứ lân la bên ngoài là sao
.......


. Trường hợp này giống như chị & em thôi , với lại chỉ có family rồi mà 